Bóng đá Hà Lan: "ABBA huyền thoại" bao giờ mới trở lại?

thứ năm 9-2-2017 14:33:38 +07:00 0 bình luận
Nếu như việc ĐT Hà Lan vắng mặt ở EURO 2016 là một cú sốc thì giờ, kết cục họ phải ngồi nhà xem World Cup 2018 không còn khiến nhiều người thấy bất ngờ.

ĐT Hà Lan đã không thể làm nên điều thần kỳ trước Thụy Điển dù thắng 2-0 và họ phải ngồi nhà xem World Cup 2018 qua tivi. Nếu như việc Oranje vắng mặt ở EURO 2016 là một cú sốc thì giờ, không nhiều người còn thấy bất ngờ...

Có chăng, sự tiếc nuối duy nhất sau 90 phút tại Amsterdam ArenA rạng sáng nay là lời chia tay sự nghiệp quốc tế của Arjen Robben, ngôi sao đã bước sang tuổi 33 tỏa sáng với một cú đúp trước Thụy Điển.

Nhưng một mình Robben không thể thổi bùng lên cả cơn lốc Da cam và càng không che lấp thực tế về sự sa sút của nền bóng đá từng kiêu hùng bậc nhất châu Âu cũng như thế giới.

Video Hà Lan đánh bại Thụy Điển, nhưng vẫn cay đắng không giành nổi suất đá Play-off ở VL World Cup

>

Những sao “xịt” như Memphis Depay hay Vincent Janssen đang chỉ ra cơn suy thoái trầm trọng của bóng đá Hà Lan, cái nôi nổi tiếng ngày nào của bóng đá châu Âu và cả thế giới...

Hai năm trước, Depay là một trong những cầu thủ tấn công biên xuất sắc nhất Hà Lan. Anh đá như dạo chơi tại Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan) cùng PSV trước khi gia nhập Man Utd ở tuổi 21, Hè 2015.


"Quả bom xịt" Depay

Tại thời điểm đó, với mức phí 25 triệu bảng, nhiều người đã nghĩ Man Utd vớ bở khi tìm được "người kế thừa chiếc áo số 7 hoàn hảo". Nhưng Man Utd đã phải tống khứ Depay sang Lyon mà có lẽ tin rằng họ sẽ không bao giờ kích hoạt điều khoản được phép mua lại tiền vệ này.

Và câu chuyện của Depay không phải là "cá biệt" duy nhất với những cầu thủ Hà Lan đã có chút tiếng tăm.

Mùa Hè năm ngoái, Vincent Janssen là chân sút tài năng hàng đầu của Hà Lan. Anh ghi bàn ở Eredivisie dễ như thò tay vào túi lấy đồ, trước khi chuyển sang Tottenham ở tuổi 22. Nhưng sau 38 trận được ra sân và ghi vỏn vẹn 6 bàn, Janssen đã bị Spurs đem cho Fenerbahce mượn. 


Bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng của Tottenham đang dần hiện nguyên hình "cú phốt"

Có lẽ, sau Depay và Janssen, các CLB nước ngoài chắc chắn sẽ rất cảnh giác mỗi khi nghe giới thiệu về một “cầu thủ xuất sắc của Hà Lan”.

ảnh quoteVua phá lưới Eredivisie

Mùa 2014/15: Memphis Depay (PSV) - 22 bàn

Mùa 2015/16: Vincent Janssen (AZ Alkmaar) - 27 bànanh quote

Nhưng liệu có sai sót nghiêm trọng nào đó trong hệ thống đào tạo trẻ trứ danh của xứ sở những cối xay gió?

Chẳng nói đâu xa, mới chỉ 15 năm trước, đất nước này vẫn là cái nôi của những tài năng xuất chúng. Nhưng hiện tại hàng xóm Bỉ mới là nơi các tuyển trạch viên đổ xô đến.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn không có những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu", Ronald de Boer chia sẻ với Goal khi được hỏi về vấn đề nội tại của bóng đá Hà Lan. "Những cầu thủ giỏi đang ngày một già đi và các cầu thủ trẻ về cơ bản còn quá non để lấp vào chỗ trống. Chúng tôi sản sinh ra rất nhiều tài năng, nhưng họ mới chỉ dừng ở mức tiềm năng."

Thật trớ trêu khi bóng đá nữ giờ mới làm vẻ vang cho Hà Lan, sau chức vô địch EURO hồi tháng 7 năm nay
Thật trớ trêu khi bóng đá nữ giờ mới làm vẻ vang cho Hà Lan, sau chức vô địch EURO hồi tháng 7 năm nay

Đội tuyển Hà Lan thậm chí còn không được tham dự vòng chung kết EURO 2016, và giờ là World Cup 2018. Mọi thứ dường như đều chống lại đất nước hoa Tulip. Nhưng ít ra có một thứ ủng hộ họ. Đó là địa lý: Hà Lan đang ở cạnh Đức - quốc gia cách tân mạnh mẽ nhất trong nền bóng đá hiện đại.

Trong phần lớn giai đoạn từ 1970 đến 2010, Hà Lan là đất nước cách tân nhất đối với môn thể thao Vua. Họ đi tiên phong  ở hầu hết mọi lĩnh vực trong bóng đá. Trước khi các nước kịp nhận ra một phong cách, triết lý thú vị nào đó, Hà Lan đã đưa nó lên một tầm cao mới. 

sa
"Thánh" Johan Cruyff giúp Hà Lan khuynh đảo bóng đá thế giới nhà triết lý bóng đá tổng lực

Hệ thống đào tạo trẻ của họ tốt đến mức các sản phẩm hàng đầu đủ sức gia nhập mọi CLB lớn ở nước ngoài. Hãy nghĩ về Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Van der Vaard, Van Persie, Wesley Sneijder hay Arjen Robben...

Nhưng vấn đề muôn thuở của những người đứng đầu đó là họ sẽ dễ dàng trở nên thỏa mãn. Người Hà Lan đã ngừng vận động - cây bút Simon Kuper phân tích trên ESPN.

Hệ thống đào tạo trẻ của Hà Lan từng nổi tiếng nhất nhì châu Âu, nhưng đang bị đặt dấu hỏi về hiệu quả

Johan Cruyff, người phát triển bóng đá tổng lực cho Hà Lan cùng Rinus Michels, từ chối mọi nỗ lực cải tiến nó. Ông bảo thủ đến mức luôn luôn phải là các cầu thủ thuận chân trái đá cánh trái và thuận chân phải đá cánh phải, họ phải chơi đúng khu vực được giao và chờ đợi những đường chuyền.

Nếu có ai đó mách với Cruyff các nước khác đang tập trung cải thiện thể lực, ông chẳng thèm lắng nghe. Như ban nhạc huyền thoại ABBA, bóng đá Hà Lan muốn sống mãi mãi ở những năm 1970, bất cần và quay lưng với thời đại.

Khi trung vệ Stefan de Vrij được gọi vào đội tuyển Hà Lan vài năm trước, anh nhận ra đối tác ở trung tâm hàng thủ, Ron Vlaar, nhìn mình như thể mình đến từ đất nước khác. 

Depay
Depay trôi giạt sang Lyon sau khi thất bại nặng nề ở Man Utd

Nếu Vlaar là một lực sĩ thì De Vrij chỉ là một chú nhóc yếu ớt. Mọi tiền đạo đều có thể đẩy ngã anh. Ở CLB Feyenoord tại quê nhà, De Vrij không được chú trọng vào thể lực nên anh bắt đầu tự tập thêm trong thời gian rảnh. Khi Feyenoord phát hiện ra, CLB bắt anh từ bỏ “nhu cầu” chính đáng ấy.

Rất nhiều cầu thủ trẻ có thể là ngôi sao ở Eredivisie. Nhưng khi ra nước ngoài họ mới biết mình hoàn toàn chưa sẵn sàng để thi đấu đỉnh cao.

Rory Campbell, giám đốc phân tích kỹ thuật tại West Ham, cho biết những số liệu thống kê ở Eredivisie gần như chẳng nói lên điều gì, thậm chí giải VĐQG Bỉ còn giá trị hơn.

Campbell cho rằng giải VĐ Hà Lan quá chậm và cầu thủ luôn thừa thời gian để xử lý bóng. Vì vậy, Depay bị sốc và nhanh chóng bị Premier League "nuốt chửng".

janssen
Janssen (số 9) và Depay là thế hệ ngôi sao trẻ mới nhất của Hà Lan thất bại

Mùa giải này, Eredivisie chào đón trở lại của những Marco van Ginkel (Chelsea), Siem de Jong và Tim Krul (Newcastle), Alexander Buttner (Dynamo Moscow), Ricky van Wolfswinkel (Norwich), Steven Berghuis (Watford), Kevin Diks (Fiorentina), Ouasim Bouy (Palermo)… Không ít trong số này từng được kỳ vọng sẽ trở thành những cầu thủ kiệt xuất.

Nhưng vấn đề không chỉ thấy với cầu thủ, ngay cả HLV Hà Lan cũng chẳng có nhu cầu ra “biển lớn”. Ronald Koeman của Everton là nhà cầm quân Hà Lan duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ông đã 53 tuổi và trải qua phần lớn sự nghiệp ở Tây Ban Nha. 

sad
Ronald Koeman là HLV Hà Lan hiếm hoi ở đẳng cấp cao. Nhưng sự nghiệp của ông được hình thành ở nước ngoài.

Hiện tại, chỉ có vài đại diện hiếm hoi mang lại thành công cho Hà Lan ở bên ngoài. Đó là Georginio Wijnaldum (Liverpool), Virgil van Dijk (Southampton) và Marten de Roon (Middlesbrough) nhưng cả ba mất rất nhiều thời gian để đạt đến độ “chín” trước khi đến Premier League.

Wijnaldum chơi 8 năm ở Eredivisie trước khi gia nhập Newcastle vào 2015. Van Dijk (Celtic) và De Roon (Atalanta) đều trải qua bước đệm khác nhau mới "dám" tới Anh.

Trong một lần phỏng vấn, De Roon nhận xét "tốc độ ở Premier League nhanh gấp 10 lần ở Hà Lan và 3 lần ở Ý". Sự chênh lệch đẳng cấp là khổng lồ”. 

ád
Không phải cầu thủ nào Hà Lan cũng kém cỏi - Wijnaldum (giữa)

Có lẽ, đã đến lúc Hà Lan cần phải phải tỉnh giấc như Bỉ cách đây một thập kỷ. Bỉ có may mắn được bao bọc bởi Pháp, Đức và Hà Lan. Họ cực kỳ thuận lợi trong việc học tập và triển khai dựa theo mô hình phát triển của những nước láng giềng có nền bóng đá mạnh này.

Ngày nay, Hà Lan cũng cần học hỏi từ bên ngoài, đặc biệt là Đức – nước có chung đường biên giới và bóng đá đang ở giai đoạn thịnh vượng.

Ở Đức người ta đưa ra những câu hỏi mà không ở đâu có. Ví dụ: Tại sao Đức hay Bayern Munich lại cần thủ môn khi cả trận họ chỉ phải đối mặt với vài cú sút? Không phải là tốt hơn nếu thủ môn trở thành một trung vệ và chỉ quay về khung thành ở những tình huống hiếm hoi bị tấn công?

sa
Đức luôn tìm cách thay đổi kể cả sau chức vô địch World Cup 2014

Và kể từ khi các bàn thắng có xu hướng đến từ những lần mất bóng của đối phương bên phần sân nhà hơn là do đội mình mất thời gian tổ chức tấn công, tại sao không... trao trái bóng cho đội bạn theo cách có chủ đích rồi giành lại nó?

Người Đức có thể không tự mình trả lời những câu hỏi này, nhưng ít ra dám đặt ra những câu hỏi điên rồ ấy. Giờ thì họ biết chức vô địch thế giới 2014 chỉ còn là dĩ vãng và cần phải hoàn thiện, thích nghi tốt hơn nữa với các xu thế mới hiện đại, nếu muốn bảo vệ ngai vàng trên đất Nga vào mùa Hè năm sau.

Nếu như muốn lại trở thành cái nôi của bóng đá châu Âu, hoặc ít ra là bứt khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, người Hà Lan cần kiểu cách mạng táo bạo như vậy.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội