01h45 (8/9), Scotland – Đức: Đức “ảo” chống Scotland thiếu lực

thứ hai 7-9-2015 14:44:03 +07:00 0 bình luận
Cục diện bảng D đang rõ dần, nhưng cả Đức lẫn Scotland đều chưa định hình trước cuộc quyết đấu tại Hampden Park.

Hector có thể tạo hiệu ứng tích cực

Truyền thông Đức đang hài lòng vì đội nhà vừa trở lại đúng quỹ đạo phải có, bởi chỉ ngôi đầu vòng loại mới tương xứng với tầm vóc của các nhà ĐKVĐTG. Tuy nhiên, thành công thật sự của thầy trò Joachim Loew xem ra chỉ nằm ở 3 điểm, còn về lối chơi, Ba Lan đã có thể tạo bất ngờ nếu sở hữu nhiều chân sút sắc bén hơn. Nguyên nhân phần nào là do hàng thủ Đức vẫn chưa kịp bịt kín khoảng trống do huyền thoại Phillip Lahm để lại, đặc biệt khi Emre Can phải chơi ở vị trí không đúng với sở trường.

Dù vậy, chiến thắng Ba Lan cũng có nghĩa là tín hiệu tích cực nhiều hơn tiêu cực. Những khoảng trống mà Can để lộ hoàn toàn có thể xóa nhòa nếu tân binh này phát triển như Jonas Hector. Vì ở một trận giao hữu trước đó của Đức, hậu vệ trái này tưởng chừng phải bị lãng quên, song vào cuối tuần qua, anh tỏ ra thích ứng rất tốt với lối chơi chuyền bóng nhanh của HLV Loew khi chạy chỗ thông minh, thậm chí còn có pha dọn cỗ cho Thomas Mueller dứt điểm.

“Số 9 ảo” thành giải pháp tình thế

Tất nhiên là nếu hai biên không có ứng viên xuất sắc, HLV Loew có thể tính tới hệ thống 3 hậu vệ như từng đôn Lahm lên đá tiền vệ trụ. Dù vậy, hệ thống này không cân bằng như hiện nay, nên sơ đồ 4 hậu vệ vẫn hoàn toàn đáng giá để HLV Loew tiếp tục thử nghiệm tại Scotland. Đúng là ngay thời điểm này, hệ thống ấy chưa đủ chống đỡ các siêu sao cỡ như Cristiano Ronaldo hoặc David Silva, Isco… Thế nhưng, trước hàng công thiếu sắc bén của Scotland, chất lượng của bộ tứ hậu vệ hiện nay vẫn là quá đủ.

Tuy nhiên, đặc điểm lớn nhất mà Đức thể hiện tại Frankfurt cuối tuần qua chắc chắn phải là vị trí “số 9 ảo” của Mario Goetze. Lựa chọn này của HLV Loew phản ánh sự thật đáng buồn là sau Miroslav Klose, Đức vẫn chưa kiếm được chân sút kế thừa, nhất là khi Mario Gomez chấn thương như cơm bữa. Trong tương lai, HLV Loew cần phải tìm được một “số 9” đúng nghĩa để tăng cường sức ép lên đối phương, khi họ còn phải đối phó với những mũi nhọn khác như Mueller, Goetze và Mesut Oezil… Nhưng dù sao thì tại Hampden Park, khách vẫn có thể trông cậy vào “tiền đạo ảo” do quyền chủ động đang nằm trong tay họ.

Strachan hoang mang với phương án B

Nhưng giữa lúc Đức chưa thật sự là Đức như thường thấy, Scotland xem ra càng tệ hơn. Việc thiếu thời gian chuẩn bị cho cuộc quyết đấu này ắt hẳn đang khiến HLV Gordon Strachan gần như tuyệt vọng. Vì sau cú sốc tại Georgia khiến hy vọng đến Pháp đột ngột mờ hẳn, các tuyển thủ Scotland phải đợi đến 11 tiếng sau trận đấu ở Tbilisi mới về đến Glasgow do chuyến bay bị hoãn. Không khó để hình dung tâm lý ức chế của họ khi sau thất bại đau đớn nơi đất khách lại phải ngồi ôm hành lý chờ máy bay, trước lúc ra sân tập để chuẩn bị cho trận đấu mang tính “sống còn” ở vòng loại EURO 2016. Đấy là chưa kể HLV Strachan buộc phải thay đổi lịch tập cho phù hợp với tình hình.

Ngặt nỗi, thể lực chưa hẳn là điểm yếu nhất hiện nay của Scotland. Nỗi lo về tinh thần ở chủ nhà càng lớn hơn, và càng lớn hơn nữa là hiệu quả của hệ thống 4-2-3-1 mà HLV Strachan ưa thích. Cho tới nay, ông chưa bao giờ thừa nhận hệ thống này thiếu sắc bén, trong lúc giới chuyên môn tin tưởng Scotland cần có phương án B để xuyên thủng những hàng thủ đá rát và tận dụng sức mạnh như Georgia vừa qua và sắp tới có thể là Đức. Dù vậy, cách giải thích của Strachan dễ tạo cảm giác ông đang bất lực: “Có thể tôi còn những chọn lựa khác, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra được. Và nếu chưa tìm ra, tôi cần tìm cách khác để Scotland toàn diện hơn. Tuy nhiên, tôi không chắc Scotland đủ sức tạo được nhiều cơ hội trước Đức. Có lẽ chúng tôi cần phải chuyền và tạt bóng tốt hơn nữa. Nhưng rõ ràng chẳng ai có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Có lẽ vào 12 giờ tối thứ Hai, chúng ta đều biết Scotland hầu như không còn cơ hội tới Pháp. Nhưng cũng có thể là lúc đó, chúng tôi chợt nhận ra Scotland vẫn còn 2 trận ‘chung kết’ thì sao?”.

Minh Châu

Thomas Mueller hẳn là tuyển thủ Đức khiến Scotland lo lắng nhất. Trước hết, anh chính là tác giả cú đúp trong chiến thắng Scotland 2-1 tại Đức ở trận ra quân bảng D. Kế đến, anh thường ghi bàn khi khoác áo ĐTQG với 28 pha lập công qua 64 trận. Ấn tượng hơn nữa là ở 26 trận gần đây, Mueller ghi tới 18 bàn, bao gồm pha mở tỷ số trước Ba Lan mới đây.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội