FC Phố Bản: Thế lực mới của phủi Lào Cai

thứ hai 1-8-2016 23:06:29 +07:00 0 bình luận
Đội bóng xã Bản Vược là hiện thân cho cái đẹp của sự mạnh mẽ, luôn đem tới cảm xúc bằng lối chơi giàu tốc độ, mang thương hiệu "quái vật thể lực"...

Đội bóng đến từ xã Bản Vược, huyện Bát Xát là hiện thân cho cái đẹp của sự mạnh mẽ, luôn đem tới cảm xúc bằng lối chơi giàu tốc độ, mang thương hiệu "quái vật thể lực"...

Vòng 1 giải Cúp Hội bóng đá phủi Lào Cai 2016 diễn ra vào giờ phơi thóc, đúng hôm sân Duyên Hải, TP Lào Cai tắm nắng chói chang. Khán giả đến sân ai nấy cũng nheo mắt vì đèn trời sáng quá, cố gắng tìm kiếm một vài bóng râm hiếm hoi để thưởng thức ngày hội bóng đá nhưng đa số đều phải phơi nắng như cầu thủ.

Phố Bản thắng Bảo Yên trong ngày ra quân Cúp Hội bóng đá phủi Lào Cai 2016 

Chỉ riêng việc ngồi hay đứng im một chỗ, tay cầm ô, tay phe phẩy quạt đã khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi nhưng khi nhìn các cầu thủ FC Phố Bản khởi động thì ai cũng lắc đầu lè lưỡi.

Cả đội Phố Bản mười mấy con người, chạy rầm rập 6-7 vòng quanh hàng rào bên ngoài sân Duyên Hải có chu vi khoảng 480m, mặt mũi ai nấy cũng hưng phấn, tỉnh táo lạ thường. Họ như thể đến từ một hành tinh khác, với cách khởi động cũng rất khác, khiến nhiều đội bóng vừa kinh hãi, vừa cảm thấy khó hiểu.

Phố Bản đang là ĐKVĐ giải Cúp Đền Thượng 2016 

Dân phủi Thủ đô nổi tiếng tinh quái vẫn rỉ tai nhau rằng, vào những hôm trời nắng nóng 38-40 độ C, những bài khởi động làm nóng trước khi bóng lăn cũng phải được điều chỉnh, tinh giản sao cho cầu thủ đỡ tốn sức. Vậy mà, ai lên Lào Cai chiều 31/7 xem FC Phố Bản khởi động, rồi vào sân chạy như vũ bão từ đầu đến cuối trận, đả bại Bảo Yên một cách thuyết phục mới hiểu thế nào là quái vật thể lực.

Ngược lại thời gian, hồi tháng 3 năm nay, Trà Dilmah lừng lẫy phủi Hà thành mang cả tổ già, tổ trẻ, từ Anh "tệu", Long "Kim" đến Kiên "mán", Sơn "móm", Thi "mốc"... đầy đủ quân tinh nhuệ lên Lào Cai du đấu. Họ đã choáng ngợp thực sự khi chạm trán FC Phố Bản và phải rất vất vả mới hòa 4-4 trong trận đấu mà đội bóng vùng biên ải chơi tốt hơn, vượt trội về thể lực.

Phố Bản từng hòa trên thế thắng trước Trà Dilmah hồi tháng 3 tại sân Duyên Hải 

Sau trận đấu, coach Anh "Tệu" thừa nhận: "Phố Bản khỏe và nhanh quá, họ đủ sức đá sân 11 ấy chứ sân 7 này có thấm vào đâu". Trận đấu đó, Trà vẫn ban bật rất hay đúng phong cách quen thuộc nhưng liên tục phải đuổi bắt tỉ số với Phố Bản, chơi bóng đầy tốc độ và chạy như máy.

Trong bối cảnh bóng đá phong trào Lào Cai ngày càng phát triển rực rỡ, những đội bóng như FC Du Lịch, FFC hay Phố Bản dần dần ghi dấu ấn trong con mắt nhiều người yêu phủi Thủ đô - mảnh đất phồn hoa đô hội của phủi bao đời nay.

Nếu Du Lịch đã là cái tên quá quen thuộc với dân phủi Hà Nội, thậm chí Nghệ An trong gần 2 năm nay thì Phố Bản giờ đây cũng là một cái tên rất ấn tượng tại Lào Cai.

Họ vô địch Lào Cai League - Cúp Đền Thượng 2016 hồi tháng 2 trong sự ghi nhận, nể phục của hầu hết đội bóng tham dự giải đấu. Phố Bản thắng như chẻ tre, duy trì phong độ ổn định từ giai đoạn mở màn đến nước rút, vượt qua nhiều đội bóng mạnh như FFC, FC 24, FC Du Lịch để đăng quang.

FC Phố Bản luyện công trên núi cao

Phố Bản sở hữu đội hình gắn kết, mỗi cầu thủ là một chiến binh, từ Hoàng Ban, Sơn Bình, Vũ Luân, Văn Công đến bốn anh em ruột Trung Thương, Trung Cường, Trung Phúc, Trung Thành... và lối chơi rất giống Atletico Madrid của HLV Diego Simeone.

Nhiều đội bóng chạm trán Phố Bản xong đều có chung cảm nhận như vừa bị tra tấn thể lực bởi những "con quái vật". Và cũng từ đó, biệt danh của FC Phố Bản được hình thành để giờ đây, mỗi thành viên trong đội đều "treo" avatar Facebook là logo đội bóng với slogan "quái vật thể lực".

Ngày ra quân tại Cúp Hội bóng đá phủi Lào Cai, nhiều người tiếc cho Bảo Yên bởi họ là đội bóng khá hay, nhiều cầu thủ chân khéo như Tuấn Ngọc, Chí Hiếu cùng đầu tàu Trung "đen" - cựu cầu thủ Nam Định, cùng lứa Đặng Phương Nam. Bảo Yên đã có hiệp 1 chơi tốt, và khiến màn so tài với Phố Bản trở thành hiệp đấu hay nhất vòng 1, đôi công hấp dẫn ở tốc độ cực cao. Tuy nhiên, sang hiệp 2, rõ ràng Bảo Yên không thể duy trì sức bền tốt bằng Phố Bản và chung cuộc thua 0-2.

Tập cơ bụng 

Để duy trì thể lực tốt bước vào giải lần này, Phố Bản đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng. Đội trưởng Luân "tên lửa" - người chơi như Robben của phủi Lào Cai chia sẻ: "Đội mình đã tìm được một địa điểm lý tưởng để tập luyện nên cứ bắt đầu từ 17h hàng ngày, anh em lại chạy bộ khoảng 7km. Sau đó, toàn đội leo từ 5-8 vòng lên bậc thang, mỗi vòng gần 100 bậc".

Nhìn vào khối lượng tập luyện của Phố Bản, nhiều người phải thán phục. Những chàng trai này chỉ chơi bóng vì đam mê, ai nấy đều có công việc kinh doanh riêng nhưng hễ có giải là gác lại tất cả vì màu cờ sắc áo đội bóng. FC Phố Bản thành lập từ năm 2011, đến nay đã 5 năm và kinh phí hoạt động 100% do anh em trong đội tự đóng góp, không có ông bầu hay tổ chức chính quyền nào đầu tư.

Dù nhiều lần gửi "đề án phát triển" nhưng đều bị Phòng Văn hóa hay Đoàn Thanh niên địa phương gạt đi nhưng anh em FC Phố Bản chưa bao giờ bỏ sót một giải đấu nào của tỉnh hoặc thành phố Lào Cai tổ chức.

CĐV Phố Bản chuẩn bị đồ nghề cổ vũ trước mỗi trận đấu 

Không được chính quyền hỗ trợ nhưng FC Phố Bản rất được người dân tại Bản Vược yêu mến. Hễ đội đi đá là rất đông CĐV đi theo, di chuyển bằng xe tải, mang theo cả loa thùng, trống, cờ, kèn đều sơn màu vàng truyền thống. Phố Bản cách TP Lào Cai 40km, nhiều dịp vào trung tâm thi đấu giao hữu mà đá đến 4 trận/ngày, 12h đêm mới về tới nhà.

FC Phố Bản là vậy, từ cầu thủ đến CĐV, luôn nhiệt tình, cháy hừng hực khi ra sân, tạo nên một đội bóng có bản sắc riêng biệt. Đó là một vẻ đẹp đậm chất rock, rất dữ dội, khiến Phố Bản dần trở thành một thế lực mới của bóng đá phủi Lào Cai.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội