Dự đoán danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2026
Dựa trên những phân tích từ giới chuyên môn và tình hình nhân sự hiện tại, tờ La Dépêche (Pháp) đã đưa ra dự đoán về đội hình của Les Bleus.
Thủ môn: Sự ổn định là ưu tiên
Vị trí thủ môn có lẽ là nơi ít gây đau đầu nhất. Bộ ba Maignan, Samba và Chevalier gần như chắc suất, dù phong độ gần đây của họ có đôi chút trồi sụt.
Maignan vẫn là số 1 không thể tranh cãi, trong khi Chevalier đang dần thích nghi với áp lực tại PSG. Một phương án dự phòng đầy tiềm năng là Guillaume Restes từ Toulouse. Thủ môn trẻ này đã có hơn 100 trận đấu chuyên nghiệp và 19 lần khoác áo đội tuyển Olympic, hứa hẹn sẽ là "quân bài tẩy" nếu có bất kỳ chấn thương nào xảy ra.
Hàng thủ: Trục dọc vững chắc, hai cánh phân vân
Hàng hậu vệ dự kiến gồm 8 cái tên. Ở trung tâm, Saliba, Konate, Upamecano và sự đa năng của Lucas Hernandez tạo nên một bức tường thép.
Ở hành lang, Koundé và Gusto là những lựa chọn hàng đầu bên cánh phải. Phía đối diện, Digne và Theo Hernandez (hiện chơi tại Al-Hilal) đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Matthieu Udol - cái tên đang được người hâm mộ réo gọi - có thể tạo nên bất ngờ lớn vào phút chót.
Tuyến giữa: Sức mạnh của sự hiện đại
Sáu tiền vệ được chọn sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Cặp đôi Tchouameni và Rabiot vẫn là linh hồn trong lối chơi của Pháp. Bên cạnh đó là sự góp mặt của Manu Kone, một cái tên rất được Deschamps ưu ái.
Lão tướng N’Golo Kanté ở tuổi 35 vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc, cùng với hai tài năng trẻ Camavinga và Zaire-Emery đầy năng lượng. Một sự trở lại đáng chú ý có thể là Corentin Tolisso, người đã tìm lại được thể trạng tốt nhất tại Lyon.
Hàng công: Cuộc chiến của những ngôi sao
Với 9 suất dành cho hàng công, đây là khu vực chật chội nhất. Mbappe và Dembele chắc chắn là những đầu tàu. Những cái tên như Olise, Doue, Ekitike và Cherki đang cho thấy phong độ rất ấn tượng.
Cuộc cạnh tranh cuối cùng sẽ xoay quanh Kolo Muani, Marcus Thuram và Akliouche. Với sự đa năng, Kolo Muani có lợi thế hơn, trong khi Akliouche có vẻ vẫn còn hơi "non" cho một giải đấu lớn.
Ngoài ra, Ludovic Ajorque cũng là một nhân tố thú vị nếu Deschamps muốn tìm kiếm sự khác biệt về thể hình trên hàng công.
