Loạt "Sao" PSG sơ tán vợ con khỏi Paris

thứ ba 17-11-2015 14:07:22 +07:00 0 bình luận
Nỗi khiếp sợ khủng bố bao trùm lên sân vận động Công viên các Hoàng tử. Chẳng ai bảo ai, các ngôi sao nước ngoài của Paris Saint Germain đã lên kế hoạch đưa vợ con rời khỏi Thủ đô nước Pháp…

Họ không phải lính

Các ngôi sao nước ngoài đang sống và thi đấu ở Paris như Thiago Silva, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Angel di Maria, Edinson Cavani… đều đồng cảm với nỗi đau của người Pháp. Nhưng suy cho cùng, họ là cầu thủ bóng đá chứ không phải người lính, họ cũng là những con người bình thường giống bất cứ thị dân Paris nào. Họ sợ mất mạng và mất người thân trước sự tàn bạo của khủng bố.

Paris có an toàn? Từ Charlie Hebdo đến Paris đêm 13/11, không còn là nguy cơ, khủng bố là thực tế có thể “cảm nhận và sờ thấy” như lời ông Jacques Lambert, GĐĐH FFF kiêm Trưởng ban tổ chức VCK EURO 2016.

Vì phục vụ đội tuyển quốc gia, phần lớn các ngôi sao nước ngoài của PSG đều không có mặt tại Paris. Nhưng cũng chẳng thể nói họ đỡ sợ hãi hơn những người dân Paris vào đêm kinh hoàng 13/11. 

David Luiz muốn đưa bạn gái về Brazil.

Chỉ vài giờ sau vụ khủng bố, David Luiz đã tim đập chân run khi nghĩ tới ngày trở lại Paris. Hậu vệ Brazil thẳng thắn chia sẻ: “Bạn gái, bạn bè và một vài người thân của tôi đang ở Paris. Thi đấu cho PSG là nhiệm vụ của tôi nhưng giá mà tôi không phải quay trở lại thành phố này”. 

Cùng tâm trạng với David Luiz là tiền đạo Edinson Cavani. Đồng đội tuyển Uruguay, Alvaro Gonzalez tiết lộ với L'Equipe rằng, do quá sợ hãi, Cavani không muốn trở lại PSG nữa. Nhưng Cavani lo cho mình một thì anh lo cho số phận của người thân mười. 

Công viên… đẫm lệ

Năm 2014, sau khi ly hôn, vợ cũ Maria Soledad cùng hai con trai của chân sút 28 tuổi người Uruguay là Bautista và Lucas đã trở lại sinh sống ở Montevideo. Nhưng cô bạn gái đồng hương mới Jocelyn Burgardt, 22 tuổi của Cavani thì theo anh đến Paris sinh sống.

Theo tờ El Observador (Uruguay), ngay sau biết tin về vụ khủng bố đẫm máu làm 129 người chết, hơn 200 người bị thương, Cavani đã gọi điện ngay cho bạn gái và anh đã “khóc như một đứa trẻ” khi điện thoại của Jocelyn không liên lạc được.

Nhưng rất may là Jocelyn không sao và cô đã chủ động gọi điện kể lại thời khắc kinh hoàng mà khủng bố tạo ra. Một nguồn tin tiết lộ với El Observador: “Kể từ khi liên lạc được với Jocelyn, cứ khoảng 2-3 giờ đồng hồ, Cavani lại gọi điện cho bạn gái để đảm bảo cô ấy an toàn cũng như hỏi về tình hình tại Paris. Jocelyn rất hoảng loạn, cô ấy muốn rời Paris ngay sau đêm thứ Sáu đen tối nhưng không thể”.

Giống như Jocelyn Burgardt, nàng WAG Sara Madeira của David Luiz cũng có mặt tại Paris vào đêm Thủ đô nước Pháp bị tấn công đẫm máu mà không có bạn trai ở bên cạnh. Theo O Dia, Sara đã khóc vì hoảng sợ khi nhận được điện thoại của Luiz…

Chàng ở tiền tuyến, nàng chốn hậu phương

Dù muốn hay không, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia, Luiz, Cavani và các ngôi sao nước ngoài khác buộc phải trở lại sân Công viên các Hoàng tử. Nhưng người thân của họ thì chẳng có lý do gì ràng buộc để mà phải “sống trong sợ hãi”. Chẳng ai bảo ai nhưng David Luiz và Cavani đã lên kế hoạch đưa bạn gái trở về Brazil và Uruguay như đi… sơ tán, chấp nhận cuộc sống theo kiểu “chàng ở tiền tuyến, nàng chốn hậu phương”.

Ibrahimovic cũng đưa vợ con “sơ tán” khỏi Paris?

Không thể không nhắc tới Zlatan Ibrahimovic. Ngôi sao số 1 của PSG nghĩ gì? Ibra gọi vụ khủng bố Paris là “một thảm kịch không nên xảy ra nhưng đã xảy ra”. Ibra cũng thừa nhận, tin từ Paris khiến anh “khó tập trung thi đấu” trong trận Thụy Điển - Đan Mạch thuộc khuôn khổ lượt đi play-off VL EURO 2016, khiến anh bị thay ra ở phút 83, điều chưa từng xảy ra với Ibra.

An toàn cho gia đình luôn là yếu tố số 1 của Ibrahimovic. Cũng chính vì lý do an ninh nên kể từ 2012 khi gia nhập PSG đến nay, ngôi sao Thụy Điển đã chuyển nhà tổng cộng 3 lần. Lần gần nhất vào tháng 12 năm ngoái, Ibra rời đến căn biệt thự rộng 600m2 ở quận 16, gần Place de l'Etoile. Căn nhà này có hệ thống báo động, chống trộm đặc biệt. Tuy nhiên, chẳng nơi nào an toàn tuyệt đối trước nguy cơ khủng bố. Theo tờ Aftonbladet (Thụy Điển), ngay sau khi trở lại Paris, Ibra sẽ đưa vợ con trở lại Thụy Điển hoặc tới Italia sinh sống.

Angel di Maria cũng sẽ để cô vợ Jorgelina và con gái Mia ở lại Buenos Aires. Ngôi sao Argentina rời Man Utd tới PSG vào hè 2015 một phần cũng vì sợ nạn trộm cắp, ấy thế mà khi sang Pháp lại gặp ngay nguy cơ khủng bố. Theo giới truyền thông xứ Tango, sớm muộn gì Di Maria cũng sẽ rời PSG để đoàn tụ với gia đình… 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội