Những đối thủ mà Ibrahimovic gây hấn: Từ Materazzi đến Calhanoglu

thứ bảy 25-6-2022 12:05:53 +07:00 0 bình luận
Trong suốt sự nghiệp của mình, Zlatan Ibrahimovic đã gây ra vô số màn gây hấn với các đối thủ và đồng đội, từ Marco Materazzi cho đến người gần nhất là Hakan Calhanoglu.

Mâu thuẫn giữa Ibrahimovic và Calganoglu bắt nguồn từ những gì mà tiền đạo người Thụy Điển viết ra trong cuốn tiểu sử mới nhất của mình: “Nói thì có vẻ tệ, nhưng Calha đã tận dụng một tình huống bi đát (liên quan đến Eriksen). Inter nhận thấy họ cần một cầu thủ ở vị trí đó và cánh cửa đã được mở cho Hakan, nếu không thì anh ấy không có lời đề nghị nào”.

Ibrahimovic và Calhanoglu khi cùng chơi ở Milan

Thêm vào đó là màn khiêu khích của Ibra trong bữa tiệc Scudetto, trong đó anh yêu cầu các CĐV Rossoneri gửi một thông điệp tới Hakan. Khoảng một tháng sau, Calhanoglu phản bác: “Anh ấy 40 chứ không phải 18 tuổi, tôi có thể nói gì? Tôi sẽ không cư xử như vậy. Anh ấy thích thu hút sự chú ý, anh ấy sống vì điều đó. Anh ấy cũng viết về tôi trong cuốn sách của mình. Anh ấy phải viết nó, nếu không nó sẽ trống rỗng. Tôi không muốn trả lời anh ấy”.

Nhưng đó không phải là đại kình địch duy nhất mà Ibra đối mặt trong những năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ cách đây hơn 2 năm, Ibrahimovic đã nhắc lại cuộc chiến với một trong những đối thủ lịch sử của mình là Marco Materazzi: “Trong trận derby mùa 2010/11, tôi đã khiến anh ấy nhận một cú đá taekwondo. Tôi làm cho anh ấy phải đến bệnh viện, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc đó trong 4 năm”.

Ibrahimovic phạm lỗi nguy hiểm với Materazzi

Pha tranh chấp, hay nói cách khác là pha phạm lỗi, của Ibra khiến Materazzi phải rời sân sớm. Cựu tuyển thủ Italia không bỏ qua và trả lời bằng một bài đăng mỉa mai trên Instagram: “Cảm ơn Ibra, nếu không có anh, chúng tôi sẽ không bao giờ giành được nó (Scudetto)”.

Câu chuyện nổi tiếng nhất về Ibra là cuộc chiến giữa anh và Mido, một đồng đội ở Ajax. Cả hai bắt đầu tranh cãi trên sân, với việc cầu thủ người Ai Cập lo lắng về việc không được đá chính. Thất bại trước PSV cuối cùng đã thổi bùng căng thẳng. Cả hai cầu thủ tấn công buộc tội nhau bằng tiếng la hét trong phòng thay đồ, cho đến khi Mido lấy một chiếc kéo và ném vào Ibra khiến anh suýt bị thương tích.

Ibrahimovic và Mido tại Ajax

Tuy nhiên, Mido không phải là đồng đội Ajax duy nhất khiến Ibra phải phàn nàn. Lần này, mâu thuẫn sinh ra từ một cuộc đụng độ ở đội tuyển quốc gia: Van der Vaart bị chấn thương và đổ lỗi cho cầu thủ người Thụy Điển trước ống kính máy quay. Sau đó, Ibra đe dọa nặng nề tiền vệ người Hà Lan: “Lần sau tôi sẽ bẻ gãy chân anh”.

Một nhân vật phản diện lịch sử khác là hậu vệ người Mỹ Oguchi Onyewu. Năm 2010, cả hai cùng khoác áo Milan, mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng với một tình tiết được các đồng đội kể lại nhiều lần vào thời điểm đó. 
Sự việc bắt đầu khi người Thụy Điển trêu chọc Onyewu bằng cách nói rằng anh có “kích thước của một ngôi nhà”.

Ibrahimovic gây hấn với Onyewu ở Milan

Onyewu bình tĩnh và đáp lại từ tốn. Từ lời nói đến hành động, Ibra chuyển sang động chạm chân tay, gây ra phản ứng dẫn tới cuộc ẩu đả dữ dội trên sân tập. Tình hình căng thẳng đến mức đồng đội và HLV Allegri phải tách họ ra để tránh hậu quả xấu hơn.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Ibrahimovic không chỉ gặp vấn đề với các cầu thủ mà còn với các huấn luyện viên. Đối thủ nổi tiếng nhất là với Pep Guardiola ở Barca mùa giải 2009/10.

Ibrahimovic và Guardiola lạnh nhạt khi còn ở Barca

“Trong nửa sau mùa giải, ông ấy bắt đầu không nói chuyện với tôi nữa”, Ibra kể lại. “Tôi coi đó như một thử thách. Tôi không có vấn đề gì với ông ấy, có điều gì đó ở tôi khiến ông ấy khó chịu chứ không phải điều khác xung quanh. Vào cuối mùa giải, tôi nói rằng ‘sẽ rời đi và không tạo ra bất kỳ vấn đề nào cho ông nữa’, và tôi quyết định bước sang một bên”.

Ngay cả trên đất Mỹ, Ibra vẫn không ngừng khiến các đối thủ trên sân phải ngán ngẩm. Trường hợp nổi tiếng nhất là chuyện đã xảy ra với cầu thủ Nedum Onuoha của Real Salt Lake.

Ibrahimovic căng thẳng với Onuoha tại MLS

Tháng 4 năm ngoái, cả hai gặp nhau tại MLS và sự can thiệp liên tục của Onuoha khiến Ibra nóng mắt. Ibra sau đó đã ghi bàn và tỏ ra hào hứng chế giễu đối thủ. Trong phòng thay đồ, những người có mặt buộc phải tách hai đối thủ ra để ngăn họ ra đòn. “Anh ta liên tục đe dọa tôi rằng sẽ làm tổn thương tôi”, hậu vệ này tố cáo.

Vẫn ở MLS, Ibra cũng có dịp đối đầu với tiền đạo người Mexico Carlos Vela. Cuộc đọ sức bằng lời nói này bắt đầu khi ngôi sao người Thụy Điển nói rằng anh ấy cảm thấy “giống như một chiếc Ferrari ở giữa Fiat”. Tiền đạo của Los Angeles FC trả lời rằng số liệu thống kê của mình tốt hơn, nhưng Ibra đáp lại: “Nếu anh nổi tiếng thì chỉ nhờ tôi. Ở tuổi của anh, tôi vẫn đang chơi giữa những tên tuổi lớn ở châu Âu”.

Ibrahimovic và Vela hục hặc trong trận đấu

Trong số những đồng đội mà Ibra gây sự có cầu thủ hiện tại đang khoác áo Juventus, Adrien Rabiot. Sự việc nổ ra từ thời còn khoác áo PSG. “Cuộc đụng độ đầu tiên diễn ra trong một trận giao hữu mùa hè ở Mỹ. Anh ấy mắng tôi bởi vì theo anh ấy, tôi đã không thực hiện đúng động tác để nhận đường chuyền. Chúng tôi đã trao đổi với nhau những lời lăng mạ. Lần thứ hai xảy ra là trong khi tập luyện, chúng tôi đã động chân động tay một chút”, Rabiot nói.

Khi khoác áo Inter, Ibrahimovic trải qua cuộc cãi vã kéo dài với Andrea Sottil, hậu vệ của Catania. Cả hai đã khiêu khích nhau trong thời gian dài dẫn đến xô xát thậm chí máy quay bắt được cảnh khạc nhổ của tiền đạo người Thụy Điển.

Ibrahimovic nhổ nước bọt vào đối thủ

Sau trải nghiệm ở Barca, Ibra trở lại Ý trong màu áo AC Milan. Tại đây, anh ấy cũng trở thành nhân vật chính của những cuộc ganh đua nảy lửa trên sân cỏ. Một trong số này là với Marco Rossi, hậu vệ của Bari. Cả hai có những pha can thiệp không mấy đẹp mắt trong trận đấu, cho đến khi Ibra đấm vào bụng đối thủ, trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho anh.

Ibrahimovic nhận thẻ đỏ trực tiếp khi khoác áo Milan

Mùa sau, Ibra lại sa vào sai lầm. Đối thủ của anh khi đó là hậu vệ Salvatore Aronica. Trong một lúc trận gặp Napoli tạm dừng, cầu thủ người Thụy Điển tận dụng cơ hội tát vào mặt đối phương sau một loạt các pha va chạm và lời qua tiếng lại trước đó. Cũng như lần trước, Ibra lại nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội