AC Milan đầu hàng cuộc đua vô địch Serie A sau khi thua 3 trong 6 vòng gần đây
Đây đã là lần trắng tay thứ 3 của thầy trò ông Allegri chỉ trong 6 vòng đấu gần nhất tại Serie A. Con số này rất đáng báo động nếu biết rằng trong suốt 25 vòng đấu trước đó, đội bóng áo đỏ đen chỉ phải nhận duy nhất một thất bại.
Trận đấu tại Napoli chứng kiến một Milan thi đấu thiếu ý tưởng. Suốt hiệp 1, đại diện thành Milan gần như không thể triển khai bóng, với Nkunku là cầu thủ duy nhất bên phía đội khách tung ra được một cú dứt điểm.
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ trong cả trận chỉ đạt mức 0,47, một trong ba thông số thấp nhất của đội bóng kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, sau những phút đầu gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành, đội chủ nhà bắt đầu gia tăng áp lực trong hiệp hai nhờ sự năng nổ của Giovane.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ những điều chỉnh nhân sự ở phút 79. Alisson Santos có pha xử lý tinh tế trước khi chuyền bóng cho Gutierrez thực hiện quả tạt chuẩn xác để Matteo Politano băng vào dứt điểm hạ gục thủ môn Maignan.
Đây là pha lập công thứ 7 của Politano vào lưới Milan, biến đối thủ này thành đội bóng bị anh ghi bàn nhiều nhất tại Serie A. Dù ông Allegri đã cố gắng thay đổi bằng việc đưa Leao vào sân, nhưng sự phản kháng muộn màng không đủ giúp Milan giành lại 1 điểm.
Trận thua này khiến Milan mất vị trí thứ hai vào tay chính Napoli. Hiện tại, Rossoneri đã tụt xuống vị trí thứ ba với 63 điểm, kém đối thủ 2 điểm và bị đội đầu bảng Inter Milan nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm.
Việc phải nhận hai thất bại liên tiếp trên sân khách mà không ghi nổi bàn thắng nào là thực tế rất khốc liệt đối với tham vọng của Milan. Với phong độ hiện tại, hy vọng cạnh tranh Scudetto của họ gần như đã khép lại và mục tiêu khả dĩ nhất lúc này là bảo đảm vị trí trong nhóm dự Champions League.
