Conte được "bật đèn xanh" để trở thành HLV đội tuyển Italia
Trong không khí trang trọng của buổi công chiếu bộ phim tài liệu "Ag4in" tại Nhà hát Ai Cập (Hollywood), Chủ tịch Napoli - ông Aurelio De Laurentiis đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về tương lai của huấn luyện viên Antonio Conte.
Điều này không chỉ tôn vinh chức vô địch Scudetto thứ tư của đội bóng miền Nam Italia mà còn mở ra một chương mới cho băng ghế chỉ đạo của đội tuyển quốc gia (Azzurri).
Khi được hỏi về khả năng giải phóng hợp đồng cho Conte - người vẫn còn một năm ràng buộc với Napoli - nếu ông nhận được lời mời từ Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), De Laurentiis khẳng định: "Tôi nghĩ mình sẽ nói đồng ý".
Đây được xem là động thái "bật đèn xanh" rất rõ ràng từ phía đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, vị chủ tịch đầy cá tính này cũng không quên kèm theo một lời cảnh báo đanh thép về thực trạng của bóng đá nước nhà. Ông cho rằng Conte là một người thông minh và sẽ khó lòng chấp nhận dẫn dắt một hệ thống thiếu tổ chức nếu không có những người điều hành thực sự nghiêm túc.
De Laurentiis không ngần ngại chỉ trích cơ cấu hiện tại của FIGC, nơi ông cho rằng Serie A đang bị đối xử như một "nàng Lọ Lem" dù đóng góp tới 130 triệu euro mỗi năm cho liên đoàn.
Ông đề xuất Giovanni Malagò là gương mặt hoàn hảo để tái thiết lập trật tự, trước khi tính đến việc bổ nhiệm một chiến lược gia tầm cỡ như Conte.
Bên cạnh những vấn đề vĩ mô, "ông trùm" ngành điện ảnh cũng bày tỏ sự tự hào về chiến thắng quả cảm của Napoli trước Milan vừa qua. Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Hojlund, đội bóng vẫn chứng minh được bản lĩnh và sự đoàn kết.
Với De Laurentiis, việc quảng bá thương hiệu Napoli tại Los Angeles - nơi có cộng đồng người hâm mộ khổng lồ - là một bước đi chiến lược, kết hợp hoàn hảo giữa hai niềm đam mê lớn nhất đời ông: bóng đá và điện ảnh. Những phát biểu này chắc chắn sẽ tạo nên một cơn địa chấn rất lớn tại xứ sở mì ống trong thời gian tới.
