John Stones phải bỏ nhà vì bị dọa giết

thứ bảy 29-8-2015 16:16:45 +07:00 0 bình luận
Tình yêu không được đáp trả có thể biến thành thù hận, như trường hợp của John Stones. NHM Everton muốn Stones tiếp tục ở lại sân Goodison Park, nhưng hậu vệ trẻ người Anh lại quyết dứt áo ra đi. Chính vì thế, từ vị thế thần tượng, bây giờ Stones lại là kẻ bị căm ghét nhất ở Everton.

Stones đã rất buồn khi nghe được những lời xúc phạm từ phía NHM Everton, trong lúc đang bước vào đường hầm sau chiến thắng 5-3 trước Barnsley ở Capital One Cup. Họ gọi anh là “thằng khốn nạn, đồ chuột chết”. Nhưng Stones chỉ liếc nhìn một cái rồi bước đi rất nhanh. Anh muốn trốn tránh cơn giận dữ của NHM và giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một nguồn tin của tờ Liverpool Echo cho biết: “John gần như phát khóc khi một CĐV Everton hỏi anh ấy về việc chuyển nhượng. John rất yêu Everton và NHM của đội bóng, nhưng đôi khi người ta vẫn phải làm việc dựa vào lý trí chứ không phải tình yêu”. Stones đã yêu cầu được ra đi, nhưng BLĐ Everton không chấp nhận. Đích thân HLV Roberto Martinez khẳng định Stones không phải để bán.

Thực hư câu chuyện như thế nào không ai rõ, chỉ biết NHM Everton vừa có những hành động khủng bố tinh thần Stones. Đầu tiên là những tin nhắn đe dọa trên mạng xã hội như “Thằng phản bội! Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”, “Hãy nói lời tạm biệt người thân đi, tao sẽ cho mày ngủ yên mãi mãi” hay “Tôi sẽ tìm và găm những viên đạn này vào người John Stones. Hắn xứng đáng bị như vậy”.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhà của Stones ở Widnes, Cheshire bị bao vây bởi những CĐV quá khích. Họ đều bịt mặt hoặc đội mũ trùm kín đầu, cầm nhiều băng rôn với đại ý “ở lại hoặc là chết”. Thậm chí, người thân của John Stones cũng bị làm phiền bởi một số người lạ mặt, khiến ngôi sao Everton hết sức lo sợ.

Không còn cách nào khác, Stones buộc phải rời khỏi nhà, chuyển đến sống tạm trong khách sạn, chờ vấn đề được giải quyết. Mặt khác, anh cũng gọi điện cầu cứu cảnh sát, đồng thời thuê thêm vệ sĩ bảo vệ bản thân và gia đình. Trong thời gian này, Stones cần hạn chế xuất hiện một mình ở nơi công cộng để tránh gặp nguy hiểm với những CĐV quá khích. Một nguồn tin của tờ The Sun cho biết: “John sẽ chỉ trở về nhà khi anh ấy cảm thấy thực sự an toàn”. Trong khi đó, BLĐ Everton lại từ chối bình luận về sự việc này.

John Stones sinh năm 1994 ở Barnsley, Nam Yorkshire. Anh khởi nghiệp tại đội trẻ Barnsley trước khi gia nhập Everton vào năm 2013.

Nguyễn Mai

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội