Asamoah Gyan dùng tiền cứu anh thoát cảnh ngồi tù

thứ tư 10-9-2014 13:05:20 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Tiền đạo Asamoah Gyan sốc nặng, phải bác sỹ kiểm tra sức khỏe khi hay tin ông anh Baffour Gyan

(thethao24.tv) – Tiền đạo Asamoah Gyan sốc nặng, phải bác sỹ kiểm tra sức khỏe khi hay tin ông anh Baffour Gyan đánh phóng viên Daniel Kenu chấn thương sọ não, nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi bình tĩnh trở lại, Gyan tìm cách cứu anh trai thoát khỏi cảnh tù tội bằng chiêu “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.

>>>Cầu thủ Ghana ở Thái Lan: Muốn sống thì phải bán sex và ma túy

>>>O’Hara thâu đêm suốt sáng với bạn của vợ

>>>Van Gaal chỉ hợp với… nghề giáo

Sự mất tích bí ẩn của rapper Castro

Ngày 6 – 7 – 2014, nhạc sỹ kiêm rapper Theophilus Tagoe, hay còn có tên gọi khác là Castro được báo cáo chết đuối khi đang cố gắng cứu cô bạn gái Janet Bandu trong một tai nạn xe moto nước (Jet Ski) ở cửa sông Ada (Ghana). Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai nạn nhân xấu số nên chưa dám khẳng định chắc chắn họ còn sống hay đã chết. Castro vốn được xem là “50 Cent (một huyền thoại nhạc rap) của Ghana” nên sự mất tích của anh gây chấn động mạnh tại quê nhà.

Anh em Asamoah Gyan đang “lộng hành” ở Ghana

Sự việc càng đáng nói hơn khi anh em tiền đạo Asamoah Gyan cũng liên quan tới bi kịch thương tâm này. Cụ thể, các nguồn tin tại Ghana cho hay chính Gyan là người rủ Castro tới Ada du lịch. Hai người vốn là bạn thân của nhau. Trong quá khứ, cựu tiền đạo Sunderland từng tham gia 3 album âm nhạc của rapper Theophilus Tagoe.

Baffour Gyan hành xử như xã hội đen

Tiền đạo Baffour Gyan, anh trai của Asamoah Gyan vừa bị cảnh sát Ghana bắt giữ khẩn cấp vì tội hành hung một  nhà báo. Không rõ phóng viên Daniel Kenu của tờ Ghana‘s Daily Graphic đã suy nghĩ kỹ hay chưa mà lại đụng vào nỗi đau của Asamoah Gyan trong một buổi họp báo vào thứ Tư tuần trước. Cụ thể, Kenu hỏi rằng: “Đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì … Nó không liên quan tới trận đấu sắp nhưng tôi muốn hỏi rõ Asamoah Gyan để xóa đi sự nghi ngờ bấy lâu nay. Có người nói rằng anh đã để Castro chết thay vì một lý do nào đó … ”. Theo ghi nhận của thông tấn xã Ghana, một vài CĐV quá khích còn chỉ thẳng vào mặt Asamoah, hô lớn “kẻ giết người”.

Rapper Castro

Đội trưởng tuyển Ghana đã không trả lời câu hỏi này. Anh bỏ đi bất chấp sự đeo bám của cánh phóng viên. Tưởng chừng sự việc đã kết thúc thì nhà báo Daniel Kenu bị một nhóm côn đồ chặn đường, đánh tới tấp khi đang chuẩn bị phương tiện kỹ thuật tác nghiệp cho trận Ghana – Uganda tại SVĐ Baba Yara. Dù bị trọng thương rất nặng ở đầu nhưng Kenu vẫn kịp nhận ra một trong nhưng kẻ tấn công là Baffour Gyan, cựu tuyển thủ quốc gia Ghana và là anh trai ruột của tiền đạo Asamoah Gyan. Daniel Kenu nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, nguy hiểm đến tình mạng, còn Baffour Gyan thì bị cảnh sát Ghana bắt giữ khẩn cấp.

Hiệp hội nhà báo Ghana (GJA) kịch liệt lên án hành động của Baffour: “Dù Asamoah Gyan có không thích tin đồn đó thì anh ta cũng không thể hành động như vậy được. Sao Baffour Gyan không dẫn người đi hành hung các công tố viên khi họ thẩm vấn Asamoah về cái chết của Castro?”. GJA cho rằng anh em nhà Gyan đang lợi dụng sự nổi tiếng của mình để coi thường pháp luật, chà đạp lên quyền tự do báo chí.

 “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”

Asamoah Gyan bị sốc nặng khi hay tin anh trai bị bắt. Đội trưởng tuyển Ghana đã phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sỹ mới bình tĩnh trở lại. Trong khi đó, phóng viên Daniel Kenu đã tạm thời qua cơn nguy hiểm và đang được theo dõi tại bệnh viện Komfo Anokye Teaching (Kumasi).

Daniel Kenu không chết nhưng tội của Baffour Gyan vẫn rất to. Nếu xử đúng luật, cựu tuyển thủ Ghana chỉ còn nước ngồi tù rục xương. Tất nhiên, Asamoah Gyan không chấp nhận chuyện này. Theo tiết lộ của truyền thông Ghana, cựu cầu thủ Sunderland đã dùng tiền, cụ thể là 30.000 Cedi Ghana và sự nổi tiếng của mình để gây áp lực lên cơ quan chức năng. Hiệu quả tới ngay tức thì, Baffour Gyan đã được được thả vào ngày hôm qua.

Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này. Từ trong bệnh viện, phóng viên Daniel Kenu tuyên bố sẽ theo kiện tới cùng. Liệu Asamoah Gyan có thể tiếp tục áp dụng chiêu “nén bạc đâm toạc tờ giấy”?

 Hữu Mạnh

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội