MU đã từ chối tiền đạo mà Amorim ưa thích để chiêu mộ Benjamin Sesko
Mùa hè tốn kém và sự bất đồng
Trước khi bị sa thải vào sáng thứ Hai (5/1/2026), Ruben Amorim từng được giới chủ Man Utd ủng hộ mạnh mẽ về mặt tài chính. "Quỷ đỏ" đã vung tiền chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Matheus Cunha (62,5 triệu bảng) và Bryan Mbeumo (71 triệu). Tuy nhiên, thương vụ gây tranh cãi nhất chính là bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng mang tên Benjamin Sesko từ RB Leipzig.
Theo talkSPORT, Sesko không phải là ưu tiên hàng đầu của Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thực tế đã yêu cầu chiêu mộ Ollie Watkins của Aston Villa. Amorim đánh giá cao tiền đạo người Anh nhờ kinh nghiệm dày dạn với 81 bàn thắng tại Premier League. Trái ngược với phong độ bùng nổ của Watkins (người vừa ghi bàn trong 3 trận liên tiếp), Sesko lại đang trở thành nỗi thất vọng lớn tại Old Trafford.
Nỗi thất vọng mang tên Benjamin Sesko
Đến nay, tiền đạo 22 tuổi người Slovenia chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dù Man Utd đã vượt mặt Newcastle để có được chữ ký của anh, nhưng mức giá khổng lồ đang trở thành gánh nặng tâm lý quá lớn đối với Sesko.
Trong trận hòa Leeds 1-1 trận đấu cuối cùng của Amorim - Sesko tiếp tục "tịt ngòi" dù được trao cơ hội đá chính. Trước đó, anh thường xuyên phải ngồi dự bị, bao gồm cả chiến thắng vang dội trước Liverpool tại Anfield.
Lời bênh vực cuối cùng của Amorim
Dù không có được cầu thủ mình mong muốn, Amorim vẫn dành sự kiên nhẫn cho học trò cho đến phút cuối cùng. Phát biểu sau trận hòa Leeds, ông chia sẻ: "Ben đang làm đúng mọi thứ, cậu ấy chỉ cần cải thiện ở những khoảnh khắc cuối cùng. Nếu ghi được một bàn thắng, áp lực sẽ được giải tỏa. Cậu ấy hoàn toàn khác biệt so với Rasmus Hojlund".
Sự ra đi của Amorim để lại một dấu hỏi lớn về tương lai của Sesko tại Man Utd, khi bản hợp đồng "bom tấn" này vẫn chưa thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt của bóng đá Anh.
