Chiến thuật phòng ngự và màn cãi vã với Mainoo - cách Amorim tạo ra kẻ thù tại MU
Sự bảo thủ và hệ thống phòng ngự tiêu cực
Dù sở hữu hàng công ghi bàn nhiều thứ ba tại Premier League, Ruben Amorim lại khiến giới thượng tầng và người hâm mộ phẫn nộ bởi tư duy phòng ngự tiêu cực. Thay vì phát triển lối chơi tấn công như hứa hẹn, ông thường xuyên kéo đội hình lùi sâu và chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ đầy thận trọng trước những đối thủ yếu như Wolves hay West Ham.
Đỉnh điểm của sự bảo thủ là trận hòa 1-1 tủi hổ trước Leeds United tại Elland Road. Amorim đã tung vào sân tới 9 cầu thủ có xu hướng phòng ngự, thậm chí loại bỏ tiền đạo trẻ Chido Obi khỏi ghế dự bị để nhường chỗ cho một hậu vệ khác là Godwill Kukonki. Lối chơi nhọc nhằn và tẻ nhạt này đã trực tiếp dẫn đến việc ông bị sa thải chưa đầy 18 giờ sau trận đấu.
"Đội quân bị ruồng bỏ" và những cuộc đối đầu cá nhân
Amorim không ngần ngại tạo ra sự chia rẽ trong phòng thay đồ để khẳng định quyền lực. Ông thiết lập một "đội quân bị ruồng bỏ", buộc những ngôi sao như Marcus Rashford và Alejandro Garnacho phải tập luyện ở khung giờ riêng biệt. Trong khi Rashford bị gạt tên chỉ sau một tháng, Garnacho cũng chịu chung số phận sau khi dám chất vấn về việc bị dự bị ở trận chung kết Europa League.
Thái độ xa cách và việc quá ưu ái những đồng hương như Bruno Fernandes hay Diogo Dalot khiến các cựu binh cảm thấy bị cô lập. Ngay cả Andre Onana cũng trở thành nạn nhân khi bị đẩy lên băng ghế dự bị một cách bất ngờ để nhường chỗ cho Altay Bayindir - người sau đó mắc sai lầm nghiêm trọng khiến MU trả giá.
Mối quan hệ đổ vỡ với Kobbie Mainoo
Gây sốc nhất chính là sự rạn nứt với "viên ngọc quý" Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ này chỉ được đá chính 16 trong tổng số 63 trận dưới thời Amorim. Nguồn tin nội bộ xác nhận một cuộc cãi vã nảy lửa đã xảy ra giữa cả hai tại trung tâm Carrington cuối mùa trước. Sự thù địch lớn đến mức anh trai của Mainoo còn diện chiếc áo phông "Free Kobbie Mainoo" (Giải cứu Kobbie Mainoo) ngay tại Old Trafford.
Amorim rời đi với tỷ lệ thắng còn thấp hơn cả David Moyes và Ole Gunnar Solskjaer, để lại MU ở vị trí thứ 15 - mùa giải tệ nhất trong 51 năm qua. Ông đã thất bại không chỉ vì chiến thuật mà còn vì cách tạo ra quá nhiều kẻ thù trong chính ngôi nhà của mình.
