Công Triều Khúc: Từ nỗi ám ảnh đến "người hùng" trận derby xứ Nghệ

thứ ba 28-11-2017 17:05:30 +07:00 0 bình luận
Trong chiến thắng ấn tượng của MV Corp trước Văn Minh trong tại 9 HPLS5 người ta nhắc nhiều đến màn trình diễn chói sáng của Công “Triều Khúc”.

Chiến thắng 4-1 ấn tượng của MV Corp trước Văn Minh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 HPLS5 người ta nhắc nhiều đến màn trình diễn chói sáng của Công “Triều Khúc”. Nhưng ít ai biết rằng trước đó, cầu thủ sinh năm 1988 này luôn phải đối mặt với suy nghĩ ám ảnh: 2 năm đưa 2 đội xuống hạng.

Suy nghĩ có phần tiêu cực của Giang Nguyên Công xuất phát từ những lời trêu chọc của những anh em thân thiết trong FC Triều Khúc. Tất nhiên không hề có “ác ý” trong những lời trêu đùa ấy, nhưng lâu dần nó trở thành một nỗi ám ảnh. Mà có lẽ màn trình diễn bùng nổ của anh trong trận đấu cuối tuần qua như một cách để anh đập tan nỗi ám ảnh đáng sợ đó. 

Nhớ lại khoảnh khắc lập cú Hartrick vào lưới Văn Minh, Giang Nguyên Công vẫn còn cảm giác lâng lâng không tin rằng điều đó là sự thật. Anh tiết lộ: “Trước khi ghi bàn mình cảm thấy bản thân chơi không thực sự tốt và có thể bị thay ra bất cứ lúc nào.

Nhưng may mắn là vẫn nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đội. Và khi ghi được bàn thắng san bằng tỷ số, thế trận đã hoàn toàn thay đổi và tự mình cảm thấy thi đấu tốt hơn trước rất nhiều.”


Ngay trước khi lập cú Hattrick, cầu thủ sinh năm 1988 này đã có suy nghĩ rằng mình sẽ bị thay ra. Ảnh: DC

Mặc dù ghi tới 3 bàn thắng trong chiến thắng 4 – 1 của MV, nhưng Công “Triều Khúc” cho rằng việc ghi được 3 bàn hay 1 bàn không quan trọng bằng việc đội nhà giành được chiến thắng. Và chiến thắng trước Văn Minh là công sức và sự cố gắng của cả tập thể.

3 điểm có được trước Văn Minh mang lại lợi thế rất lớn cho MV trong cuộc chiến trụ hạng. Đây có thể sẽ là bước ngoặt giúp nhà vô địch Saigon Special League HPLS3 ở lại với sân chơi danh giá nhất của phủi Hà Nội.

Trong 3 bàn thắng ghi được vào lưới đối thủ, Nguyên Công cảm thấy tâm đắc nhất với bàn thắng ấn định tỉ số 4 – 1, vì đó là tình huống sở trường. “Khi nhận được đường chuyền từ Tâm “Kaka” mình đã định hình được là sẽ làm gì. Và mọi chuyện sảy ra sau đó gần như là bản năng.”

Bàn thắng này làm Nguyên Công nhớ tới tình huống gần như tương tự trong trận đấu giữa Triều Khúc với chính Văn Minh tại mùa giải HPLS4. Chỉ khác là tình huống dứt điểm ở mùa HPLS4 của anh hướng tới vị trí của đàn anh Tuấn “ếch” đã chờ sẵn ở cột 2, trong khi ở trận đấu cuối tuần qua, anh tự mình dứt điểm mang về bàn thắng.


Trong 3 bàn thắng ghi được vào lưới đối thủ, Nguyên Công cảm thấy tâm đắc nhất với bàn thắng ấn định tỉ số 4 – 1. Ảnh: DC 

Nhắc về đội bóng quê hương, Công “Triều Khúc” không khỏi bồi hồi. Anh cho biết bản thân rất buồn và tiếc khi không được cống hiến cho đội bóng quê nhà tại Saigon Special League.

Vẫn là sân khấu HPL, vẫn những khán giả tuyệt vời và vẫn thi đấu với tinh thần của một chiến binh - ra sân là cống hiến hết mình. Nhưng có gì đó vẫn không thể giống hoàn toàn với khi khoác lên mình màu áo vàng truyền thống của FC Triều Khúc.

Việc chơi cho đội bóng quê hương được Giang Nguyên Công so sánh với niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo của đội tuyển Quốc gia. Và việc không được chơi cho Fc Triều Khúc tại HPL không khác gì việc Italia không được dự Worrld Cup vậy. Tất nhiên đó chỉ là một phép so sánh, nhưng có lẽ nỗi buồn và sự hụt hẫng của Nguyên Công khi mà sân khấu HPL thiếu vắng sắc vàng của CĐV Triều Khúc là có thật.

Chia sẻ về lý do nhận lời về đầu quân cho MV Corp từ giai đoạn 2, Công “Triều Khúc” cho biết anh có mối quan hệ khá thân tình với nhiều anh em MV và nhận thấy ở đội bóng này cũng có cái tình của những người con hướng về đội bóng quê hương.  Điều này không khác nhiều với đội bóng Triều Khúc của anh.

Sau chiến thắng quan trọng trước Văn Minh, MV Corp đã có được 10 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng. 2 trận đấu còn lại họ sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để ở lại với sân chơi HPL, nhưng với tinh thần và tinh thần đoàn kết của toàn đội, Nguyên Công tin tưởng vào mục tiêu trụ hạng mà ban lãnh đội và toàn thể anh em trong đội đã đề ra.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội