Người đại diện của Enzo Fernandez tuyên chiến với Chelsea sau án phạt
Tiền vệ người Argentina đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trong hai trận tới của The Blues, một hình phạt được đưa ra sau khi anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân thích cuộc sống tại Madrid vì sự tương đồng với Buenos Aires.
Ngay lập tức, Javier Pastore - người đại diện của Enzo - đã thực hiện một cuộc phỏng vấn chấn động với tờ The Athletic để bảo vệ thân chủ.
Pastore khẳng định án phạt này là "hoàn toàn bất công" và thiếu cơ sở thực tế. Ông nhấn mạnh rằng Enzo là một chuyên gia thực thụ, luôn cống hiến hết mình cho đội bóng và chưa bao giờ có ý định rời bỏ sân Stamford Bridge.
"Cậu ấy chỉ đơn giản trả lời về một thành phố mà mình yêu thích để sinh sống trong tương lai, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ câu lạc bộ nào hay đòi rời London ngay lập tức", Pastore đanh thép tuyên bố.
Người đại diện này cũng bày tỏ sự thất vọng rất lớn trước cách hành xử của ban lãnh đạo Chelsea. Theo Pastore, việc treo giò nội bộ một cầu thủ đóng vai trò thủ lĩnh trong bối cảnh đội bóng đang quyết liệt cạnh tranh tấm vé dự Champions League là một hành động tự hủy hoại. Ông tiết lộ đã cố gắng liên lạc với câu lạc bộ để giải thích nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.
Thậm chí, Pastore còn đẩy sự việc đi xa hơn khi công khai chỉ trích cách quản lý của Chelsea. Ông cho biết dù hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2032, nhưng các cuộc đàm phán gia hạn đang gặp bế tắc vì thiếu sự tôn trọng và cách điều hành thiếu chuyên nghiệp từ phía câu lạc bộ.
Những tuyên bố này không khác gì một lời "tuyên chiến" trực diện, đặt tương lai của Enzo Fernandez tại London vào một dấu hỏi lớn. Giữa lúc Chelsea cần sự ổn định nhất, mâu thuẫn này có thể trở thành ngòi nổ phá hỏng cả mùa giải của họ.
