Phim hành động "bom tấn": 300 chiến binh Triều Khúc và đại quân MV Corp

thứ hai 2-11-2015 10:29:59 +07:00 0 bình luận
Nghẹt thở, hấp dẫn và giàu cảm xúc là nội dung chính của bộ phim hành động mang tên MV Corp - Triều Khúc, trận cầu hay nhất vòng 8 HPL-S3.

Trước vòng 8 HPL-S3, Triều Khúc mang trên vai sứ mệnh của một vị cứu tinh cho cả giải đấu. Nếu không cản được MV Corp, cuộc đua vô địch coi như đã ngã ngũ và giải đấu sẽ kém hấp dẫn hơn ở những vòng cuối cùng. Có thể nói, "cả làng cả tổng" đều mong Triều Khúc thắng được MV Corp ở vòng 8.

Triều Khúc vẫn vậy, vào trận với điểm tựa sức mạnh tinh thần lớn lao từ dàn CĐV hùng hậu, cuồng nhiệt nhất giải đấu. Hàng trăm CĐV mặc áo vàng, đội tóc giả màu vàng, nón vàng, từ ông lão 80 tuổi đến đàn cháu 2,3 tuổi cùng nô nức tới sân cổ vũ cho đội bóng "xứ Basque giữa lòng Hà Nội". Hàng chục chiếc cờ, từ cờ đại đến cờ nhỡ ùn ùn kéo vào từ cổng sân C500, rồi đứng dưới chân khái đàn sân 1, liên tục được các thanh niên trai tráng giương cao, vẫy mạnh bay phấp phới trong buổi tối đầu đông lộng gió tạo nên một khung cảnh như trong các bộ phim dã sử. Tiếng kèn, tiếng trống của các CĐV Triều Khúc rền vang liên hồi càng khiến bầu không khí giống như một trận ra quân sinh tử của các chiến binh Triều Khúc trước đoàn quân MV Corp siêu hùng mạnh. “Thần hộ mệnh” của Triều Khúc là hình nộm “người đá” trong bộ phim “Fanstatic Four” đứng sừng sững ngoài đường piste, với mái tóc ấn tượng là những sợi lông gà lông vịt được sơn màu đỏ (biểu tượng của làng Triều Khúc).

CĐV Triều Khúc cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà trước MV Corp

MV Corp ra quân với đầy đủ binh hùng tướng mạnh như Hồng Nhật, Cường “trắng”, Văn Thuận, Huyên “seven”, Toàn “cầu treo”, Sơn “Muller”, Văn Phú. Ngoài sân là dàn dự bị chất lượng chả thua kém gì tổ chính như Tâm “kaka”, Phú Nguyên, Đình Thắng, Tiến “cro”… đội trưởng Khánh “alves” làm khán giả do đã lĩnh đủ 2 thẻ vàng ở các vòng trước đó. Nhìn vào dàn quân của “chất Nghệ giữa lòng Hà Nội”, ai cũng lắc đầu ngao ngán vì họ quá mạnh, có chiều sâu đáng nể.

Nhìn sang đội hình ra quân của Triều Khúc, vẫn là những người quen cũ cố gắng vắt sức ở từng trận, hạn chế dính thẻ vàng để tránh bị treo giò vì lực lượng của họ quá mỏng. Thủ môn vẫn là Trung “bin”, trung vệ Đạt “võ lâm”, hậu vệ phải Nguyên Công, hậu vệ trái Bình “ấn”, cặp tiền vệ Hiệp “trĩ”, Duy “dấm” và tiền đạo Tuấn “ếch”. Tiền vệ đang chơi rất hay ở giải này là Thuận “bờm” tiếp tục vắng mặt do chưa bình phục vì nhiễm sốt xuất huyết. Căn bệnh quái ác này đã hỏi thăm Cường “kun” của Thành Đồng ở vòng 3 và giờ là Thuận “bờm”. Ở trận này, HLV Huy Quân cũng chỉ “dám” thay đúng 1 vị trí là tung tiền vệ trẻ Việt “cối” vào sân đầu hiệp 2 thay lão tướng Hiệp “trĩ” đã 33 tuổi lại bận chăm vợ sinh em bé suốt tuần nay. Còn các vị trí khác, có mệt đến mấy cũng phải chơi trọn vẹn cả trận.

Duy "dấm" ghi bàn mở tỉ số cho Triều Khúc ngay ở phút thứ 5

Triều Khúc đã làm được điều mà chưa đội bóng nào làm được ở giải này khi gặp MV Corp là việc ghi bàn mở tỉ số vào lưới của đội bóng xứ Nghệ. Ngay phút thứ 5, từ cú sút xa của Bình “ấn”, một pha lộn xộn diễn ra trước khung thành MV Corp và Duy “dấm” lao vào sút bồi ghi bàn. Lần đầu tiên, “mãnh hổ” MV Corp bị đả thương trước và là lần đầu tiên tất cả được chứng kiến bản lĩnh của “chúa sơn lâm”. MV Corp vùng lên mạnh mẽ với lòng kiêu hãnh của một đội đang dẫn đầu BXH và khiến tiết tấu của trận đấu diễn ra chóng mặt. Những “máy chạy” Văn Thuận, Huyên “seven”, Toàn “cầu treo”, Sơn “muller” đều hơn đứt mọi thành viên Triều Khúc về mặt thể lực. Nhưng bằng cách nào đó, Triều Khúc chơi cực hay trong cả hiệp 1, không hề đuối sức trong từng pha tranh chấp, rướn, đua tốc độ. Thậm chí, họ còn có thể nâng tỉ số lên 2-0 khi Duy “dấm” có tình huống đối mặt Hồng Nhật ở giữa hiệp 1 nhưng tâng bóng hơi mạnh, vọt xà ngang.

Một pha đi bóng của Nguyên Công trước sự đeo bám của Đình Thắng

MV Corp trong hành trình của mình có đủ mọi yếu tố để lên ngôi, từ nội lực đến những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Cuối hiệp 1, Văn Thuận (đội trưởng CLB Hà Nội) bứt tốc kinh hoàng bên cánh trái, tung cú sút xa như trời giáng ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân và rất đẳng cấp, đó là sự khác biệt của MV Corp. Chỉ cần nói riêng về Văn Thuận là ai cũng hiểu MV Corp khỏe hơn Triều Khúc nhiều như thế nào. Cầu thủ này ngay ngày hôm trước còn đá 90 phút sân 11 giúp FC Nguyễn Trãi vào chung kết giải Sudico Cup 2015 và ở trận gặp Triều Khúc, tiếp tục chơi trọn vẹn cả trận. Ngoài ra, Đình Thắng cũng có nhiều pha đi bóng qua 2,3 cầu thủ Triều Khúc, sút bóng trúng xà ngang, ''hô phong hoán vũ'' khiến khán đài dậy sóng. Chỉ có thể nói về MV Corp bằng một câu "quá nhanh, quá nguy hiểm". 

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, kịch tính

Sang hiệp 2, từ cú sút xa của trung vệ Cường “trắng”, thủ môn Triều Khúc đẩy bóng ra và Sơn “Muller” nhanh chóng ập vào ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho MV Corp. Sau bàn thua, Triều Khúc chơi “tất tay” càng khiến trận đấu sôi động, nghẹt thở hơn. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn, đáng kể nhất là cú sút đập xà ngang của Bình “ấn” và các pha dứt điểm có độ “sát thương” cao của Duy “dấm”, Tuấn “ếch” nhưng thủ môn Hồng Nhật đã chơi quá xuất sắc. Cuối cùng, những chiến binh Triều Khúc nhận nhát kiếm cuối cùng từ pha sút phạt hàng rào tinh quái của Đình Thắng ở cuối trận. Người ta sẽ không trách thủ môn hay hàng rào của Triều Khúc ở trận này bởi họ đã thi đấu với 200% sức mạnh. Không ai nghĩ Triều Khúc có thể khiến MV Corp vất vả đến thế bởi trước đó, những đối thủ mạnh như Cường Quốc, Hanel, Văn Minh, Top Group đều đã “gục” từ sớm hơn.

Niềm vui thắng trận của MV Corp

Không thực hiện được sứ mệnh “cứu Chúa” nhưng Triều Khúc đã giành trọn trái tim của NHM và sự nể trọng của đối thủ khi cống hiến một trận đấu rực lửa, kịch tính đến nghẹt thở. Họ như những chiến binh Sparta đầy quả cảm trong tác phẩm "300" đấu lại với đại quân bất khả chiến bại MV Corp, dám chơi đôi công, dám chiến đấu và gục ngã đầy bi tráng. Chúc mừng MV Corp với trận thắng đầy bản lĩnh, lần đầu tiên phải lội ngược dòng và họ đã chạm một tay vào Cúp vô địch. 

Kết quả vòng 8 HPL-S3

Tin Lớn - VinaPros 2-0

Văn Minh - Cường Quốc 2-0

Thành Đồng - Hanel 0-1

Tô Ký - Top Group 1-3

Moon QT - Du lịch 4-2

Triều Khúc - MV Corp 1-3

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội