Được Lloris “biếu quà”, Man City vẫn đánh rơi chiến thắng

chủ nhật 22-1-2017 3:22:43 +07:00 0 bình luận
"Hay không bằng hên", Man City dẫn trước Tottenham 2 bàn nhờ sai lầm chết người của Hugo Lloris. Nhưng một lần nữa, hàng thủ mơ ngủ lại khiến họ phải trả giá.

"Hay không bằng hên", Man City dẫn trước Tottenham 2 bàn nhờ các sai lầm chết người của thủ môn Hugo Lloris. Nhưng một lần nữa, hàng thủ mơ ngủ lại khiến Man City phải trả giá. 

Cả 2 pha lập công của Man City trong trận đấu này đều diễn ra theo một kịch bản tương tự. Hugo Lloris phán đoán sai tình huống, “ói” bóng cho tiền đạo đối phương đệm bóng vào lưới trống.

Rõ ràng, đội trưởng Tottenham có thừa thời gian để chuẩn bị và thực hiện những động tác cản phá chính xác hơn khi chỉ phải đối mặt với những tình huống treo bóng từ ngoài vòng cấm địa không quá nguy hiểm.

Lloris lao ra cản phá không chính xác giúp Sane dễ dàng đệm bóng vào lưới trống

Thậm chí, Lloris còn chạm cả hai tay vào bóng từ đường chuyền của Raheem Sterling, nhưng vẫn không thể bắt dính bóng và tạo cơ hội không thể tốt hơn cho Kevin de Buyne dễ dàng sút bóng vào lưới trống.

ảnh quoteHugo Lloris thủng lưới 12 bàn trong 4 trận đấu gần nhất tại Etihad trong khuôn khổ Premier League.anh quote

Với những sai lầm đáng trách trong trận đấu này, thủ môn người Pháp trở thành thủ môn đầu tiên mắc 2 lỗi dẫn đến bàn thua tại Premier League, kể từ sau thành tích tương tự của thủ môn Joel Robles của Everton vào tháng 5 năm ngoái (gặp Sunderland).

Lloris “biếu quà”, Man City vẫn đánh rơi chiến thắng

Lloris có 1 ngày thi đấu đáng quên với 2 lần mắc lỗi dẫn đến bàn thua

Trớ trêu ở chỗ, Hugo Lloris lại chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Tottenham trước khi đội bóng này bị chọc thủng lưới. Anh có đến 4 pha cứu thua mười mươi trước những cú dứt điểm của David Silva, Raheem Sterling và Sergio Aguero trong 45 phút thi đấu.

Tuy nhiên, biểu hiện xuất sắc trong phần lớn thời gian thi đấu cũng không thể giúp Lloris bù đắp 2 sai lầm nghiêm trọng mà anh mắc phải trong trận đấu này.

ảnh quoteChỉ sau 21 lần ra sân tại Premier League màu này, Dele Alli đã ghi nhiều hơn 1 bàn so với cả mùa giải năm ngoái (11 bàn).anh quote

Dẫu sau đó Dele Alli và Son Heung-Min có tỏa sáng để giúp Tottenham giật lại 1 điểm thì HLV Mauricio Pochettino và NHM Tottenham vẫn có quyền tiếc nuối khi không thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Lloris “biếu quà”, Man City vẫn đánh rơi chiến thắng
Son ghi bàn thắng cứu nguy cho Tottenham

Ngược lại, HLV Pep Guardiola chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm với hàng phòng ngự Man City.

Trận hòa với Tottenham đánh dấu lần đầu tiên Man City không thể giành chiến thắng tại trong một trận đấu tại Premier League khi họ dẫn trước đến 2 bàn, kể từ trận hòa 2-2 với Burnley vào tháng 12/2014.

Dĩ nhiên, thành tích tệ hại này có nguyên nhân không nhỏ đến từ hàng phòng ngự Man City. Không phải vô cớ mà Claudio Bravo lại có đến 16 lần vào lưới nhặt bóng khi đối mặt với 24 cú sút trúng đích gần nhất của đối thủ tại Premier League.

Lloris “biếu quà”, Man City vẫn đánh rơi chiến thắng
Alli không gặp phải bất cứ sự truy cản nào trong tình huống ghi bàn rút ngắn tỷ số

Nếu các hậu vệ của Man City không thi đấu mất tập trung, Tottenham cũng sẽ không thể ghi liền 2 bàn gỡ hòa chỉ với 2 sút trúng đích trong cả trận. Nên nhớ rằng, Sergio Aguero và đồng đội sút nhiều hơn gần 3 lần so với đối thủ nên số lần dứt điểm trúng khung thành cũng nhiều gấp gần 4 lần.

Nhưng rốt cuộc thì bàn thắng vẫn được chia đều cho hai đội. Thậm chí, Man City hoàn toàn có thể trắng tay ngay trên sân nhà Etihad nếu không nhận được “sự giúp đỡ” của thủ môn Hugo Lloris.

Chính vì thế, HLV Pep Guardiola cũng không nên quá tiếc nuối tình huống đáng lẽ Man City phải được hưởng phạt đền khi Kyle Walker phạm lỗi với Raheem Sterling trong vòng cấm địa của Tottenham ngay trước thời điểm Son Heung-Min ghi bàn gỡ hòa. Xét cho cùng, 1 điểm dành cho mỗi đội là kết quả hợp lý với màn trình diễn của hai đội bóng trong trận đấu này. 

Video Tottenham chia điểm với Man City trong ngày đáng quên của Hugo Lloris

>

Ghi bàn

Man City: Leroy Sane (49'), De Bruyne (54')

Tottenham: Dele Alli (58'), Son Heung-Min (77')

Đội hình thi đấu

Man City: Bravo; Zabaleta, Otamendi, Kolarov, Clichy (Stones, 84’); Toure; Sterling (Gabriel Jesus, 82’), Silva (Delph, 90’), De Bruyne, Sane; Aguero.

Tottenham: Lloris; Dier, Alderweireld (Winks, 65’), Wimmer (Son Heung-min, 46’); Walker, Wanyama, Dembele (Sissoko, 78’), Rose; Eriksen, Alli; Kane.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội