Pulisic chỉ chơi cùng Leao 135 phút nhưng vẫn là siêu dứt điểm của AC Milan
Người hâm mộ AC Milan vẫn đang mòn mỏi chờ đợi ngày cặp bài trùng trong mơ Christian Pulisic và Rafael Leao thực sự bùng nổ cùng nhau. Theo lý thuyết, đây là bộ đôi tấn công biến ảo và đáng sợ nhất mà huấn luyện viên Allegri sở hữu. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng khi sự kết hợp này mới chỉ dừng lại ở mức "bản thảo".
Cặp đôi "ngọc trong đá" chưa thể tỏa sáng
Tính đến cuối tháng 12, Pulisic và Leao mới chỉ có đúng 135 phút thi đấu cùng nhau trên sân. Trong đó, họ chỉ đá chính cùng nhau vỏn vẹn 2 trận (gặp Bari tại Coppa Italia và trận derby với Inter). Những chấn thương liên tiếp đã chia cắt bộ đôi này: khi Leao bình phục chấn thương bắp chân thì Pulisic lại dính chấn thương cơ, và mới nhất là vấn đề cơ khép khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha vắng mặt trong nhiều trận gần đây.
HLV Allegri thừa nhận: "Chúng tôi cần phục hồi tất cả cầu thủ. Cả Leao và Pulisic đều chưa đạt 100% thể lực". Việc thiếu vắng sự hỗ trợ từ đối tác ăn ý nhất khiến những con số thống kê của Pulisic càng trở nên khó tin hơn.
"Sát thủ" với những con số điên rồ
Bất chấp việc liên tục phải ngồi ngoài và chỉ thi đấu 595 phút tại Serie A (chưa đầy một nửa tổng số thời gian tối đa), "Captain America" đang thể hiện một phong độ hủy diệt. Pulisic đã ghi được 8 bàn thắng sau 16 lần dứt điểm. Một thống kê gây "sốc": anh chỉ cần trung bình 2 lần dứt điểm để có 1 bàn thắng (hiệu suất 50%).
Đặc biệt, nếu chỉ tính các cú sút trúng đích, tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của tiền đạo người Mỹ lên tới 73% – con số chỉ có Rasmus Hojlund của Napoli mới có thể sánh kịp. Với 8 bàn thắng và 2 kiến tạo, cứ trung bình 74 phút thi đấu, Pulisic lại in dấu giày vào một pha lập công cho Rossoneri. Anh hiện là cầu thủ duy nhất tại Serie A đạt cột mốc 10 lần đóng góp vào bàn thắng dù thi đấu ít phút đến vậy.
Hy vọng cho chặng đường phía trước
AC Milan đang sống dựa trên hơi thở của Pulisic. Những con số của một "tay súng bắn tỉa" thực thụ cho thấy đội bóng áo đỏ đen hoàn toàn có thể mơ mộng xa hơn nếu các trụ cột hoàn toàn bình phục. Khi Pulisic và Leao có thể cùng xuất hiện trên sân mà không còn phải đeo "băng gạc", sức công phá của Milan chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn gấp bội.
