Chelsea hối tiếc vì 2 bàn thua ngớ ngẩn, đánh mất chiến thắng khó tin
Chelsea lẽ ra đã có một đêm hội ăn mừng sự thăng hoa của "cặp bài trùng" mới Cole Palmer và Joao Pedro. Thế nhưng, thói quen đánh rơi điểm số khó tin ngay tại Stamford Bridge lại một lần nữa ám ảnh thầy trò HLV Enzo Maresca, khiến họ phải trả giá đắt bằng trận hòa 2-2 đầy cay đắng trước Leeds United.
Trận đấu khởi đầu với sự căng thẳng và những pha tranh chấp quyết liệt gợi nhớ lại trận chung kết FA Cup 1970 lịch sử. Giữa thế trận giằng co, đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng. Cole Palmer thực hiện đường chọc khe tinh tế để Joao Pedro dứt điểm điệu nghệ mở tỷ số. Sau giờ nghỉ, kịch bản cũ lặp lại: Pedro bị phạm lỗi trong vòng cấm và Palmer không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-0.
Với 4 bàn thắng phối hợp cùng nhau chỉ trong vòng 4 ngày, Palmer và Pedro khiến người hâm mộ liên tưởng đến hình bóng của bộ đôi huyền thoại Frank Lampard và Didier Drogba. Tuy nhiên, Chelsea của thời đại hiện tại thiếu đi bản lĩnh thép để bảo vệ thành quả. Những sai lầm phòng ngự rất khó hiểu đã bắt đầu xuất hiện.
Đầu tiên, Moises Caicedo phạm lỗi ngớ ngẩn với Jayden Bogle trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Lukas Nmecha rút ngắn cách biệt. Chỉ ít phút sau, hàng thủ áo xanh hoảng loạn để Bogle thoải mái đi bóng trước khi Noah Okafor tận dụng sự hỗn loạn, đệm bóng vào lưới trống san bằng tỷ số 2-2.
Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Chelsea dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Pedro Neto tạt bóng khó chịu, Joao Pedro đánh đầu dội xà ngang đầy tiếc nuối. Nhưng đỉnh điểm của sự thất vọng là ở phút 94: từ quả căng ngang dọn cỗ của Caicedo, Cole Palmer ở khoảng cách chưa đầy 3 mét lại sút bóng vọt xà trước sự ngỡ ngàng của cả sân vận động.
Đánh rơi 2 điểm từ thế thắng tuyệt đối, Chelsea chỉ còn biết tự trách mình. Họ đã có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng lại gục ngã bởi những sai lầm cá nhân và sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định.
