Thua Man City 0-4 là "thất bại nặng nề nhất của Slot từ trước đến nay"
Dù các con số thống kê cho thấy sự cân bằng - cả hai đội cùng có 11 pha dứt điểm, Liverpool thậm chí có 36 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương - nhưng thực tế trên sân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Phóng viên Adam Bate của Sky Sports nhận định đầy sắc sảo tại sân Etihad: "Trên bề mặt, Slot có thể an ủi bằng các số liệu thống kê. Nhưng điều đó chỉ cho thấy City đang sở hữu tiền đạo xuất sắc nhất hành tinh, đồng thời phơi bày lý do tại sao mùa giải của Liverpool lại sa sút. Với một đội bóng hàng đầu, họ đang quá tệ ở cả hai khu vực cấm địa".
Thật vậy, sự thiếu tập trung của các trụ cột đã khiến Liverpool trả giá đắt. Virgil van Dijk mắc sai lầm sơ đẳng khi phạm lỗi với Nico O’Reilly, biếu không cho Haaland quả phạt đền mở tỉ số. Ở đầu sân bên kia, Mohamed Salah lại gây thất vọng rất lớn khi sút hỏng quả penalty và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận.
Phóng viên Ben Ransom bình luận đầy lo ngại: "Liverpool có lẽ cần thay thế Salah ở vị trí đá phạt đền trước khi anh ấy rời đi vào mùa hè. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh ấy sút hỏng".
Vấn đề của The Kop không chỉ nằm ở cá nhân. Khi Alisson Becker vắng mặt, Liverpool mất đi điểm tựa. Bản hợp đồng kỷ lục Florian Wirtz thi đấu nỗ lực nhưng chỉ dừng lại ở mức "trang trí" thay vì thống trị các trận cầu lớn. Hàng tiền vệ mất cân bằng trầm trọng tạo ra những khoảng trống mênh mông, khiến Dominik Szoboszlai phải đơn độc "đuổi hình bắt bóng" trong vô vọng.
Kết lại trận đấu, Adam Bate nhấn mạnh: "Đội bóng của Slot đã tan rã quá dễ dàng sau khi bị dẫn trước. Những lời bào chữa mà người hâm mộ phải nghe suốt cả năm qua sẽ không thể khỏa lấp được thất bại này".
Đây thực sự là nốt trầm đáng báo động nhất trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Hà Lan tại Anfield, khi Liverpool dường như đã "buông súng" quá sớm trước sức mạnh áp đảo của đối thủ.
