24 h trước đại chiến Anh – Italia: Italia nên biết run

thứ sáu 13-6-2014 12:51:21 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv)- “Tôi không phải mẫu cầu thủ cần một di sản – như Cristiano (Ronaldo), anh ấy phải có điều đó. Tôi

(thethao24.tv)- “Tôi không phải mẫu cầu thủ cần một di sản – như Cristiano (Ronaldo), anh ấy phải có điều đó. Tôi quan tâm nhiều hơn tới việc đội bóng giành chiến thắng”, Wayne Rooney bất ngờ lên tiếng… công kích đồng đội cũ tại Man United – 8 năm sau ngày CR7 cố thuyết phục trọng tài đuổi R10 khỏi sân, còn tuyển Anh thua Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2006.

>>> Video: Anh tài World Cup 2014: ĐT Anh

>>> “Nhà báo” Rio Ferdinand nhận xét ĐT Anh: “Tôi không cược cho họ”

>>> Chùm ảnh: Hoàng tử William thăm ĐT Anh

Hôm nay, dù nói chuyện với Steven Gerrard bên ngoài sân tập, hay đứng tán dóc với Ross Barkley trước cầu môn, Rooney đinh ninh một điều rằng đội tuyển Anh lần này mạnh hơn bất kỳ đội bóng nào, thậm chí cả “thế hệ Vàng”, mà bóng đá Anh từng giới thiệu. Và quan trọng nhất, Rooney tự tin, sẵn sàng phá bỏ lời nguyền “tịt ngòi tại mỗi giải quốc tế” mà anh có mặt. “Tôi đã sẵn sàng cho giải đấu và biết rằng nếu mình chơi đúng với phong độ, mình sẽ giúp cho đội bóng”, Rooney khẳng định.


ĐT Ý nên dè chừng người Anh

Đúng vào thời điểm truyền thông Anh chưa “tha” cho Roy Hodgson về câu hỏi: “Rooney sẽ chơi vị trí nào trước Italia?”, truyền thông Italia ví cuộc chạm trán tại Manaus như “Rumble in the Jungle – Cuộc chiến rừng xanh” của Muhammad Ali và George Foreman,

khi Adam Lallana ngây thơ tiết lộ về việc “nổi da gà và chân run bắn” khi lần đầu tiên lên Tuyển, còn Andrea Pirlo dọa tuyển Anh rằng “chúng tôi đã biết rõ cách làm thế nào để K.O các cậu”, Rooney không thể im lặng, giành lại danh dự của chân sút hàng đầu tuyển Anh và lên dây cót tinh thần cho các đồng đội trẻ. Đây là thời điểm Hodgson khó thể đưa ra những tuyên bố đại loại như vậy, Rooney cần lên tiếng, đánh lạc hướng truyền thông và giúp các đàn em khỏi nghẹt thở bởi vòng vây của rừng ống kính và micro chực chờ ngoài khách sạn và sân tập. “Tôi không phải mẫu cầu thủ cần một di sản – như Cristiano (Ronaldo), anh ấy phải có điều đó. Tôi quan tâm nhiều hơn tới việc đội bóng giành chiến thắng. Anh ấy muốn có khoảnh khắc của riêng mình. Tôi từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, nhưng chẳng gì bằng việc giành cúp vô địch cùng United”, Rooney tuyên bố.

Nên hiểu thông điệp đó như thế nào? Đó là: Tôi không quan tâm tới việc mình chưa từng tỏa sáng tại Euro hay World Cup, miễn là tuyển Anh giành chiến thắng (đặc biệt là trước Italia). Bởi, sau tuyên bố trên của R10, anh ngay lập tức xoáy vào đối thủ: “Tôi phải thành thật mà nói, khi chơi ở tốc độ cao, họ (Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini – cặp trung vệ Juventus và Italia) sẽ gặp khó khăn. Điều tương tự từng xảy ra ở Milan, với Nesta và Maldini. Nếu chúng tôi có thể làm điều đó, họ sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi sẽ không quá tập trung vào mỗi Pirlo. Họ nên lo lắng về chúng tôi. Đây là đội bóng tuyệt vời, khi các cầu thủ trẻ đem tới năng lượng và những điều phấn khích. Bạn có thể thấy ở Ross Barkley và Raheem Sterling, họ chẳng sợ ai. Họ là những cầu thủ giỏi. Và đây có thể là đội hình mạnh nhất mà tôi từng hiện diện, kể từ khi chơi bóng cho tuyển Anh”. Vậy là rõ rồi nhé, Andrea! Tiền vệ 35 tuổi của Juve và Italia đã tốn bao thời gian của truyền thông Anh, để phân tích cách chơi của anh, tư vấn cách đối phó, phương thức tiếp cận trận đấu…, lại vừa đe dọa tuyển Anh: “Chúng tôi biết rõ mình cần làm gì để đánh bại họ trong trận mở màn!”. Điều chắc chắn, cầu thủ đôi bên đều biết rõ, Ukraina không có nhiệt độ lên tới 40 độ C và độ ẩm là 95% như ở Manaus.

Hodgson đã biết Prandelli là ai sau Euro 2012, hiểu sức mạnh tiềm ẩn của Azzurri như thế nào bất chấp Serie A thậm chí còn tụt xuống sau Super Liga của Bồ Đào Nha, tường tận mối nguy hiểm “Pirlo – đầu đất” có thể gây ra cho hàng phòng ngự và Joe Hart như thế nào. Và đây cũng không phải là trải nghiệm đầu tiên của Roy tại World Cup. Hãy xem, Rickie Lambert, Adam Lallana (và Jay Rodriguez nếu không chấn thương) đã có mặt tại Brazil sau mùa chói sáng cùng Soton. Barkley bùng nổ cùng Everton, khi đắm mình trong phong cách tấn công của Roberto Martinez. Cũng không thể bỏ qua những Jordan Henderson, Sterling, Daniel Sturridge vừa có một mùa thăng hoa với Liverpool… Họ đều có điểm chung: tài năng, trẻ trung, khát vọng và thiếu kinh nghiệm. Và đây là lúc họ cần ai đó đứng đằng sau, thu hút sự quan tâm đi chỗ khác, để yên tâm chơi bóng và trưởng thành qua mỗi 90 phút.

Kỳ vọng tại quê nhà là rất thấp. 67% CĐV muốn ăn, ngủ một tháng đặc biệt này tại gia, nhưng 95% số người được hỏi đều hy vọng các cầu thủ trẻ Anh sẽ tận hưởng ngày hội bóng đá thế giới. Điều duy nhất họ yêu cầu hơn bất cứ thứ gì khác, đó là tuyển Anh chơi với niềm khát khao chiến thắng và có định hướng, thay vì những màn trình diễn tẻ nhạt như tại Nam Phi 4 năm về trước. Về điều đó, Rooney đã nói rồi.

Ai là ai?

 

Anh cũng là cầu thủ Anh trẻ tuổi nhất ghi bàn tại Euro 2004, khi lập cú đúp vào lưới Thụy Sĩ – kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất từng ghi bàn tại một kỳ Euro thuộc về Johan Volanthen (Thụy Sĩ). Tại World Cup 2006, sau chấn thương gẫy xương mu bàn chân vào tháng 4 tại Premier League, Rooney chiến thắng thời gian, kịp có mặt cùng tuyển Anh tại Đức, nhưng không bao giờ thể hiện được hiệu suất ghi bàn đáng sợ trong màu áo United trước đó. Tuyển Anh bị loại khỏi tứ kết bởi loạt đá luân lưu. Tại World Cup 2010, Rooney là chân sút hàng đầu của tuyển Anh tại VL, với 9 bàn thắng – chỉ đứng sau Theofanis Gekas của Hy Lạp 1 bàn. Tuy nhiên tại Nam Phi, Rooney chỉ là cái bóng của chính mình, là tâm điểm chỉ trích khi tuyển Anh hòa Algeria và bị phát hiện chửi CĐV đội mình trước ống kính truyền hình. Rooney bị cấm thi đấu 2 trận (Pháp và Thụy Điển) tại Euro 2012, sau khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng với Montenegro (2-2). Anh ghi bàn duy nhất vào lưới Ukraina, giúp tuyển Anh vào tứ kết, trước khi bị loại bởi Italia với tỉ số 4-2 bằng đá luân lưu. Tại VL World Cup 2014, anh là chân sút hàng đầu của tuyển Anh với 7 bàn thắng. Đến nay, anh ghi 39 bàn/92 trận cho tuyển Anh.

Welbeck kịp bình phục

 

Danny Welbeck sẽ trở lại tập luyện cùng đồng đội, sau khi các bản phim chụp vết đau ở đùi phải của anh cho thấy không có chấn thương nghiêm trọng. Tiền đạo của tuyển Anh rời buổi tập sớm, sau khi bị đau chân và rời sân với sự hỗ trợ của HLV thể lực. Anh và Oxlade-Chamberlain là những người vắng mặt trong các buổi tập sau đó của đội bóng. Tuy nhiên, Welbeck sẽ vẫn có mặt ở trận đấu với Italia, sau khi hoàn tất buổi tập đặc biệt trong phòng hồi phục thể lực và giúp Roy Hodgson thở phào nhẹ nhõm, tính toán phương án đối phó Andrea Pirlo. Welbeck đã ghi 5 bàn/12 trận cho tuyển Anh và được xem là nhân tố cực quan trọng để phá vỡ lối chơi của Italia trong trận đấu vào ngày 14/6.

 Thành Lương

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội