Ibra: Cơn “đau bụng” cuối cùng?

thứ bảy 1-8-2015 19:42:01 +07:00 0 bình luận
Những bàn thắng, những đường chuyền thành bàn, tiền bạc và những chức vô địch. Nhưng cả những cơn “đau bụng” được tính toán kĩ càng để hoặc được tăng lương trước thời hạn, hoặc chuyển đến một đội bóng nào đó đang trải thảm đỏ để đón anh, qua sự trung gian sắp xếp một chuyên gia có tên Mino Raiola, người đã kiếm bộn tiền nhờ Ibra.

Khi nói “tương lai của tôi trong tay Raiola”, Ibra đã chuyển quả bóng vào chân người đại diện cho cuộc chuyển nhượng sắp tới sang Milan, trở lại ngôi nhà cũ, sau mấy năm ở Paris, đầy rẫy chiến thắng, tiền bạc và những lời ca tụng của báo chí Pháp. Cuộc trở về ấy có thể xảy ra được không? Hoàn toàn khả thi, bởi cứ khi Ibra tuyên bố một điều gì đó trong mùa hè, một thay đổi nào đó sẽ lại diễn ra. Và chiến thuật này, Ibra đã làm nhiều thành quen. Chẳng hạn mùa hè 2004, Ajax bỗng nhiên trải qua một giai đoạn căng thẳng do Ibra tạo ra. Raiola có lẽ đã tư vấn cho Ibra tận dụng những lục đục trong nội bộ của đội bóng Hà Lan, cụ thể là quan hệ không tốt giữa anh và Van der Vaart, nhằm dẫn đến việc Ajax buộc phải bán anh sang Juventus với giá 16 triệu euro. Trong một thời gian dài, để đòi được ra đi, Ibra thậm chí còn vài lần bỏ tập cùng đội.

Sau hai năm ở Juventus, Ibra ra đi vì vụ Calciopoli. Nhưng ở Inter, bất chấp những Scudetto và vị thế của một thủ lĩnh, một biểu tượng thực sự, anh vẫn không hài lòng và người ta nhìn thấy anh đang tìm cách chạy sang Barcelona. Tháng 3/2009, ba tháng trước khi mùa bóng ấy kết thúc, sau trận thắng Fiorentina 2-0, Ibra mở ra khả năng của một cuộc đào tẩu, “Champions sắp tới tôi sẽ đá ở đâu ư? Tôi không biết. Cần phải xem xét thêm…”. Thái độ của anh đã khiến các interista bực tức và anh bị đẩy vào chân tường (như anh mong muốn) khi họ huýt sáo anh trong trận đấu với Lazio. Trên tivi, anh nói rằng, anh không thể sống trong sự giận dỗi và áp lực của các cổ động viên (!). Thế là anh sang Barca, và ở đó, như ta đã biết, khi anh (và cả Barca) cùng nhận ra là họ không “tương thích” với nhau, cả hai tìm cách thoát khỏi nhau. Ibra công khai chỉ trích Guardiola thích dùng Bojan hơn là anh. Và rồi, tháng 8/2010, Raiola phao tin Real muốn mua Ibra. Rốt cục, Barca bán Ibra cho Milan với giá 24 triệu euro, chịu lỗ hơn 40 triệu.

Bây giờ là cơn “đau bụng” mới, có lẽ là cuối cùng, nhắm vào cả PSG lẫn Milan (khi nói rằng, anh thích sang đá ở Mỹ, Ibra thúc Milan nhanh chân hơn nữa để đưa anh về). Trở lại Milan ở tuổi 34, sẽ đá trong 3 mùa bóng, và vẫn là Vua!

A.N

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội