Người hâm mộ có mặt tại C500 được chứng kiến những trận cầu kịch tính và nghẹt thở trong ngày hạ màn HPL-S7.
HPL-S7 đã chính thức khép lại sau vòng đấu thứ 11 đầy cảm xúc và kịch tính. Tưởng chừng như Tuấn Sơn đã chạm tay vào chức vô địch nhưng 5 phút thi đấu cuối cùng lại là khoảng thời gian ác mộng của đội bóng Hà Giang. Để thủng lưới hai quả liên tiếp khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Hồng Sơn đánh mất tấm vé tham dự VPL trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả và ngậm ngùi về đích với vị trí thứ 3.
Trong khi đó, Gia Việt với chiến thắng trước MV Corp đã một lần nữa lên ngôi vô địch HPL-S7. Còn lại, MV Corp và BIDV Quang Trung là hai đội bóng phải nói lời chia tay với Giải bóng đá 7 người vô địch Toàn quốc Hyundai Cup 2019 by TC Motor.
Tuấn Sơn có cuộc đọ sức với Nguyễn Trãi ở trận đấu mang tính chất quyết định của mùa giải. Ảnh: Đ.CDù Tuấn Sơn là đội bóng có bàn mở tỉ số trước.....Nhưng hai bàn thắng của Nguyễn Trãi ở 5 phút cuối cùng đã khiến Tuấn Sơn đánh mất chức vô địch. Ảnh: Đ.CGia Việt cũng có màn chạm trán với đội bóng "mấp mé" xuống hạng MV Corp. Ảnh: Đ.CChiến thắng của đoàn quân Gia Việt đã giúp đội bóng của bầu Việt "Quảng Ninh" giành chức vô địch và gián tiếp đẩy MV Corp xuống hạng. Ảnh: Đ.CCùng với Gia Việt, EOC giành vé tham dự VPL và đội bóng đối đầu với họ ở ngày hạ màn là BIDV Quang Trung cũng chính thức nói lời chia tay HPL. Ảnh: Đ.CNgoạn mục nhất là chiến thắng kịch tính của Văn Minh trước Du Lịch. 3 điểm quý giá đã giúp đội bóng xứ Nghệ lách qua khe hẹp để trụ hạng tại HPL-S7. Ảnh: Đ.CVới 3 bàn thắng, Ocean giành chiến thắng thuyết phục trước Top Group. Tuy nhiên trận đấu này không ảnh hưởng nhiều đến cục diện của BXH. Ảnh: Đ.C