Muốn ngăn De Bruyne, hãy cho anh ta vào thẳng viện?!

chủ nhật 17-12-2017 16:03:11 +07:00 0 bình luận
“Tôi cạn lời đối với Kevin De Bruyne”, Guardiola đã thốt lên như vậy sau chiến thắng Tottenham của Man City...

“Tôi cạn lời đối với Kevin De Bruyne”, Guardiola đã thốt lên như vậy sau chiến thắng Tottenham của Man City. Trong khi đó phần còn lại Premier League có lẽ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Ai ngăn ‘cơn điên’ của gã này lại hộ cái?”.

Phút 67 trận đấu giữa Man City và Tottenham, pha thẳng chân đạp vào phần ngay trên mắt cá chân De Bruyne, như “nhất tiễn hạ song điêu” vừa triệt tiêu tinh thần và vừa làm tổn thương thể chất đối phương, của Dele Alli khiến tất cả CĐV The Citizens phải nín thở. Tiền vệ người Bỉ đau đớn nằm sân và phải nhờ các bác sỹ chăm sóc bên ngoài đường pitch.


Pha vào bóng kinh hoàng của Alli với De Bruyne

Đen cho Tottenham! Cái gầm giầy của Alli lại mang tác dụng ngược. Chưa đầy 2 phút sau khi phải nằm sân, De Bruyne khiến Etihad bùng nổ bằng cú ra chân trái đưa bóng làm tung cả tay Lloris đi vào lưới Tottenham, nâng tỷ số lên 2-0.

De Bruyne đang chơi thăng hoa, chạy ầm ầm ra sao ở mùa này, ghi bàn, kiến tạo đỉnh cao như thế nào tất cả đều đã biết. Trên thảm cỏ Etihad đêm qua, sau khi anh bị Alli phạm lỗi, người ta thấy thêm một hình ảnh khác của tiền vệ người Bỉ, hình ảnh của một “gã điên”.

Cảnh De Bruyne chạy bứt tốc rồi tung cú sút như trái phá bằng chân trái như chưa hề mới bị đau ngay trước đó giống như thông điệp của anh gửi tới Alli và phần còn lại: “Đừng chạm vào nọc thằng này. Tôi điên lên là xác định và sẽ chiến đến cùng, trừ khi cho tôi nằm cáng rời sân vào thẳng viện!”.


De Bruyne ghi bàn ngay sau khi vừa bị phạm lỗi.

Với những ai gắn bó với De Bruyne từ thời cậu nhóc bắt đầu hiện thực hoá giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp, đó lại không phải hình ảnh xa lạ.

De Bruyne trong ký ức bạn bè thời bấm chuông nhà hàng xóm rồi chạy là người khô khan, kiệm lời, luôn trả lời cộc lốc trên WhatsApp và vì vậy anh được đặt cho biệt danh Máy sấy tóc. Còn trong trí nhớ của những HLV của De Bruyne tại đội trẻ Genk, anh là một thằng nhóc cứng đầu, lì lợm và không có khái niệm từ bỏ việc gì đấy một khi đã quyết tâm thực hiện.

ảnh quoteCậu ấy cứng đầu khủng khiếp, giống như một con lừa nhưng tôi cũng cho rằng tính cách bướng bỉnh đã làm nên De Bruyne ngày hôm nayanh quote

“Cậu ấy chỉ giữ một trong những cột gôn và không chịu buông. Cậu ấy tỏ ra giận dữ. Ba trong số chúng tôi đã cố gắng lôi cậu ta ra khỏi cái cột đấy nhưng bất lực”, Frank De Leyn, người từng là thầy De Bruyne tại đội trẻ Genk nhớ lại.

De Bruyne bị khiển trách do không chịu chung tay cùng đồng đội dọn dẹp đồ sau một buổi tập. Cậu tỏ ra tức giận và phản ứng bằng cách ôm cột gôn và nhất quyết không chịu buông. “Đó là đợt huấn luyện tại Tây Ban Nha. Tôi ở lại với cậu ấy vì cậu ấy có ý định sẽ ôm cột đứng cả đêm. Sau cuộc trò chuyện dài, cuối cùng tôi mới thuyết phục được cậu ấy rời cái cột. Chúng tôi nắm tay nhau về khách sạn. Cậu ấy cứng đầu khủng khiếp, giống như một con lừa nhưng tôi cũng cho rằng tính cách bướng bỉnh đã làm nên De Bruyne ngày hôm nay” – vẫn là De Leyn chia sẻ.

Không chỉ lì lợm, De Bruyne không phải mẫu người có tâm lý dễ bị hoàn cảnh, sự việc tác động. Các bài kiểm tra được các bác sỹ Man City thực hiện cho thấy mức độ căng thẳng của tuyển thủ Bỉ đêm trước mỗi trận là rất thấp.

Muốn ngăn De Bruyne hãy cho anh ta vào viện!
Tính cách quyết không từ bỏ khi còn nhỏ đang giúp De Bruyne gặt hái thành công trên sân bóng.

Không phải ai cũng biết tình yêu bóng đá được ông nội De Bruyne nuôi dưỡng trong anh từ bé là màu đỏ của Liverpool. Thứ tình yêu đó được thấm qua ga trải giường đội bóng thành phố Cảng nước Anh, bằng những chiếc áo đấu của The Kop, và qua áo đấu của Michael Owen trong bộ sưu tập tiền vệ này khi còn nhỏ.

ảnh quoteTôi xấu hổ cho họ. Tôi cho rằng họ không còn khát khao cống hiến cho CLB nữa và chỉ tìm cách ra đi", De Bruyne công khai chỉ trích đồng đội trên truyền hình, khi anh còn khoác áo Genk và mới 19 tuổi.anh quote

De Bruyne đã thực hiện được mục tiêu của đời mình là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được ghi nhận nhưng không phải trong màu áo đỏ mà là màu xanh của thành phố Manchester, sau khi bị một màu xanh khác, của Chelsea, ruồng bỏ.

Pep Guardiola đang đưa De Bruyne lên một tầm cao mới, tầm của siêu sao.

De Bruyne đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp? Chắc chắn là chưa. Anh vẫn mang tính cách lỳ lợm, cứng đầu và không bao giờ bỏ cuộc khi theo đuổi mục tiêu đã đặt? Đương nhiên rồi. Bàn thắng vào lưới Lloris ngay sau khi vừa lăn lộn đau đớn trên sân là minh chứng gần nhất. Và đó hẳn là điều mà phần còn lại của Premier League không muốn nghe chút nào vào thời điểm này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội