Bruno Fernandes được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá
Kể từ sau Wayne Rooney năm 2010, đội chủ sân Old Trafford mới lại sở hữu một cá nhân nhận được sự tôn trọng lớn đến vậy từ giới truyền thông. Đây là phần thưởng cho mùa giải bùng nổ nhất của tiền vệ 31 tuổi kể từ khi cập bến nước Anh.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận 45% tổng số phiếu bầu, vượt qua Declan Rice (Arsenal) ở vị trí thứ hai và Erling Haaland (Man City) ở vị trí thứ ba. Đáng chú ý, Fernandes thắng sát nút với khoảng cách 28 phiếu và là cầu thủ duy nhất của Man Utd nhận được phiếu bầu từ các thành viên FWA.
Thống kê mùa này của Fernandes vô cùng ấn tượng với 8 bàn thắng và 19 pha kiến tạo. Anh hiện chỉ còn kém kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League của Thierry Henry và Kevin de Bruyne đúng 1 lần. Với 3 trận đấu còn lại gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton, cơ hội để đội trưởng Man Utd thiết lập cột mốc mới là rất lớn.
Thành công hiện tại đánh dấu sự xoay chuyển kỳ diệu. Hè năm ngoái, Man Utd từng cân nhắc bán anh sang Saudi Pro League với giá 80 triệu bảng, nhưng Ruben Amorim khi đó đã can thiệp để giữ chân cậu học trò. Quyết định này hoàn toàn đúng đắn khi Fernandes dẫn dắt "Quỷ đỏ" từ vị trí thứ 15 mùa trước vươn lên hạng ba, chính thức giành vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu.
Huấn luyện viên Michael Carrick bày tỏ niềm tự hào: "Bruno hoàn toàn xứng đáng. Anh ấy là một cầu thủ của tập thể, dẫn dắt đội bóng bằng sự ổn định và tầm ảnh hưởng sâu rộng".
Ngoài danh hiệu của FWA, Fernandes gần như cũng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man Utd (Sir Matt Busby) lần thứ năm - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, vượt qua cả Cristiano Ronaldo và David de Gea. Sự bền bỉ của anh, với 32 lần đá chính trong 35 vòng đấu, chính là chìa khóa giúp Carrick xoay xở đưa đội bóng vượt qua giai đoạn tái thiết đầy gian nan.
