Bị tuyên án tù 2 năm, người hùng một thời của Juventus và tuyển Italia tố “bị đối xử như súc vật”
Còn ai nhớ đến Vincenzo Iaquinta? Tiền đạo từng khoác áo Juventus và đội tuyển Italia? Ở tuổi gần 40, Iaquinta vừa bị tuyên phạt 2 năm tù.
Nhà vô địch World Cup 2006 đã bị truy tố vào tháng 12/2015 vì việc sử dụng vũ khí trái phép, thay vì có liên quan đến mafia của vùng Calabrian là ‘Ndrangheta’s, tổ chức tội phạm đang nổi lên gần một thập kỷ qua được cho là tham gia vào việc vận chuyển ma tuý từ Nam Mỹ vào châu Âu.
Hôm qua, Iaquinta đã phải nhận án tù 2 năm vì tội sử dụng vũ khí trái phép. Tuy vậy, anh cũng được tuyên vô tội trong việc bị tố đã giúp đỡ băng nhóm mafia.
Điều đáng nói là Iaquinta không phải là người duy nhất trong gia đình anh bị tuyên ngồi tù. Cha anh, ông Giuseppe, từng bị kết tội liên quan đến mafia và nhận án 19 năm tù.
Theo báo chí Italia thì theo luật của nước này, Iaquinta sẽ không phải vào tù ngay chừng nào anh còn có thể kháng án.

Iaquinta vô địch World Cup
Hiện 38 tuổi, Iaquinta chỉ thi đấu ở Italia. Sau thời gian khoác áo Udinese, anh đến Juventus và giành Scudetto năm 2013. Iaquinta đã có 40 trận cho Azzurri và vô địch World Cup 2006.
Năm 2012, anh quyết định treo giày. 6 năm sau, anh có nguy cơ ngồi tù 2 năm.
Bên ngoài toà án sau phiên toà, trong khi luật sư của cha con Iaquinta khẳng định sẽ kháng án thì cựu tiền đạo Juventus bức xúc kêu oan: “Họ huỷ hoại đời tôi chẳng vì lý do nào cả, đơn giản tôi quê ở Calabria. Tôi và cha không liên quan gì đến ‘Ndrangheta’s. Tôi đang có cảm giác mình như một con chó vậy”.

