Khủng bố Paris: Bom nổ State de France, EURO 2016 rúng động

chủ nhật 15-11-2015 12:28:05 +07:00 0 bình luận
Đúng vào thời điểm Tổng thống Francois Hollande cùng hàng vạn CĐV nhà đang cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Pháp trong trận giao hữu với ĐT Đức tại State de France thì ông nhận được tin dữ: Paris lại bị tấn công.

State de France hỗn loạn

Người dân Paris không giấu nổi sự sợ hãi

Các vụ tấn công bằng cách xả súng và đánh bom diễn ra trong khoảng thời gian từ 21h17 đến 21h19 ngày 13/11 ở 6 địa điểm gồm SVĐ Stade de France, Rue de Charonne, Đại lộ Voltaire, đài phun nước Hoàng đế, đường Albert và rạp hát Bataclan. Tính cho đến chiều ngày hôm qua, vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của 120 người, nặng nhất là ở Bataclan với 87 người chết. Số người bị thương cũng được xác nhận lên tới hơn 200 người.

Khu vực tấn công trọng điểm của bọn khủng bố là Bataclan và những nhà hàng, quán bar nằm gần địa điểm xả súng vụ Charlie Hebdo cũng như Place de la Republique, nơi diễn ra cuộc tuần hành phản đối khủng bố hồi đầu năm. Tuy nhiên, Stade de France cũng là một điểm tấn công đáng chú ý của khủng bố, bởi thời điểm tấn công, sân vận động này đang diễn ra trận giao hữu giữa ĐT Pháp và Đức. Theo xác nhận của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), Noel Le Graet thì có một vụ nổ ở cửa J của Stade de France, 5 người thiệt mạng.

“Paris bị tấn công”, Tổng thống Francois Hollande là người nhận được hung tin đầu tiên trong số hàng vạn CĐV Les Blues có mặt trên các khán đài ở Stade de France. Kinh hoàng nhưng ông Hollande vẫn không rời sân mà tiếp tục “đứng ngồi không yên” tại phòng an ninh để chỉ đạo đối phó với khủng bố qua điện thoại.

Tiếng súng vang khắp Paris, bom nổ ngay ở của J của Stade de France, hàng trăm người bị sát hại. Nhưng vào thời điểm hỗn loạn bậc nhất trong lịch sử ở Kinh đô Ánh sáng, trận đấu giữa ĐT Pháp và ĐT Đức vẫn diễn ra bình thường. Bởi các cầu thủ hai đội cũng như các CĐV chỉ được thông báo vài phút sau khi trận đấu kết thúc. Lúc này, bầu không khí sợ hãi và hỗn loạn mới thực sự trùm lên Stade de France.

Ông Le Graet cho biết: “Để tránh sự hoảng sợ, chúng tôi không nói bất cứ điều gì cho các cầu thủ trong giờ nghỉ giữ hai hiệp. Sau trận đấu, loa của sân mới thông báo vì lý do an ninh, tất cả các cửa đều phải đóng lại”.

Các cổ động viên của hai đội không thể về ngay, họ tràn xuống sân trong tâm trạng hoang mang cực độ. Simon Hunter - một CĐV có mặt trên sân thổ lộ: “Chúng tôi đang xem thì nghe thấy tiếng nổ lớn nhưng chẳng ai nghĩ nhiều về nó, tất cả lại tập trung xem. Kết thúc trận đấu, khi biết sự thật, mọi người bắt đầu chạy và la hét. Tôi chưa bao giờ hoảng sợ khủng khiếp như thế trong cuộc đời”.

Báo động cho EURO 2016

EURO 2016 có bị hủy???

Từ Charlie Hebdo đến vụ khủng bố Paris đêm 13/11, chưa đầy 1 năm nhưng Thủ đô nước Pháp đã tang thương vì hai cuộc khủng bố đẫm máu. Rõ ràng đây là một thách thức quá lớn cho công tác an ninh của nước Pháp, nước chủ nhà của ngày hội bóng đá châu lục diễn ra vào mùa hè tới.

Nước Pháp thực sự có an toàn cho VCK EURO 2016? Vụ khủng bố Paris cũng diễn ra đúng vào ngày ĐT Italia thi đấu giao hữu với Bỉ tại Brussels nhân kỷ niệm 30 năm thảm họa Heysel.

Sau trận đấu, Bonucci cho biết: “Quá khủng khiếp, khi mà một thảm họa khác lại xảy ra vào đúng đêm chúng tôi tưởng niệm một thảm họa. Nó không khỏi làm cho chúng tôi hoang mang suy nghĩ về EURO 2016”. Trong cuộc họp báo sau trận ở Brussels, Antonio Conte cũng bày tỏ sự quan ngại đặc biệt. Chiến lược gia người Italia thổ lộ: “Không thể bỏ ngoài tai bi kịch này. Chúng tôi nhận được thông báo và rất lo lắng, vì đây là vụ khủng bố quá đáng sợ”.

GĐĐH FFF kiêm Trưởng ban tổ chức VCK EURO 2016, ông Jacques Lambert thừa nhận: “Nguy cơ khủng bố EURO 2016 đã được chúng tôi tính đến ngay từ đầu. Sau sự kiện hồi tháng Giêng, chính sách phòng chống khủng bố đã thay đổi. Nó không chỉ là lý thuyết, mà đã chuyển thành nguy cơ rõ ràng, có thể nhìn và sờ thấy”. Trong khi đó, ông Noel Le Graet cũng cho rằng, cuộc tấn công đêm 13/11 càng đẩy nỗi lo an ninh VCK EURO 2016 lên tột độ.

Vậy BTC EURO sẽ hành động như thế nào? Không đơn giản. Đây là vấn đề và thách thức của cả nước Pháp…

Thứ Sáu ngày 13

Vụ tấn công khủng bố Paris diễn ra đúng vào thứ Sáu ngày 13, ngày đen đủi, ngày của quỷ dữ theo quan niệm của người phương Tây. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay bọn khủng bố cố tình chọn ngày này để gieo nỗi kinh hoàng? Một thành viên trong ĐT Pháp tiết lộ, sau khi biết tin ở Stade de France, Didier Deschamps hoang mang tột độ, ông lẩm bẩm thốt lên: “Chúa ơi, thứ Sáu ngày 13”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội