Nhà báo Trương Anh Ngọc: Bản đồ Scudetto mới của Serie A

thứ sáu 9-10-2015 16:15:14 +07:00 0 bình luận
Firenze, Roma và Napoli đang lấn át cả Milano lẫn Torino. Sau 7 vòng đấu của Serie A, không phải Juventus hay Inter đang ở ngôi đầu của giải đấu, mà là Fiorentina (lần đầu tiên sau 17 năm mới leo lên vị trí số 1), Lazio, Roma và Napoli. Liệu có phải “bản đồ Serie A” đã có những thay đổi lớn lao?

Hiện tại là như thế. Trong khi chờ Juventus trở lại và Inter thực sự lớn mạnh, những đội bóng ở miền Trung và Nam Italia đã tận dụng được khoảng trống quyền lực của các đội Phương Bắc và giờ đang mơ đến một Scudetto.

Kể từ mùa hè 2001 đến nay, chưa mùa nào Scudetto thoát khỏi tay của bộ ba Juve-Milan-Inter. Những người mơ mộng chắc chắn không bao giờ quên những mùa giải mà quyền lực của calcio được xác lập lại, bởi những cái tên như Lazio (2000) và Roma (2001). Xa hơn nữa về phía trước là Sampdoria (1991), Napoli (1987 và 1990) và Verona (1985). Những câu chuyện cổ tích bây giờ có vẻ ít được viết hơn, hoặc luôn viết dang dở, bởi cuối cùng, những cuộc nổi loạn của các đội bóng miền Trung và Nam Ý bị dập tắt, những hiện tượng nổi lên cũng không đi hết con đường, và Scudetto lại về tay các đại gia.

Nhưng thành công hiện tại của Fiorentina đang khiến các đội bóng ngoài các quyền lực ấy mơ mộng. Trong một mùa bóng được khởi đầu bằng các cuộc phản đối dữ dội từ phía các tifosi dành cho HLV Paulo Sousa chỉ vì anh đã từng có quá khứ gắn liền với Juventus, Fiorentina đã khiến tất cả ngạc nhiên bằng chuỗi trận vô cùng ấn tượng (hiện đã thắng liền 5 trận, trong đó có trận đánh bại Inter 4-1 ngay tại San Siro). Đấy là một đội bóng không có ngôi sao lớn, thay đổi hầu như toàn bộ đội hình sau một mùa hè và hiện đang có một đội ngũ “Liên hiệp quốc”, tập hợp cầu thủ từ bao xó xỉnh thế giới. Thế nhưng, họ đang chiến thắng.

Hai đội bóng thủ đô là một thực tế khác. Họ lớn lên từng ngày sau những khởi đầu khó khăn và những tiếng huýt sáo. Các laziale huýt sáo phản đối chủ tịch Lotito và HLV Pioli. Các romanista chỉ trích dữ dội HLV Garcia. Ghế của cả Pioli và Garcia cùng lung lay dữ dội, để rồi, sau khi Lazio leo lên thứ 3 và Roma thứ 4, mọi chuyện dường như lại ổn, các tifosi tạm thời huýt sáo vì vui sướng hơn là giận dỗi và ghét bỏ.

Còn Napoli? Những chiến thắng theo kiểu dội mưa bàn thắng vào lưới đối phương (2 trận thắng 5-0, 1 trận 4-0) đã tạo ra một cơn phấn khích mạnh mẽ rằng, đội bóng này đang trở lại với sức mạnh và tham vọng mà họ đã từng có cách đây mấy năm, khi Napoli của Mazzarri đua tranh Scudetto với Juventus, khi trong đội hình còn có Cavani và Lavezzi. Ở chỗ của Mazzarri lúc này là Sarri, người bị các tifosi hoài nghi lúc đầu, nhưng giờ được tung hô như một người hùng.

Các đội bóng miền Trung-Nam Italia sẽ còn đi xa đến đâu chưa ai nói được, nhưng chính họ đang khiến Serie A trở nên hấp dẫn hơn. Cuộc chiến Napoli-Fiorentina khi Serie A trở lại tuần tới càng đáng để đợi chờ….

Trương Anh Ngọc (Từ Roma, Italia)

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội