Muôn kiểu mê tín tại VCK EURO 2016

thứ năm 16-6-2016 19:38:26 +07:00 0 bình luận
Mê tín trong bóng đá đã không còn là điều mới mẻ, và tại VCK EURO 2016, nơi lần đầu tiên quy tụ tới 24 ĐTQG thì câu chuyện mê tín lại càng có nhiều điều để nói.

Mê tín trong bóng đá đã không còn là điều mới mẻ, và tại VCK EURO 2016, nơi lần đầu tiên quy tụ tới 24 ĐTQG thì câu chuyện mê tín lại càng có nhiều điều để nói.

Chuyên nghiệp và Khoa học luôn là hai trong số những từ đầu tiên được dùng khi nói đến Cristiano Ronaldo, người nổi tiếng với lượng mỡ trên cơ thể... còn ít hơn của một siêu mẫu. Ronaldo được biết đến là một cầu thủ rất khiêm ngắc với bản thân mình cả trong tập luyện và sinh hoạt, để giúp kéo dài thời gian thi đấu đỉnh cao lâu nhất có thể.

Nhưng không nhiều người biết, thực ra Ronaldo là người rất mê tín, đặc biệt là trong khoản... chọn chỗ ngồi. Dù là tại Real Madrid hay khi lên Tuyển Bồ Đào Nha, nếu cả đội di chuyển bằng máy bay thì hàng ghế đầu tiên luôn phải có một chỗ được dành cho Ronaldo và anh cũng phải là người đầu tiên được bước xuống máy bay. Tuy nhiên, trong trường hợp di chuyển bằng xe bus thì Ronaldo lại chỉ muốn ngồi hàng ghế cuối cùng.

Đây là điều được chính các đồng đội của Ronaldo tiết lộ, và theo lý giải từ chính anh thì điều đó sẽ đem lại vận may cho anh trong trận đấu. Ngoài ra, Ronaldo còn rất cẩn thận khi lúc nào bước vào sân anh cũng đều đặt chân phải của mình lên trước với niềm tin rằng mình sẽ ghi được bàn thắng trong trận đấu đó.

Luôn được biết đến là một cầu thủ chuộng hình thức và rất bóng bẩy, đến cả khi thi đấu Ronaldo cũng không quên... chăm sóc tóc. Có thể dễ dàng nhận thấy, không bao giờ trong một trận đấu mà Ronaldo lại để cùng một kiểu tóc.

Liên quan đến... bước chân nào vào sân trước, tiền vệ Ivan Rakitic của Tuyển Croatia và Barcelona trước khi trận đấu diễn ra cũng phải đặt bằng được chân phải vào sân trước không thì cả trận đấu đó anh sẽ cảm thấy mình và các đồng đội không được thần may mắn ủng hộ.

Tối nay, Croatia sẽ gặp CH Czech trong trận đấu thứ 2 bảng C và nếu như Croatia có Rakitic và Mandzukic thì đội trưởng CH Czech, Tomas Rosicky lại... sợ hát quốc ca to. Khi còn thi đấu cho các đội trẻ CH Czech, Rosicky cũng rất hùng hồn hát vang quốc ca, nhưng mỗi lần như thế anh và các đồng đội lại thất bại, và kể từ đó về sau Rosicky chỉ dám hát lí nhí mỗi lần quốc ca được cử lên.

Trong khi đó, cứ đến đoạn điệp khúc của bài quốc ca là tiền đạo Mario Gomez của Tuyển Đức và Besiktas lại không hát, bởi có một lần vì... quên không hát điệp khúc, Gomez lại ghi bàn và giúp đội chiến thắng.

Cũng là chân phải, liệu mấy ai có thể nghĩ được rằng nhạc trưởng của Tuyển Đức và Arsenal, Mesut Oezil có thể tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo cho đồng đội lập công với cái chân trái ma thuật của mình... là nhờ vào việc đi giày phải trước hay không. Không chỉ có thế, Oezil luôn tỉ mẩn thắt dây giày tới hai lần rồi mới yên tâm mà ra sân đá được.

Thủ môn vừa lập kỷ lục lớn tuổi nhất ra sân trong lịch sử các kỳ EURO, Gabor Kiraly của Tuyển Hungary thì luôn luôn chỉ mặc đúng một chiếc quần xám... chuyên dành cho dân đi bộ. Thói quen khó bỏ này xuất phát khi anh đang chơi cho đội bóng quê nhà Haladas, lúc đó đang đối diện với nguy cơ xuống hạng còn Kiraly lại hết quần để mặc. Nhưng nhờ chiếc quần kia mà Kiraly giữ sạch lưới và giúp Haladas thắng trận đó, đồng thời bất bại luôn 8 trận tiếp theo để trụ lại với giải đấu. Tính đến nay, đã hơn 100 trận mà Kiraly vẫn chỉ trung thành với chiếc quần xám may mắn của mình.

Không chỉ các cầu thủ trực tiếp thi đấu trên sân, những chiến lược gia cũng mê tín không kém. Đơn cử như HLV Chris Coleman của Tuyển Xứ Wales, trong trận đấu với Tuyển Anh vào tối qua dù thời tiết tại Lens tương đối nóng bức nhưng ông vẫn mặc nguyên chiếc áo vest trong suốt cả trận.

Lý do được chính ông Coleman giải thích là trong quá khứ, vì trời "ngốt" quá nên ông đành cởi quách chiếc áo ngoài ra và trận đó Xứ Wales thua trận và ông cũng trung thành với chiếc áo vest kể từ đó về sau. Thói quen đó của ông Coleman đã giúp Xứ Wales lần đầu tiên có mặt tại một VCK EURO. Nhưng đáng tiếc là ở trận đấu qua, Xứ Wales của ông Coleman đã phải nhận thất bại trước Tuyển Anh với bàn thắng ở phút bù giờ của Daniel Sturridge.

Không chỉ có tại trời Âu, các siêu sao Nam Mỹ cũng là những người mê tín "hạng nặng". Ngay đến Lionel Messi với tài năng xuất chúng cũng không dám cạo râu tại Copa America 2016 vì theo quan niệm của người Argentina, để râu là điềm may và Messi đang rất muốn giúp Albiceleste giành được Copa America khi lần gần nhất họ vô địch đã là từ năm 1993. Và có vẻ như bộ râu xồm xoàm kia đang mang lại vận may cho Messi và đồng đội khi bản thân anh đã có 3 bàn và Argentina toàn thắng cả 3 trận vòng bảng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội