Từ cú đạp của Quế Ngọc Hải nhìn lại Roy Keane và "pha bóng triệt hạ không hối hận"

thứ ba 12-3-2019 7:15:00 +07:00 0 bình luận
Roy Keane, cựu đội trưởng MU, danh thủ lừng lẫy một thời ở sân Old Trafford có nhiều thứ hối hận trong đời. Nhưng chắc chắn anh không bao giờ hối hận lần về cú vào bóng đã chấm dứt sự nghiệp của Alf-Inge Haaland....

​Trong cuốn tự truyện mang tên "Roy Keane: The second-half", cựu đội trưởng MU đã nhắc lại quan điểm cứng rắn về cú tắc bóng kết thúc sự nghiệp của Alf-Inge Haaland bằng việc khẳng định “không bao giờ hối hận".

Thậm chí, trong cuốn tự truyện của mình, cựu tiền vệ người Ireland thừa nhận anh chủ ý gây chấn thương cho hậu vệ của kình địch Man City, Alf-Inge Haaland, trong cái ngày định mệnh 21/4/2001.

"Có những điều tôi thấy hối tiếc trong cuộc đời mình nhưng hắn ta (ám chỉ Haaland) không nằm trong số đó," Keane chia sẻ.

Mâu thuẫn giữa hai cầu thủ bắt đầu vào ngày 27/9/1997 khi Keane đứt dây chằng chữ thập trong một nỗ lực bứt lên nhằm phạm lỗi truy cản Haaland. Lúc này, Haaland đang khoác áo Leeds.

Trong cuốn tự truyện sau này, Keane khẳng định anh chỉ có ý định ngăn cản đường di chuyển của Haaland, thay vì đá vào người đối thủ.

  
Chính Keane bị chấn thương nặng khi cố ý ngăn cản Haaland ở trận đấu năm 1997
Tuy nhiên, cầu thủ người Na Uy không biết mức độ chấn thương của đối thủ và sửng cồ lên cho rằng Keane giả vờ chấn thương để tránh bị phạt thẻ. Thực tế hoàn toàn khác. Tiền vệ người Ireland phải nghỉ đến hết mùa giải và đến đầu mùa bóng sau, anh mới tìm lại được thể trạng tốt nhất.

Không có Keane, Man Utd đánh mất lợi thế dẫn 11 điểm và để Arsenal vượt qua trong cuộc đua giành chức vô địch ở Ngoại hạng Anh. Bù lại, đội trưởng của Red Devils trở lại trùng với giai đoạn đỉnh cao mà họ có được khi giành cú ăn ba năm 1999.

Thế nhưng, 4 năm kể từ cú va chạm với Haaland, Keane mới "trả thù" được, theo cách không thể tàn nhẫn hơn nhưng đúng với "kiểu của Keano". Anh đã đạp gầm giày cắm thẳng vào đầu gối phải của Haaland ở trận derby Manchester tại Old Trafford, vào tháng 4/2001.

"Tôi đã chờ đợi đủ lâu. Tôi đã cho hắn nếm đòn đau..," Keane viết trong cuốn tự truyện. "Và đừng có nhạo báng tôi về những chấn thương giả vờ. Thậm chí trong phòng thay đồ sau đó, tôi không có gì phải ăn năn cả... Hắn ta đã nhận được những gì xứng đáng”.

Bị phạt 5.000 bảng và bị treo giò 3 trận vì cú đạp thô bạo, Keane sau đó còn bị FA điều tra khi cuốn tự truyện ra mắt. Hệ quả là anh nhận thêm 5 trận treo giò và 150.000 bảng tiền phạt.

"Luôn có những pha phạm lỗi rắn ở những trận derby kiểu này, nhưng đó có lẽ là pha kinh khủng nhất", Haaland nói sau sự cố trên ít lâu. "Tôi sẽ không kể với bạn rằng hắn ta (Keane) đã gào lên những gì về phía tôi, sau cú đạp ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là những lời chẳng dễ chịu chút nào".

"Tôi chỉ có thể vui vì khi đó chân phải của mình đang ở trên cao, bởi nếu nó chạm mặt đất, có lẽ mức độ tổn thương hãi hùng hơn nhiều. Có lẽ, tôi sẽ phải mua bảo hiểm tốt hơn ở những trận derby Manchester kế tiếp...", Haaland còn vui vẻ nói. 

Nhưng Haaland chỉ ra sân thêm 48 phút nữa trong sự nghiệp, sau khi lĩnh trọn cú đạp kinh khủng bậc nhất trong lịch sử bóng đá, trước lúc giải nghệ.

Chính xác thì anh rời Man City vào tháng 2/2003 và treo giày sau đó khi đầu gối không thể phục hồi hoàn toàn. Cựu cầu thủ người Na Uy định kiện Keane rồi lại thôi. Haaland cũng không một lần nhắc đến cái tên Keane, ngay cả khi được phỏng vấn về sự vụ này trên tờ Mail vào năm 2007, dù chính anh thừa nhận "vết đau ở gối vẫn còn hiện diện, mỗi ngày...".

Mạnh Hào
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội