Brahim Diaz và nghi ngờ về quả phạt đền hỏng ăn Tại sao người ta cho rằng anh cố tình đá hỏng?
Trong trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi giữa Senegal và Ma rốc, mọi chuyện đều đã xảy ra, và quả phạt đền được cho là khá hào phóng mà Brahim Diaz của Ma rốc đá hụt ở giây cuối cùng đã gây ra một cơn bão trên toàn thế giới. Cú đá diễn ra hơn hai mươi phút sau khi trọng tài cho phép, bởi Senegal rời sân để phản đối. Cựu tiền vệ tấn công của AC Milan lại chọn một cú sút bổng yếu ớt vào giữa khung thành, để Mendy bắt gọn không mấy khó khăn. Đó là một quả phạt đền tệ đến mức nhiều người tin rằng anh cố tình đá hỏng.
Trên mạng xã hội, những bình luận cực đoan xuất hiện dày đặc: “Anh ấy đã hy sinh bản thân để cứu vãn Cúp bóng đá châu Phi”, hay “Diaz đá hỏng vì lý do an ninh và trật tự công cộng”. Nhưng để hiểu vì sao các nghi ngờ bùng lên, cần nhìn lại toàn bộ chuỗi sự kiện căng thẳng trước đó.
Phút 90, trọng tài không công nhận một bàn thắng hợp lệ của Senegal vì pha va chạm giữa Seck và Hakimi. Chỉ một phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, ông lại cho đội của Regragui hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Sau vài phút đối đầu quyết liệt, Senegal quay về phòng thay đồ để phản đối, chỉ còn Mané ở lại trên sân. Hỗn loạn bùng nổ: cổ động viên tràn xuống, ẩu đả xảy ra, ghế bị ném, thắt lưng được dùng làm vũ khí, cột cờ biến thành rào chắn.
Trước mặt Chủ tịch FIFA Infantino, người đã kịch liệt lên án những “cảnh tượng không thể chấp nhận”, Mané gọi đồng đội trở lại. Họ vội vã trở ra để Diaz thực hiện quả phạt đền.
Máy quay bắt được khoảnh khắc tiền vệ Ma rốc nói chuyện với đồng đội, tay che miệng. Tin đồn về một thỏa thuận với Mané lập tức lan rộng: Diaz được cho là đã đồng ý đưa Senegal trở lại sân, cố tình đá hỏng, rồi cùng nhau chơi một trận chung kết trung thực trong hiệp phụ.
Nghi ngờ càng bị khuếch đại khi các cầu thủ Ma rốc tụm lại ở giữa sân và các cầu thủ Senegal không ăn mừng sau pha cản phá dễ dàng của Mendy. Tuy vậy, những gì diễn ra sau đó cho thấy Diaz suy sụp thật sự. Anh bật khóc khi Infantino trao Chiếc giày vàng, bị cho là bị một số đồng đội trách móc, và tỏ ra bối rối trong lễ trao giải.
HLV cũng không hề bênh vực: “Những gì xảy ra khiến hình ảnh châu Phi xấu đi. Việc rời sân là không công bằng. Tất cả đã làm Brahim Diaz mất tập trung”. Có lẽ chỉ Diaz biết sự thật, nhưng nỗi thất vọng vẫn bao trùm Ma rốc, đội đã chờ danh hiệu suốt nửa thế kỷ.
