Man City lãng phí cơ hội khiến cuộc đua vô địch thêm phức tạp
Trận đấu bắt đầu khá thuận lợi cho đội chủ sân Etihad. Sau khi Jeremy Doku bị phạm lỗi trong vòng cấm, VAR đã can thiệp giúp Man City được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Erling Haaland dễ dàng ghi bàn thắng thứ 150 cho câu lạc bộ, chấm dứt chuỗi 3 trận "tịt ngòi" cá nhân. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không giúp Man City làm chủ hoàn toàn thế trận trước một Brighton kiên cường.
Ngay đầu hiệp 2, lỗ hổng nơi hàng phòng ngự chắp vá của Man City - với sự góp mặt của cầu thủ trẻ vừa gọi lại sau khi cho mượn Max Alleyne - đã bị khai thác. Kaoru Mitoma có pha dứt điểm tinh tế đưa bóng qua hai chân Nico Gonzalez, san bằng tỷ số 1-1.
Dù tạo ra áp lực nghẹt thở về phía khung thành đối phương, các chân sút của Man City lại có một ngày thi đấu vô duyên kỳ lạ. Theo thống kê từ Opta, City sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,38 với 22 cú sút, nhưng chỉ 6 lần bóng đi trúng đích. Erling Haaland đã bỏ lỡ một cơ hội "không tưởng" trong vòng 5m50 sau đường chuyền của Rayan Cherki, trong khi một cú đánh đầu khác của anh bị phá ngay trên vạch vôi.
Phát biểu sau trận đấu, Pep Guardiola không giấu nổi sự tiếc nuối: "Chúng tôi đã chơi tốt, phòng ngự cam kết, nhưng ghi bàn là một phần của công việc và chúng tôi đã không làm được". Trận hòa này như một "cú đấm vào mạng sườn" của Man City, tạo điều kiện cho Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm nếu họ đánh bại Liverpool vào thứ Năm. Cuộc đua Premier League đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của nửa xanh thành Manchester.
