Chevalier mắc sai lầm nhưng đã chuộc lỗi cho PSG ở Siêu cúp châu Âu
Được đưa vào đội hình xuất phát ở Siêu cúp châu Âu chỉ vài ngày sau khi ký hợp đồng với PSG, Lucas Chevalier đã không có khởi đầu tốt nhất tại Udine. Mặc dù đã cứu thua trong vài tình huống đầu tiên, cựu thủ môn Lille lại mắc lỗi ở bàn thắng thứ hai của Tottenham.
Chevalier biết mình đang chịu áp lực và dự kiến sẽ còn chịu áp lực hơn nữa trong những tuần tới. Trong khi vụ Gianluigi Donnaruma đang được bàn tán xôn xao, thủ môn người Pháp đã có trận ra mắt. Và mặc dù tuyển thủ Pháp đã thể hiện phong độ chắc chắn và đầy cảm hứng trong những pha can thiệp đầu tiên - đáng chú ý là pha cứu thua từ cú sút bị đổi hướng của Richarlison - nhưng phần còn lại lại không mấy thành công.
Chevalier đã bất lực trong việc cản phá bàn thắng đầu tiên của Micky van de Ven, dù ngay trước đó anh có một pha phản xạ xuất sắc cứu thua. Nhưng ở bàn thua thứ hai, rõ ràng người thay thế cho Donnarumma này đã làm không tốt. Anh chỉ có thể chạm tay vào bóng từ cú đánh đầu của Cristian Romero chứ không ngăn được bóng đi vào lưới.
Bước vào loạt sút luân lưu, Chevalier đã lấy lại tinh thần, nhờ sự khích lệ của Ousmane Dembele. Trong 3 cú sút đầu tiên của Tottenham, thủ môn người Paris đều đổ người đúng hướng. Anh bắt trượt quả đầu tiên, hụt bóng trong gang tấc ở quả thứ hai, sau đó cản phá thành công quả thứ ba. Cuối cùng, Mathys Tel sút trượt khung thành dẫn đến chiến thắng chung cuộc cho PSG.
