Bilic bàn chiến thuật của West Ham với chó như thế nào?

thứ bảy 30-1-2016 23:05:34 +07:00 0 bình luận
Làm thế nào mà West Ham mùa giải năm nay lại trở thành hung thần của những Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man Utd và Man City? Slaven Bilic bảo, trước mỗi trận đánh lớn như thế, ông đều bàn chiến thuật rất kỹ với Khan và Yoko. Hai chuyên gia am hiểu chiến thuật này không phải người, mà là chó.

Bóng đá, văn học Nga và nỗi khổ của bà Giáo sư luật

Là huấn luyện viên cố nhiên phải yêu bóng đá. Nhưng yêu quá như Slaven Bilic thì không tốt chút nào, nếu như không muốn nói là đáng phê phán. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Sun ngày hôm qua, nhà cầm quân đậm chất nghệ sĩ 47 tuổi người Croatia thổ lộ: “Vấn đề của tôi là yêu bóng đá quá. 90% thời gian trong ngày tôi nói chuyện về bóng đá. Tôi nói say mê về bóng đá với vợ tôi và hai con chó của tôi mãi mà không biết chán”.

Bóng đá với cầu thủ và nhà quản lý là ở sân vận động và sân tập. Còn về nhà mà cũng bàn về cái món này tới 90% thời gian thì quả thật chán. Những HLV lão làng hoặc nổi tiếng như Alex Ferguson, Jose Mourinho, Pep Guardiola… đều khẳng định, khi đã về nhà với vợ con thì không bóng bánh gì cả. Vì phụ nữ có thể họ cũng cuồng nhiệt với bóng đá ở trên sân nhưng trong đời thường, họ chỉ khoái nhà hàng, thời trang, shopping, điện ảnh… vân vân và vân vân, chứ chiến thuật thì bà nào chịu nổi! Vợ của Francesco Totti là chị Ilari Blasi tuyên bố: “Tôi không thích bóng đá”. Đội trưởng Roma thì nói: “Ở nhà tôi còn không được xem bóng đá, vì vợ tôi không thích. Cô ấy toàn quyền với chiếc điều khiển TV”.

90% nói chuyện về bóng đá, đó là vấn đề! Vậy 10% còn lại Bilic làm gì? Ông nói: “Tôi đi dạo với chó, xem phim, nghe nhạc rock, đọc các tác phẩm kinh điển của văn học Nga như Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy, Tội ác và hình phạt của Fyodor Dostoevsky…”.

Không quan tâm tới sở thích, tâm tư của vợ, hết nói chuyện bóng đá lại bàn về văn học Nga như Bilic thì bà vợ nào chịu nổi. Vợ của Bilic là bà Adrijana Bilic. Bà là Giáo sư -Tiến sĩ luật và hiện đang công tác giảng dạy tại trường đại học ở Split, Croatia. Năm 2007, sau 15 năm chung sống và có với nhau hai mặt con, bà Giáo sư luật ly hôn ông thầy Croatia.

Chiến thuật gia… gâu gâu!

Năm 2008, một năm sau khi chia tay bà vợ Giáo sư Adrijana, Bilic cưới bà vợ hai Ivana. Bà hai Ivana đã sinh cho Bilic cô con gái Sofi (13 tháng tuổi). Cuộc sống của họ thế nào? Bilic vẫn không thay đổi, tức là 90% thời gian trong ngày chỉ nói chuyện về bóng đá, nói chán thì nghe nhạc, xem phim rồi đọc sách văn học cổ điển Nga.

Khác với bà vợ đầu Adrijana, bà vợ hiện tại Ivana của Bilic vốn yêu bóng đá cuồng nhiệt, lại hâm mộ Bilic từ thời ông còn thi đấu. Vậy nên, Ivana có thể nhẫn nại nghe ông thầy West Ham “nói chuyện về bóng đá ngay cả khi đang ân ái”.

Sự nhẫn nại của Ivana không có nghĩa là nàng WAG này thích nghe Bilic nói về bóng đá đến rát tai cả ngày. Vậy nên, nói về cái bộ môn bàn chiến thuật bóng đá thì bạn tâm giao đích thực của Bilic phải là Khan và Yoko. Cũng may mà có Khan và Yoko tiếp chuyện hằng ngày một cách thực tâm, say mê với Bilic, chứ không thì nàng WAG Ivana cũng đến… thần kinh như bà Giáo sư Adrijana.

Theo Ivana thì Yoko, 4 tuổi rưỡi, mang họ Golden Retriever, thuộc họ nhà chó nổi tiếng hoạt bát, thông minh và trung thành. Khan, 4 tuổi, là con chó mang trong mình dòng máu Shar Pei, xuất tứ từ Trung Quốc. Con Khan ít “nói” nhưng một khi đã “phát biểu” về chiến thuật thì ông ổng inh nhà.

Trước trận đấu cụ thể ở West Ham, tùy theo đối thủ và lực lượng hiện có trong tay, Bilic sẽ sử dụng những chiến thuật với những đội hình khác nhau, 4-3-3, 4-5-1, 4-3-1-2 hoặc 4-4-2. Mỗi khi nghe ông Bilic nói về chiến thuật, con Yoko họ Golden Retriever thường ngồi chồm hỗm, lè lưỡi nghe rồi “ẳng ẳng” liên tục, đuôi vẫy liên hồi, tỏ ý khen mà nếu suy diễn một chút thì kiểu như: “Gâu, ông chủ giỏi bóng đá quá! Gâu! Ông chủ cứ thế mà chơi. Gâu! Bọn Man Utd, bọn Liverpool đỡ vào mắt”.

Trong khi đó, con Khan họ Shar Pei nằm bệt xuống, cằm chạm đất, cái má núng nính chảy xệ của nó cũng chạm đất, đuôi chả buồn vẫy nhưng mắt vẫn liếc lên nhìn chủ. Và khi chủ nói chán rồi chốt hạ một câu kiểu như: “Tao nói thế có đúng không, mày?” thì lúc ấy con Khan mới “gâu gâu” tán thành nhẹ nhàng hoặc phản đối “grừ grừ”.

Cho rằng con Khan có “chính kiến” hơn con Yoko ba phải, ông Bilic thường chọn giải pháp của con Khan…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội