Joshua Filler sốc khi bị bắt lỗi ở giải billiards pool 10 bóng US Open 2024

thứ sáu 8-3-2024 10:54:31 +07:00 0 bình luận
Hóa ra còn có luật chơi billiards mà ngay cả cơ thủ hàng đầu thế giới như "máy bắn bóng" người Đức Joshua Filler vẫn chưa biết.

Joshua Filler tiết lộ rằng anh ấy đã “rút ra bài học một cách khó khăn” sau một pha phạm lỗi trong Giải vô địch pool 10 bóng Mỹ mở rộng ở Las Vegas, sau đó bày tỏ sự bối rối của mình về các quy tắc của giải đấu. Sự cố xảy ra khi tay cơ Đức đang cố gắng bám đuổi, khi bị Lee Van Corteza dẫn trước 4 điểm. Corteza gài bi cái của Filler sau bi số 4 và bi số 9, buộc cơ thủ Đức phải nhảy bi. Filler đánh bi số 2 nhưng để gậy chạm bi số 9, sau đó bi cái bất ngờ chạm vào bi số 9.

Filler sau đó thừa nhận anh không biết luật Cue Ball Fouls Only thường được áp dụng tại Griff’s Las Vegas, khi chứng kiến Lee Van Corteza tiếp tục thực hiện lượt đánh mà... không đặt bi. Cụ thể, luật Cue Ball Fouls Only quy định: Nếu BI CÁI không chạm bi số thấp nhất, tạch cơ, v.v sẽ tính là lỗi; trong trường hợp vô tình chạm vào bi khác KHÔNG PHẢI BI CÁI (gậy, áo, tay... chạm vào bi 9, bi 7,...) thì sẽ không tính là lỗi và không có Ball In Hand.

Joshua Filler chưa rõ luật chơi ở Mỹ.

Nói cách khác, lỗi sẽ chỉ xảy ra nếu tình huống đó liên quan đến bi cái. Và trong trường hợp của Filler nhảy bi số 2 và gậy chạm vào bi số 9, thì sẽ KHÔNG TÍNH LỖI trường hợp đó. Thế nhưng... Tình huống của Filler có lẽ là trường hợp hiếm gặp khi áp dụng luật Cue Ball Fouls Only, lúc bi cái tiếp xúc với bi số 2 thì hợp lệ, nhưng sau đó, bi số 2 lại tiếp xúc/va chạm vào bi bị dịch chuyển (bi số 9) nên tình huống này sẽ là KHÔNG HỢP LỆ nếu áp dụng luật này.

Bên cạnh đó, luật chỉ áp dụng cho trường hợp con bi vô tình bị chạm không cản trở đường đi tự nhiên của bi chủ, HOẶC con bi vô tình bị chạm sẽ không bị bi khác va chạm trong cú đánh đó. 
Sau khi xảy ra tình huống này, Lee Van Corteza đã nở một "nụ cười trừ" nên Filler đã tưởng rằng... tình huống đó không phải là lỗi! Đây là luật mà các cơ thủ Mỹ và Philippines thường áp dụng trên sân chơi "phủi", nên một cơ thủ Châu Âu như Joshua Filler đã không biết đến tình huống hiếm gặp này. 

Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều cho rằng đây là một trong những trận đấu hay nhất mà chúng tôi từng chơi. Cả hai chúng tôi đều không mắc bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn nào trong cả trận đấu”, Filler chia sẻ. “Điều xảy ra là tôi bị dẫn trước 7-3 hoặc 8-4 hay gì đó và tôi tiếp tục chiến đấu và đến lúc 8-7 thì chúng tôi gặp phải tình huống đó. Chúng tôi đã chơi một trận chiến an toàn, anh ấy đã gài tôi nên tôi phải lấy gậy nhảy.

Tôi nhảy bóng, dùng gậy chạm vào số 9 và tất nhiên tôi biết điều đó nhưng đó chỉ là 'cue ball fouls only' nên tôi nghĩ đó không phải là lỗi. Tôi đã thấy rất nhiều cơ thủ chạm bóng hoặc di chuyển chúng và tiếp tục chơi. Nếu đối thủ của tôi làm điều đó thì tôi sẽ không nói một lời nào. Tôi đã kết thúc trận đấu và thua mà không biết mình đã làm sai điều gì. Sau khi ai đó nói với tôi rằng tôi đã phạm lỗi, tôi cảm thấy rất tệ vì đó là một bàn mở với bóng trong tay và bạn sẽ không bao giờ mắc sai lầm trong pha phạm lỗi đó.

May mắn thay, tôi đã thua, vì tôi không muốn thắng như thế. Đó là ý kiến trung thực của tôi - tôi ghét gian lận, tôi ghét những động thái hay bất cứ điều gì. Nhưng tôi không biết rằng nếu tôi chạm vào quả bóng và nó bị một quả bóng khác di chuyển thì đó là lỗi. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này trước đây. Chúng tôi không bao giờ áp dụng những luật này ở châu Âu – luôn là lỗi bóng. Sẽ là phạm lỗi nếu tôi chơi ở giải 10 bóng thế giới hay đại khái thế.

Anh ấy ngồi đúng chỗ để xem và tôi nghĩ anh ấy đã nhìn thấy điều đó, anh ấy cười và tôi nghĩ mọi chuyện đều ổn. Tôi cảm thấy rất tiếc – tôi không muốn trở thành một vận động viên thể thao tồi và đó không phải là mục tiêu của tôi. Nhân tiện, tôi đã nhận được tin nhắn và tôi không muốn nói lời nào nhưng điều đó thật không thể tin được.

Tôi vừa kết thúc một trận đấu và nhận được mười tin nhắn và video trên Facebook và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ mình đã làm đúng mọi việc nhưng tôi đã học được bài học của mình một cách khó khăn. Có rất nhiều cơ thủ ngoài kia biết rằng tôi luôn tự coi mình là phạm lỗi khi làm sai điều gì đó. Nó thực sự khó khăn. Tôi không phải là người mà mọi người mô tả về tôi".

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội