Mikel Arteta được khen "thay cầu thủ giỏi như Sir Alex Ferguson"
Arsenal đã ngược dòng đánh bại chủ nhà Bournemouth, đối thủ mà Pháo thủ từng thua 2 trận liên tiếp trước đó, vào rạng sáng nay 4-1.
Trận thắng 3-2 trên sân Vitality giúp HLV Mikel Arteta và Pháo thủ giữ vững ngôi vị số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh với khoảng cách tạm thời là 7 điểm so với Man City và 6 điểm dẫn trước Aston Villa. Lần này, Mikel Arteta cũng được khen hết lời, với "tài thay cầu thủ giỏi như Sir Alex Ferguson".
Người đưa ra bình luận tán dương kể trên là Paul Merson, cựu danh thủ đội tuyển Anh và Arsenal, người từ lâu cũng khá nổi tiếng với vai trò bình luận viên trên sóng truyền hình.
Paul Merson cho biết, "khả năng làm suy yếu đối thủ dù ngay cả khi lối chơi không tốt", và chiều sâu đội hình của Arsenal trong tay Mikel Arteta hiện tại khiến ông nhớ đến đội Man United thời hoàng kim thống trị Ngoại hạng Anh của Sir Alex Ferguson.
"Arsenal dường như đang biết cách làm suy yếu đối thủ của họ theo cách rất đặc biệt. Họ đã làm được điều đó ở trận gặp Villa tuần trước, và họ cũng làm được điều đó hôm nay trước Bournemouth. Trong hiệp hai, họ chơi điềm tĩnh hơn. Đội hình của Arteta quả thực hiện rất, rất mạnh", Paul Merson phân tích.
"Ba cầu thủ dự bị vào sân và bùng nổ khiến tôi nhớ đến những đội hình của Alex Ferguson ở Man Utd thời xưa. Arteta đang làm tốt công việc của mình, nhất là khi điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ. Không phải là xuất sắc, nhưng biết sao được, họ luôn biết phải làm thế nào để thắng, để lấy 3 điểm. Vậy nên hãy cứ tận hưởng thôi."
"Đây là một kết quả quan trọng. Những trận đấu như thế này là những khoảnh khắc quyết định, nó tạo áp lực rất lớn lên Man City".
"Tháng Tám năm ngoái, nếu bạn nói rằng Arsenal sẽ hơn Man City 6-7 điểm sau lượt đi nghe có vẻ hoang đường, dù thực tế Man City còn một trận chưa đấu là gặp Chelsea trên sân nhà".
"Giờ Arsenal chỉ cần tiếp tục tập trung thi đấu từng trận một. Các trận đấu diễn ra rất nhanh và trước khi bạn kịp nhận ra, ồ đã là tháng Ba và bạn chỉ còn 8 trận cuối cùng - cuộc đua vô địch thực sự bắt đầu.
"Có thể Man City sẽ nghĩ 'nếu chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm so với Arsenal khi còn 7 trận nữa, chúng ta sẽ rất tự tin về cơ hội của mình'. Nhưng hiện khoảng cách là 6 hoặc 7 điểm, tôi không thấy điều đó khả thi."!
Trước Bournemouth, Arsenal sớm bị dẫn bàn ở phút thứ 10'. Dù nhanh chóng gỡ hòa với bàn của Gabriel (16') nhưng hiệp 2 Pháo thủ mới bùng nổ với cú đúp của Rice (54' và 71'). Những gương mặt được tung vào sân như Saka, Trossard, G.Jesus khiến sức tấn công của Arsenal tạo ra cực kỳ khủng khiếp.
Rõ ràng, ở thời điểm này dù chưa có sự phục vụ trở lại của Havertz, Calafiori hay Mosquera thì Arsenal đang cho thấy họ là đội bóng có chiều sâu lực lượng tốt nhất giải Ngoại hạng 2025/26. Đặc biệt, những sự thay người, đặc biệt ở khâu tấn công luôn tạo ra sự khác biệt khi các cá nhân biết cách tỏa sáng đúng lúc.
