Gattuso nghẹn ngào "Tôi xin lỗi vì đã không thành công. Tương lai của tôi không quan trọng"
Trận thua này xác nhận một sự thật tàn khốc: Đội tuyển Italia sẽ lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup, kéo dài cơn ác mộng bắt đầu từ năm 2014.
Chia sẻ với đài Rai trong tâm trạng nặng nề, chiến lược gia 48 tuổi nghẹn ngào: "Các học trò của tôi không xứng đáng nhận một cú giáng mạnh thế này sau tất cả sự quyết tâm và nỗ lực. Chúng tôi đã phải chiến đấu trong 'nghịch cảnh' khi chơi thiếu người từ phút 40. Tôi rất tự hào về tinh thần quả cảm và tình yêu màu áo thiên thanh mà họ đã thể hiện, nhưng bóng đá đôi khi quá nghiệt ngã".
Gattuso thừa nhận nỗi đau này lớn đến mức ông cảm thấy vô cùng trống rỗng và xót xa cho nền bóng đá nước nhà.
Khi được hỏi về tương lai cá nhân trong bối cảnh hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Italia sẽ đáo hạn vào cuối tháng 7 tới, cựu danh thủ lừng lẫy một thời đã thẳng thắn gạt đi mọi câu hỏi liên quan đến chiếc ghế nóng.
Ông nhấn mạnh: "Đây không phải là lúc để thảo luận về tương lai của tôi, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất lúc này là đội tuyển Italia thêm một lần nữa phải làm khán giả tại World Cup. Với tư cách là người đứng đầu, tôi xin lỗi vì đã không thể giúp đội bóng vượt qua thử thách này".
Thất bại tại Zenica là một dấu lặng buồn cho sự nghiệp cầm quân của Gattuso. Dù đã dẫn dắt các học trò chiến đấu kiên cường đến tận những phút cuối cùng của hiệp phụ, nhưng bản lĩnh trên chấm 11 mét đã không đứng về phía Azzurri.
Italia sẽ phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa để nuôi hy vọng trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh, để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng người hâm mộ.
