Christian Karembeu tròn 45 tuổi: Không đá bóng thì đóng “phim nóng”

thứ năm 3-12-2015 9:03:10 +07:00 0 bình luận
Christian Karembeu là một trong những cầu thủ thành công của Real Madrid và đội tuyển Pháp. Thế nhưng, nếu không gắn bó sự nghiệp với trái bóng, cựu tiền vệ gốc New Caledonia sẽ làm gì?

Thời Karembeu, không có nhiều cầu thủ có học vấn được nhắc đến. Xa hơn, người ta chỉ có thể kể ra một vài trường hợp như Emilio Butragueno và Manuel Sanchis, hai cầu thủ từng khoác áo Real Madrid nhưng đều tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế. Thậm chí, họ đã có cả bằng thạc sĩ. Xa hơn nữa, cựu HLV đội tuyển Argentina, Carlos Bilardo sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số trong những năm 1960 cùng với Estudiantes đã trở thành bác sĩ. HLV người Pháp, Arsene Wenger, từng học kinh tế, trong lúc HLV của Man City, Manuel Pellegrini, có bằng kỹ sư dân dụng. Hay nổi tiếng nhất là Socrates, cựu tiền vệ người Brazil cũng là một bác sĩ. Thậm chí, ông còn không thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi học xong ở tuổi 25.

Thời nay, những cầu thủ vừa đá vừa học như vậy không thiếu, từ Henrikh Mkhitaryan của Dortmund đến Andres Iniesta của Barcelona, từ Juan Mata của Man Utd tới Simon Mignolet của Liverpool...

Còn Karembeu? Giống như họ, anh cũng mơ ước trở thành bác sĩ. Có điều, mơ ước này là không thể khi anh sinh ra ở Lifou, New Caledonia trong một gia đình có tới 17 anh chị em. Thay vào đó, bóng đá đã làm thay đổi cuộc đời anh. Ban đầu, anh luyện tập trong đội bóng của bộ lạc do cha anh dẫn dắt, trước khi được CLB của Noumea là FC Gaitcha tuyển chọn và sau đó được đưa tới Pháp, ở trung tâm huấn luyện của Nantes.

Những gì sau đó thuộc về lịch sử. Từ Nantes, Sampdoria (1995-1997), Real Madrid (1997-2000), Middlesbrough (một năm), Olympiakos (2001-2004) và Bastia, Karembeu có lẽ chẳng mơ ước gì hơn khi anh trở thành một trong những huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Pháp, vô địch Champions League năm 1998 và 2000, World Cup 1998 và Euro 2000.

Thế nhưng, nếu ở đời chẳng ai học được chữ ngờ, chính Karembeu trên tờ Marca hôm thứ Ba vừa qua đã tiết lộ, nếu không đến Pháp, anh có thể trở thành diễn viên... phim người lớn. Thông tin này chưa từng được cựu cầu thủ của Real Madrid nói ra, kể cả trong cuốn Kanak anh nói về tuổi thơ ở New Caledonia và câu chuyện về gia đình.

Karembeu sẵn sàng trải lòng về vấn đề nhạy cảm của bản thân.

Trong khi nhiều người đang tự hỏi tại sao Karembeu lại nói ra một vấn đề nhạy cảm như vậy vì anh vốn là người kín tiếng, báo chí Pháp khẳng định, bạn gái của anh đang mang bầu. Họ đã bắt gặp Karembeu và cô bạn gái với cái bụng to bất thường vào tối thứ Hai vừa qua khi hai người ngồi trong một nhà hàng. Điều đáng nói là chỉ cách đó không lâu, tin đồn Karembeu đính hôn đã rộ lên, dù cựu tiền vệ người Pháp liên mồm “không bình luận”, còn đại diện của anh cho biết “Tôi không thể nói gì về đời tư của anh ấy”.

Niềm vui được làm cha có thể khiến Karembeu bộc lộ một cảm xúc như vậy và sự thực thì 4 năm qua kể từ cuộc chia tay với siêu mẫu người Slovakia, Adriana, tất cả mới thấy anh trong tâm trạng này. Nên nói thêm là trước Adriana, Karembeu từng có quan hệ với một cô gái ở Nantes và họ đã có một bé gái tên là Ines. Năm 1996, anh gặp Adriana trên chuyến bay từ Milan tới Paris và 2 năm sau, họ kết hôn.

Cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm không mang lại cho Karembeu thêm đứa con thứ hai do Adriana từng bị sảy thai. Đây có thể là một trong những lý do khiến họ đường ai nấy đi, bên cạnh thói ghen tuông và nhu cầu tình dục rất cao của cựu tiền vệ Real Madrid.

Cũng vì vậy mà những gì Karembeu trả lời trên Marca có thể là thật. Trừ việc nó đã không diễn ra và đưa cuộc đời của anh rẽ theo một hướng khác. Hay đẩy anh vào một kết cục mà nhiều thanh niên không nghề nghiệp gặp phải như trộm cắp, buôn bán ma túy. Thậm chí, dù là người da màu, Karembeu có một vị trí rất đáng được tôn trọng khi anh là thành viên của “Champions for Peace”, một nhóm gồm 54 VĐV hoạt động vì những sứ mệnh hòa bình trên khắp thế giới thông qua thể thao.

Sau khi treo giày vào năm 2006, Christian Karembeu đại diện cho Liên đoàn bóng đá châu Đại dương tại lễ bốc thăm World Cup 2006. Tháng 5/2006, anh trở thành tuyển trạch viên cho Portsmouth, rồi Arsenal vào tháng 8/2009. Tháng 6/2013, Karembeu giữ vai trò quản lý ở CLB Olympiakos cùng với cựu cầu thủ người Nam Phi là Pierre Issa.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội