Leicester - Man City: “Đốt” bao tiền để vô địch Premier League?

thứ bảy 10-12-2016 10:50:48 +07:00 0 bình luận
Leicester chỉ tốn 43 triệu bảng mua cầu thủ để vô địch Premier League 2015/16, còn Man City vẫn chưa tìm được ĐH mạnh nhất dù "đốt" đến 165 triệu bảng ở mùa Hè.

Leicester chỉ tốn 43 triệu bảng mua cầu thủ để vô địch Premier League 2015/16, còn Man City vẫn chưa tìm được đội hình mạnh nhất dù "đốt" đến 165 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

HLV Pep Guardiola không hề giấu giếm ý định tăng cường lực lượng cho Man City khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào đầu tháng sau với mục tiêu quan trọng nhất là gia cố hàng phòng ngự.

Nên nhớ rằng, cả Vincent Kompany, Aleks Kolarov, Gael Clichy, Pablo Zabaleta và Bacary Sagna đều đã chạm ngưỡng 30 tuổi hoặc hơn. Những cầu thủ này nếu không đánh mất phong độ vì tuổi tác thì cũng hay dính chấn thương, ví như trường hợp của Vincent của Kompany.

Gael Clichy, Pablo Zabaleta và Bacary Sagna không còn nằm trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola

Đội trưởng Man City mới trở lại thi đấu vào đầu tháng 9 sau hơn 3 tháng điều trị chấn thương háng gặp phải vào tháng 5 khiến anh phải bỏ lỡ cả EURO 2016. Nhưng vận đen vẫn chưa buông tha Kompany khi anh dính liên tiếp 2 chấn thương háng và đầu gối chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Hệ quả là cầu thủ người Bỉ mới có 251 phút ra sân cho Man City ở mùa giải năm nay với vỏn vẹn 2 lần đá chính tại Premier League và 1 trận đá trọn 90 phút tại League Cup. Tương tự, Pablo Zabaleta và Bacary Sagna cũng đã dính chấn thương ở mùa giải năm nay, hoặc không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của HLV Pep Guardiola.

Đây cũng được xem như một phần nguyên nhân khiến hàng phòng ngự Man City đang thi đấu cực tệ khi chỉ giữ sạch lưới 2 trong 14 vòng đầu tại Premier League năm nay.


Kompany liên tục vắng mặt trong các trận đấu của Man City vì chấn thương

Nhưng liệu các bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông có thể giải quyết được vấn đề tại hàng phòng ngự của Man City? Khi nói về các thương vụ vào dịp đầu năm mới, Sir Alex Ferguson từng có một câu nói nổi tiếng rằng “Mua cầu thủ vào mùa Đông không khác gì đánh bạc”.

Sở dĩ có thể nói như vậy bởi những cầu thủ chuyển nhượng ở tháng 1 có rất ít thời gian để hòa nhập với đội bóng mới, trong khi kỳ vọng về họ lại quá lớn. Nên nhớ rằng, nếu các đội bóng không gặp vấn đề trong giai đoạn đầu, họ sẽ không dại dột mà chi ra hàng đống tiền cho những thương vụ được quyết định một cách gấp gáp, thay vì được chuẩn bị kỹ càng như kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Riêng trường hợp của Man City, những bản hợp đồng mùa Hè của họ đã gây thất vọng chứ chưa nói đến các thương vụ sẽ diễn ra trong thời gia tới. Cả Claudio Bravo (15,4 triệu bảng) lẫn John Stones (47,5 triệu bảng) đều được mua về với giá trị chuyển nhượng lớn cùng sự kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, những biểu hiện trên của hai cầu thủ này vẫn chưa cho thấy họ xứng đáng với mức phí chuyển nhượng mà Man City đã bỏ ra.


Claudio Bravo và John Stones chưa thể mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự Man City

Bravo đã 2 lần mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà rơi vào tình huống khó khăn. Sau khi bắt hụt bóng và tạo điều kiện cho Ibrahimovic ghi bàn ở trận derby Manchester, thủ môn người Chile còn có tình huống chuyền bóng thẳng vào chân Luis Suarez (Barcelona), trước khi dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Tương tự, John Stones cũng mắc lỗi dẫn đến bàn thua khiến Man City phải chia điểm với Southampton tại vòng 9 Premier League năm nay. Đáng nói ở chỗ, đó không phải là lần đầu tiên Stones mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà. Riêng mùa giải năm ngoái, cựu hậu vệ Everton đã có đến 3 lần mắc sai lầm trực tiếp khiến đội nhà thủng lưới, nhiều hơn bất kỳ hậu vệ nào khác tại Premier League.

Những đội bóng Premier League chi nhiều tiền nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016

Nói như vậy để thấy rằng, dù là CLB bạo chi nhất Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè qua, nhưng Man City lại không tiêu tiền hiệu quả bằng các đội bóng khác. Tiêu biểu là Leicester City, đối thủ của Man City trong trận đấu vào đêm nay từng vô địch Premier League 2015/16 với tổng phí mua sắm cầu thủ chưa vượt quá mốc 43 triệu bảng.

Vấn đề nằm ở chỗ, dù không bỏ ra nhiều tiền, nhưng Leicester vẫn có được những bản hợp đồng trên cả mong đợi theo đúng tiêu chí “rẻ mà chất” như Shinji Okazaki (9 triệu bảng), N’Golo Kante (8 triệu bảng) hay Robert Huth (4 triệu bảng). Đó đều là những cầu thủ đóng vai trò trụ cột giúp Leicester viết lên câu chuyện cổ tích ở mùa giải năm ngoái.

Leicester vô địch Premier League 2015/16 với mức chi tiêu khiêm tốn trên thị trường chuyển nhượng

Vậy còn Man City, liệu họ sẽ phải “đốt” thêm bao nhiêu tiền trên thị trường chuyển nhượng mới có thể vô địch Premier League năm nay? Đừng quên rằng, đồng tiền không phải lúc nào cũng đi liền với thành công và lịch sử Premier League cũng mới chứng kiến 3 trường hợp các đội bóng chi nhiều tiền mua cầu thủ nhất trong mùa Hè sẽ đăng quang vào cuối mùa. Đó là Man Utd ở mùa giải 2002/03 và Chelsea trong hai mùa giải 2004/05, 2005/06.

Chính vì thế, hãy học cách tiêu tiền khôn ngoan, Pep Guardiola!


Xem nhận định các trận đấu khác của Premier League tại đây
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội