Roy Keane vs. Patrick Vieira: Đã có một thời như thế

thứ năm 17-11-2016 14:45:14 +07:00 0 bình luận
Cứ mỗi lần Arsenal và Man United chạm trán nhau, CĐV của hai đội lại nhớ về những cuộc chiến rực lửa hận thù của quá khứ.

Cứ mỗi lần Arsenal và Man United chạm trán nhau, CĐV của hai đội lại nhớ về những cuộc chiến rực lửa hận thù của quá khứ. Hơn một thập kỷ trước, giang sơn Premier League mới chỉ có hai gã khồng lồ chứ chưa rơi vào tình cảnh "trăm hoa đua nở" như hiện nay. Và nhớ về thời huy hoàng ấy là nhớ về hai gã đầu lĩnh bặm trợn, giang hồ và không bao giờ có khái niệm chùn bước.

Báo chí Anh không dễ dàng gọi một cầu thủ nào đó là "warrior" (chiến binh). Trong thập niên 2000, có hai cầu thủ được tôn vinh là những chiến binh đích thực, và những cuộc đối đầu giữa họ được nâng lên tầm "battle" (cuộc chiến). Đấy là linh hồn của Arsenal và Man United: Patrick Vieira và Roy Keane.

Trước khi Roman Abramovich và các tỷ phú Ả Rập rót tiền vào Chelsea và Man City, không có một trận đấu nào ở Anh quốc lớn hơn cuộc thư hùng giữa Arsenal và Man United. Thậm chí trong 5 năm đầu của thập niên 2000, tầm vóc của trận đấu ấy còn lớn hơn cả trận El Clasico ở La Liga.

Bách khoa toàn thư mở wikipedia thậm chí đã dành hẳn hai trang để nói về hai trận đấu nổi tiếng giữa họ trong giai đoạn này. Hai trang ấy mang tên "Battle of Old Trafford" và "Battle of the buffet". Trong đó, trận "Battle of Old Trafford" diễn ra vào ngày 21/9/2003 được xem là đỉnh điểm của cuộc đại chiến nước Anh. Trận đấu ấy không có bàn thắng nào được ghi, nhưng mãi mãi được nhớ đến như một trong những trận cầu 0-0 kịch tính và căng thẳng nhất lịch sử.

Trong cuốn tự truyện "Hiệp 2", Roy Keane viết: "Sự kình địch giữa Man United và Arsenal ngày ấy mang lại sức mạnh và niềm đam mê. Tôi ghét họ, đấy là sự thù ghét tích cực vì họ thật sự rất mạnh. Họ khiến tôi tiến bộ, buộc tôi phải chơi hết sức. Petit và Vieira chưa bao giờ cho tôi một phút giây nhàn nhã. Còn bây giờ, tôi thấy những cầu thủ Arsenal và M.U ôm nhau trong đường hầm. Tôi không nghĩ có cầu thủ nào của Arsenal muốn ôm người của M.U thời tôi còn thi đấu".

"Chúng tôi như hai võ sỹ hạng nặng đang đập nhau". Ảnh: Getty

Sự ghét nhau ấy, đến mức báo chí Anh phải gọi là "battle" có lẽ những người xem bóng đá đủ lâu sẽ không bao giờ quên được. Vieira và Keane là thủ quân của hai đội, là điểm tựa về chuyên môn lẫn tinh thần. Họ lại đá ở vị trí ngay trước hàng phòng ngự, như hai lá chắn sống ở vị trí yết hầu. Họ là những kẻ khi bị đối phương đe dọa sẽ chỉ nói duy nhất một câu: "Bước qua xác của tôi".

Ngày ấy, Keane và Vieira không ai chịu ai. Họ luôn tìm cách hạ thấp đối phương khi có thể. Nhưng năm 2014, khi làm khách mời cho đài ITV, Vieira đã mỉm cười trước câu hỏi ai giỏi hơn ai. Anh thừa nhận Keane là "một con quái vật". Còn Keane thì viết trong hồi ký: "Chúng tôi giống như hai võ sĩ hạng nặng đang đập nhau. Patrick là một cậu nhóc mới nổi, trẻ hơn tôi năm, sáu tuổi gì đó. Nhưng mặt mũi không giống vậy chút nào. Cậu ta rất khỏe và là một cầu thủ quan trọng với họ".

Vieira cao hơn, nên mạnh hơn trong những pha không chiến. Keane thấp nên bộ trụ vững hơn và sở hữu những pha vào bóng mạnh mẽ hơn. Hãy tận hưởng một cuộc chiến như trong kiếm hiệp, gã cao hơn cố bổ những chưởng lực xuống đầu đối thủ, kẻ thấp hơn sẽ đánh thẳng vào hạ bàn. Đòn nào cũng hung hiểm, ác liệt. Và khi hai thủ lĩnh xông lên với lửa hận thù, toàn đội sẽ nghe theo hiệu lệnh. Keane đánh Vieira, Martin Keown chăm sóc Van Nistelrooy, Jaap Stam xực Thierry Henry... Tất cả nhiều lần góp phần tạo nên những hình ảnh xấu xí và bạo lực.

Họ luôn tạo ra "battle" không khoan nhượng trên sân

Nhưng với nhiều khán giả, đấy lại là những biểu hiện rất đàn ông, bởi họ biết chỉ một biểu hiện của sự khiếp nhược, đối phương sẽ xông lên và nuốt chửng họ. Thời gian ấy, Vieira luôn kêu gọi các cầu thủ tấn công vào cánh của Gary Neville bởi anh tin đấy là "điểm yếu nhất" trong toàn bộ hệ thống phòng ngự của Man United. Neville cũng không phải tay vừa và anh thường xuyên có những lời lẽ khiêu khích với Robert Pires. Và Keane lẫn Vieira luôn ra mặt bảo vệ đồng đội của mình trong những tình huống như thế.

Tổng cộng, Vieira và Keane chạm trán nhau 19 lần trong những cuộc thư hùng giữa Arsenal và M.U. Keane thắng 8 lần, Vieira 6 lần và 5 lần hòa. Lần cuối cùng họ gặp nhau là chung kết Cúp FA 2005. Chỉ vài tháng sau đó, Vieira và Keane cùng ra đi. Thủ quân Arsenal sang Juventus trong khi Keane rời M.U sau khi mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson. Đấy là cuộc ra đi mà Keane đã thừa nhận là khiến anh khóc trong bãi giữ xe Old Trafford, trong vòng... 2 phút.

Vieira gọi Keane là "kẻ thù ưa thích". Còn Keane thì thừa nhận anh luôn vào sân với Arsenal cùng với một nỗi sợ hãi. Anh nói: "Tôi sợ thua, tôi sợ làm hàng xóm mình thất vọng, làm gia đình mình buồn, làm các đồng đội thất trận. Nỗi sợ hãi chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi".

Bây giờ, có lẽ Arsenal lẫn M.U đếu thiếu cầu thủ mang trong mình nỗi sợ hãi ấy. Sợ ở đây không phải là khiếp nhược mà mang lại sức mạnh, để các cầu thủ thi đấu vượt ngưỡng, để adrenaline tăng lên gấp bội và chất nam tính trong mỗi người được tăng lên đỉnh điểm.

Chelsea, Man City và Liverpool đã vươn lên và khiến cho Premier League không còn là cuộc đua song mã nữa. Khi bước vào trận này, Arsenal xếp thứ 4 còn M.U thứ 6. Trận đấu sẽ vẫn hay, nhưng song hành cùng nó sẽ làm sự hoài nhớ về những cuộc chiến ở đỉnh bảng xếp hạng, cũng là cuộc chiến của những gã đàn ông đích thực!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội