Làm thế nào để Việt Nam dự World Cup

thứ bảy 5-12-2015 8:18:12 +07:00 0 bình luận
Ủy ban điều hành FIFA đang họp bàn về đề xuất tăng số đội dự VCK World Cup từ năm 2026 lên 40 đội. Nếu đề xuất này được thông qua, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội dự ngày hội bóng đá thế giới? Trao đổi với “Siêu tưởng cuối tuần”, HLV Mourinho bảo, có mà World Cup vào… mắt, trừ phi bóng đá Việt dùng “công dân đặc biệt”.

Chuyện ở Leicester City

Ông Jose Mourinho là một người rất có tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Ông bảo rằng, với trình độ bóng đá hiện nay, FIFA phải tăng số đội tham dự lên… 140 thì may ra Việt Nam mới có cơ hội tham dự sân chơi World Cup. Còn không, Việt Nam cần phải có những “công dân đặc biệt” giúp đỡ. Mà theo “Người đặc biệt”, ở dải đất hình chữ S, “công dân đặc biệt” nhiều như lá rừng nguyên sinh Cúc Phương. Nhưng tiếc rằng các vị ấy lại trốn việc bóng đá đi ở chùa hết nên bóng đá Việt bao năm chịu nằm vùng trũng, bị Xiêm La coi thường, chứ không thì đã vùng vẫy ở biển lớn World Cup từ lâu.

Nhắc tới Xiêm La (Thái Lan), Mourinho chợt chắp tay lẩm bẩm: “Namo Amitabha Buddha!” rồi hỏi: “Vì sao Leicester City làm loạn trật tự Premier League, vì sao một thằng nhóc từ giải hạng Tư như Jamie Vardy lại có thể trở thành Vua phá lưới, phá kỷ lục?”. Hỏi xong, ông thầy Chelsea trả lời: “Phật pháp vô biên. Phần lớn là nhờ công sức của các nhà sư, mà ở Việt Nam các anh, họ là những “công dân đặc biệt”.

Đúng là có thờ có thiêng. Theo báo chí Anh, trước mỗi trận đấu của Leicester City, ông chủ người Thái Lan của đội bóng này là Vichai Srivaddhanaprabha luôn thỉnh các nhà sư chủ trì từ Thái sang hành lễ. Trên Telegraph, ngoài các khoa lễ, Vardy kể các đại hòa thượng Thái thường dùng tích trượng gõ vào đầu họ để phù phép và cho họ uống nước Thánh (Holy water). Vậy nên kể từ đầu mùa giải, Leicester City mới chỉ thua đúng một trận trước Arsenal. Trận ấy nghe đâu các vị hòa thượng Thái Lan vắng mặt ở King Power vì trước giờ G, họ lỡ đánh chén thịt chó với rượu Chivas quá chén nên say quá, nằm gáy phò phò trong khách sạn nên “Bầy cáo” mới bị “Pháo thủ” bắn hạ.

Nắm được bí quyết của người Thái, Mourinho cũng quyết định mời các thánh tăng đến Stamford Bridge giải hạn, cúng bái trước chuyến hành quân đến King Power gặp Leicester City ngày 14/12 tới. Tuy nhiên, thay vì mời các hòa thượng Thái Lan, Mourinho lại quyết định thỉnh nhà sư Việt Nam. Bởi theo quan điểm của “người đặc biệt”, các vị sư chủ trì ở Việt Nam - những “công dân đặc biệt” mới là những vị thánh tăng hợp với thời thế hiện đại.

Tiết canh và rượu Tây thì đã sao?

Ở Việt Nam có những vị sư còn gây sốc hơn cả “Người đặc biệt”. Nổi bật nhất là sư Mão và sư Thịnh - hai vị sư chủ trì ở Hưng Yên. Theo loạt bài phóng sự mới đây của báo Lao Động, hai vị sư này xứng đáng là những kỳ phùng địch thủ của nhau.

Thay vì gọi nhau là “thầy”, họ gọi nhau là “thằng”, xem nhau là “không có tư cách”. Chán đấu khẩu, họ từng vác dao kiếm… tìm nhau nói chuyện. Hai vị này cũng có lối sống khá trần tục, họ cởi trần trùng trục, hút thuốc lào sòng sọc, ăn thịt, uống rượu ngày 3 bữa, hát karaoke như dân chơi. Đặc biệt, họ biết kết hợp sáng tạo văn hóa ẩm thực Đông - Tây trên bàn nhậu với rượu Hennessy và tiết canh. 

Sư Thích Minh Thịnh.

Dân tình nản lắm, cho rằng họ phạm “ngũ giới” của nhà Phật hay đây là thời “mạt Pháp”. Nhưng Mourinho lại có cái nhìn khác. Theo chiến lược gia người Bồ, sư Mão và sư Thịnh không chỉ phản ánh lối sống phổ biến của giới tu hành hiện nay, mà còn cả… xã hội. Chỉ khác ở chỗ, khối kẻ ngày đêm phạm “ngũ giới”, thậm chí phạm pháp nhưng có dám dũng cảm nhận mình phạm đâu?! Mà nói như sư Thịnh “Vì Đức Phật còn không ăn chay, đúng không, thế chúng mày ăn chay, thì khác gì trâu bò, đúng không? Ăn chay cái… vào mặt chúng mày”.

Chẳng phải thời còn lâu lắm sự Thịnh, sư Mão mới sinh ra đời, anh Xuân Tóc Đỏ trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng đã phán rằng: “Thời buổi tối tân này, Phật mà không biết tiến hoá theo văn minh thì cũng chết nhăn răng ra”.

Vậy thì rượu Tây và tiết canh đã làm sao? Các vị chủ trì ấy mới là những nhà sư hợp với cái thời đại này. Theo tư vấn của Mourinho, trước mỗi trận đấu của Việt Nam tại vòng loại World Cup, VFF nên mời sư Thịnh, sư Mão hoặc bất cứ sư nào ở Việt Nam ăn tiết canh, uống Hennessy rồi kết thúc bằng một chầu karaoke tươi mát để giã rượu. Sau đó, chuẩn bị các khoa lễ cho các sư cúng dường vô lượng chư Phật (To serve countless Buddhas in the past) thì chả sợ anh nào cản đường đến World Cup cả.

Gặp đối thủ mạnh? Không cần nước thánh hay tích trượng gì, các cầu thủ cứ uống Hennessy thả phanh, ăn tiết canh thoải mái, các sư sẽ đọc kinh cứu khổ bạch y thần chú (Release from suffering) hay kinh phá địa ngục (Stanza that destroys hell) là ĐT Việt Nam sẽ đánh bại mọi đối thủ, thẳng tiến vào World Cup… 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội