Cười nhạo M.U, Balotelli bị dọa “làm thịt”

thứ ba 23-9-2014 13:00:21 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Không chỉ dừng lại ở những lời phân biệt chủng tộc, một số CĐV quá khích của Man United còn

(thethao24.tv) – Không chỉ dừng lại ở những lời phân biệt chủng tộc, một số CĐV quá khích của Man United còn dọa “làm thịt” Mario Balotelli sau khi tiền đạo Liverpool cười nhạo thất bại của Qủy đỏ trước Leicester City. Cảnh sát vùng Merseyside đã phải vào cuộc điều tra để bảo vệ Balotelli và có lẽ cũng là bảo vệ cả những kẻ đã khiêu khích “Ngựa chứng”.

>>>Video: Leicester 5-3 Man Utd (Vòng 5 Premier League 2014/15)

>>>Mario Balotelli: Chưa kiểm tra y tế đã “bế” gái vào khách sạn

>>> Mario Balotelli: Người yêu có thể bỏ, chó thì không

Balotelli lại bị phân biệt chủng tộc

Manchester United thua ngược Leicester City với tỷ số 3 – 5 dù đã dẫn trước tới 3 – 1 ở phút thứ 57. Chứng kiến thất bại gây sốc của thầy trò Louis van Gaal, không ít người hả hê ra mặt, trong đó có Mario Balotelli – tiền đạo từng gây thù chuốc oán với nhóm CĐV Qủy đỏ trong thời gian còn khoác áo Manchester City.

Balotelli có thể giết ai đó nếu họ phân biệt chủng tộc với anh

Với cá tính ngỗ ngược thường thấy, Balotelli chẳng cần kiêng nể ai mà thẳng thừng “xát muối” vào nỗi đau của NHM Man United bằng cách chia sẻ lên Twitter dòng trạng thái: Man Utd … LOL – LOL là từ viết tắt của Laughing Out Loud hay Laugh Out Loud, có nghĩa là cười lớn, cười ngả nghiêng. Vốn đã quá thất vọng sau mình trình diễn tệ hại của đội nhà, NHM Man United càng tức điên khi nhìn thấy dòng chia sẻ của Balotelli.

Gần như ngay lập tức, hàng nghìn CĐV Qủy đỏ lên tiếng chỉ trích, “đánh hội đồng” ngôi sao Italia trên mạng xã hội. Phần lớn trong số này đều bảo Balotelli câm miệng đi và lo thi đấu tốt cho Liverpool trước khi lên tiếng chê bai người khác. Thậm chí, một số kẻ quá khích còn “văng” ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc thậm tệ như “Mày chỉ là đồ con khỉ, Mario!” hay “Thằng khốn Mario. Hãy ăn vài quả chuối và nhận lấy virus ebola đi. Đồ con khỉ bẩn thỉu”. Hiện tại, các tài khoản và bình luận thô tục này đã bị gỡ bỏ.

Nạn nhân chưa yêu cầu, cảnh sát đã vào cuộc

Đây không phải lần đầu tiên Balotelli bị phân biệt chủng tộc. Anh từng bị phân biệt ngay tại quê nhà khi thi đấu cho Inter Milan, AC Milan và thậm chí là cả trong màu áo ĐTQG Italia trước thềm vòng chung kết World Cup 2014. Tuy nhiên, sự việc lần này nghiêm trọng tới mức cánh sát vùng Merseyside phải vào cuộc điều tra khi còn chưa nhận được yêu cầu của nạn nhân Mario Balotelli. Thông báo của cơ quan chức năng ghi rõ: “Chúng tôi xác nhận các điều tra viên đang mở rộng phạm vi tìm kiếm những trường hợp bình luận công kích, chửi rủa, xúc phạm thậm tệ Mario Balotelli trên mạng xã hội Twitter. Cảnh sát chưa nhận được khiếu nại (của nạn nhân) nhưng chúng tôi đã biết chuyện này qua báo chí”.

CĐV Man United có nhiều hiềm khích với tiền đạo Italia

Theo tiết lộ của một nguồn tin thuộc lực lượng cảnh sát Merseyside, họ quyết định làm “căng” vụ này bởi một số hooligan Man United đã hăm dọa “làm thịt” tiền đạo Liverpool. Số là hồi còn thi đấu cho Manchester City, Balotelli từng không ít lần xô xát với NHM Qủy đỏ. Đáng nói nhất phải kể tới việc “Ngựa chứng” và cô bạn gái Raffaella Fico bị một nhóm CĐV Man United chặn xe, “hỏi thăm sức khỏe” vào tháng 12 – 2011.

Vì sao Balotelli im lặng?

Có thể hiểu Balotelli không thể “đấu khẩu” với hàng nghìn CĐV Man United trên Twitter nhưng tại sao anh lại không báo án hoặc chí ít là nhờ báo chí để phản pháo? Việc Balotelli im lặng khi bị phân biệt chủng tộc thực sự không phù hợp với tính cách ngang ngạnh, ương bướng của anh.

Dòng chia sẻ của Balotelli

Có ý kiến cho rằng “Ngựa chứng” đã trưởng thành trong suy nghĩ. Bằng chứng là Balotelli đã có những chia sẻ rất sâu sắc về vấn đề phân biệt chủng tộc với tạp chí QG vào tháng 7. “Đúng là tôi phạm nhiều sai lầm và giống như tất cả mọi người, tôi phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng nếu tôi là người da trắng, họ sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy. Hoàn toàn không”

Trong khi đó, một số người lại bảo rằng Balotelli bị thầy Rodgers cấm gây chuyện nên mới vậy. Dù là lý do gì thì lực lượng chức năng cũng mừng bởi nếu Balotelli tính gây chuyện, họ sẽ phải bảo vệ cả tiền đạo Liverpool lẫn những kẻ đã khiêu khích anh. “Super Mario” chẳng từng dọa giết kẻ nào dám ném chuối về phía anh đó thôi.

 Hữu Mạnh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội