HLV đội tuyển bóng chuyền Iran nhớ lại những thời khắc kinh hoàng khi chứng kiến chiến tranh
Xuất hiện tại khu vực làm thủ tục ở sân bay sau hành trình trở về, nhà cầm quân người Hàn Quốc trông khá mệt mỏi nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Bà cho biết toàn bộ quá trình từ khi các cuộc tấn công xảy ra cho tới lúc được sơ tán đều diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Theo lời HLV Lee, vào đúng ngày xảy ra cuộc không kích lớn của Mỹ và Israel, một trận đấu bóng chuyền đang được tổ chức trong khu vực. Ngay sau khi nhận được thông tin khẩn cấp về tình hình an ninh, bà quyết định hủy trận đấu và yêu cầu toàn bộ cầu thủ rời khỏi địa điểm thi đấu.
“Tôi đã liên lạc với đại sứ quán Hàn Quốc để hỏi phải làm gì tiếp theo”, Lee Do-hee kể lại. Sau đó, bà cùng một số người Hàn Quốc khác nhanh chóng di chuyển đến đại sứ quán để trú ẩn.
Trong thời gian ở đây, những tiếng nổ lớn vang lên ở khu vực gần đó khiến bà thực sự cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. “Tôi đã nghĩ: đây chính là chiến tranh. Có lẽ có một vụ đánh bom ở gần đó. Tiếng nổ rất lớn và mọi người đều rất lo lắng,” bà chia sẻ.
Dù đã trở về an toàn, HLV Lee vẫn bày tỏ nhiều tiếc nuối khi nghĩ đến các học trò tại Iran. Đội tuyển bóng chuyền nữ nước này đang đứng trước cơ hội lịch sử khi có thể tham dự Đại hội Thể thao châu Á trong năm nay – điều chưa từng xảy ra kể từ sau Cách mạng Iran.
Với Lee Do-hee, điều ý nghĩa nhất trong sự nghiệp huấn luyện chính là được chứng kiến các cầu thủ trưởng thành từng ngày. Vì vậy, bà hy vọng sẽ có thể quay trở lại Iran khi tình hình ổn định để tiếp tục công việc còn dang dở.
Lee Do-hee là cựu ngôi sao bóng chuyền nữ Hàn Quốc và đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý cùng bóng chuyền Iran. Bà từng dẫn dắt đội tuyển nữ nước này giành chiến thắng đầu tiên sau 62 năm tại Giải vô địch bóng chuyền nữ Trung Á, đồng thời giúp đội tuyển U18 Iran đăng quang tại Giải vô địch bóng chuyền trẻ châu Á tổ chức ở Bahrain.
Giấc mơ của Lee là đưa bóng chuyền nữ Iran vươn lên nhóm cạnh tranh tại châu Á. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn còn bất ổn, tương lai của hành trình ấy vẫn chưa thể được đảm bảo.
