Alexis Sanchez đã “chết”, liệu linh hồn thanh bạch từ đây?

thứ tư 3-1-2018 10:27:04 +07:00 0 bình luận
Sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở trận gặp Southampton, Alexis Sanchez bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh chọc thẳng vào lưng. Một cái gì đó không ổn đã xảy ra…

Sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở trận gặp Southampton, Alexis Sanchez bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh chọc thẳng vào lưng. Một cái gì đó không ổn đã xảy ra…

Ngoái lại phía sau, trong tích tắc ngôi sao người Chile đã tìm thấy câu trả lời cho sự hoảng hốt của mình. Thay vì tất cả cùng chập lại như thường lệ để ăn mừng bàn thắng giúp Arsenal giải tỏa sự bế tắc trên sân St Mary’s cách đây gần 1 tháng, các cầu thủ đến từ London đã tách thành 2 nhóm. Bên cạnh Alexis chỉ còn Xhaka, Mustafi và Lacazette  - người mới ký hợp đồng được mấy tháng nên chưa thực sự ngả về phía nào trong sự phân rã đầy đau đớn tại khẩu đội pháo do Wenger chỉ huy.


Chỉ còn vài chiến hữu tại Arsenal còn muốn đứng cạnh Alexis Sanchez

Cách “bọn Alexis” một đoạn xa, 5 cầu thủ Arsenal khác ôm lấy nhau như thể một kẻ trong số họ vừa lập công vào lưới Southampton. Với họ, Alexis có vẻ không tồn tại nữa. Như khẳng định của hàng loạt chuyên gia về bóng đá Anh, hầu hết các thành viên của Arsenal muốn nhìn thấy kẻ phản bội mau chóng xách hành lý đi chỗ khác. Man City hay Liverpool cũng không quan trọng, miễn là Arsenal tống tiễn được “cục nợ” đang cản trở bước tiến vốn đã ì ạch của họ trên hành trình vào Top 4 Ngoại hạng Anh.

Từ địa vị của một người dẫn đường, một tiếng nói có trọng lượng lớn nhất, thậm chí là một quyền lực khủng khiếp sẵn sàng uy hiếp của BLĐ Arsenal, Alexis đã “chết” theo nhiều nghĩa. Không riêng các đồng đội, phần lớn các CĐV Arsenal cũng muốn cầm búa đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài chứa đựng sự chán ghét đối với Alexis và đẩy nó xuống sông Thames.

Ở tuổi 29, Xavi tỏa sáng rực rỡ giúp Tây Ban Nha có được chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Alexis, đồng đội cũ của Xavi tại Barca ngày nào, đang đánh mất tất cả ở cũng ở độ tuổi tương tự. Chile của Alexis đã lỡ chuyến tàu tới nước Nga vào mùa hè 2018. Tại cấp CLB, khi Arsenal đã không còn là nhà, Alexis liệu sẽ trôi dạt đến đâu để thắp sáng lại sự nghiệp thi đấu sắp chuyển qua phía bên kia sườn dốc của mình?

Rất nhiều thông tin về điểm dừng chân tiếp theo của Alexis đã xuất hiện. Nhưng dù gia nhập bất kỳ CLB nào, điều quan trọng nhất đối với Alexis có lẽ không còn là những thứ mà anh từng hăm hở kiếm tìm. Tiền bạc, danh hiệu và một thành phố nhiều lạc thú như London? Quên hết đi, vì tiền đã quá nhiều, danh hiệu là thứ ngoài tầm kiểm soát còn lạc thú thì có thể tạm hoãn đến lúc nghỉ hưu. Với một kẻ “đã chết”, thứ duy nhất có ý nghĩa chính là một linh hồn thanh bạch.


Ngôi sao người Chile liệu đã ngộ ra chân lý như MC Thanh Bạch?

“Con rùa không chịu nổi cái mai của mình, nó tự vỡ ra và đã chết rồi. Khi ngừng hơi thở, mình mang theo được gì? Không gì cả. Từ niềm đau đến thị phi cho đến danh vọng, 1001 giải thưởng cao ngất tầng trời đi, mang theo được gì?”. Sau mọi sai lầm, tham vọng và sự tự mãn mà mình đã trải qua, MC Thanh Bạch chia sẻ trong chương trình “Sau ánh hào quang” phát sóng đúng ngày đầu tiên của năm 2018.

“Bây giờ là lúc được phép nếm, thưởng thức, tận hưỡng quãng đời còn lại một cách Thanh Bạch nhất”. Vào giai đoạn có đủ chín chắn và bắt đầu có cái nhìn khác đi về một kiếp người, Thanh Bạch quyết định hướng tới một giá trị thuần khiết nhất. Về phần Alexis, liệu ngôi sao người Chile đã nhận ra rằng, bất kể có gia nhập một đội bóng nào đó hay vẫn tiếp tục ở lại Arsenal, điều cuối cùng có ý nghĩa chính là tình yêu? Tình yêu với bóng đá. Tình yêu mà đồng đội và khán giả dành cho mình, kể cả khi không còn là một cầu thủ.         

Hy vọng là Alexis Sanchez của ngày xưa “đã chết” và sẽ xuất hiện một Alexis Sanchez hoàn toàn mới từ hôm nay.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội