Platini phải nhận trách nhiệm vụ khủng bố Paris

thứ hai 16-11-2015 22:36:03 +07:00 0 bình luận
Dường như chủ tịch UEFA, Michel Platini có một phần trách nhiệm trong vụ khủng bố vừa qua tại Stade de France

Khó mà nghĩ rằng các vụ tấn công thảm sát ở Paris cuối tuần qua chỉ là nhằm khiến Pháp không thể tổ chức Euro 2016, thế nhưng, cách đây hơn một năm, Nhà nước Hồi giáo IS cũng đã đưa ra lời đe dọa tới FIFA nếu World Cup 2022 tiếp tục được tổ chức tại Qatar.

Nhìn qua, giữa hai sự kiện chẳng có một sự liên quan nào cả, đặc biệt về bóng đá. Nếu có, đó là việc EURO 2016 và World Cup 2022 đều có thể là mục tiêu của những nhóm khủng bố. Sau cùng thì nếu châu Âu giờ không còn an toàn nữa, không có gì đảm bảo là Qatar sẽ bình yên trong vùng chiến sự nóng bỏng ở Trung Đông.

Tuy nhiên, trong thông điệp mà IS gửi tới cho chủ tịch FIFA, Sepp Blatter vào tháng 7/2014, IS có nói đến việc bóng đá sẽ tạo ra “tham nhũng và sự mê muội” khỏi đạo Hồi và bọn chúng không cho phép điều đó xuất hiện ở Qatar, quốc gia sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của chúng trong tương lai.

Trớ trêu ở chỗ, Qatar giành được quyền tổ chức World Cup 2022 là nhờ vào người Pháp hay đúng hơn là lá phiếu của Platini, chủ tịch UEFA. Thông tin này được Blatter tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn của Nga, TASS, về việc FIFA đã thống nhất để Nga đăng cai World Cup 2018 và Mỹ đăng cai World Cup 2022, trước khi người Pháp đổi ý.

Cụ thể hơn, mọi chuyện thay đổi sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Pháp lúc đó, Nicolas Sarkozy, và Hoàng tử Qatar (Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani) cùng sự tham dự của Platini. Kết quả của cuộc gặp Pháp - Qatar là trong cuộc bỏ phiếu kín của FIFA vào tháng 12/2010, “4 phiếu bầu của châu Âu đã không dành cho Mỹ và kết quả là 14-8 nghiêng về Qatar”, như Blatter cho biết.

Và một điều chẳng ai ngờ là quyết định của UEFA, mà ở đây là Platini, đã tạo nên một phản ứng dây chuyền. Qatar bị tố cáo dùng tiền mua phiếu bầu, hàng loạt sai phạm của quan chức FIFA bị đưa ra ánh sáng rồi tiếp đó là vụ bắt giữ nhiều nhân vật quan trọng. Đỉnh điểm của scandal là sự kiện Blatter phải tuyên bố từ chức, dù ông vừa trúng cử nhiệm kỳ 5, và sau đó là quyết định đình chỉ chức vụ của Platini. Và giờ là vụ khủng bố tại Paris.

Nếu IS cho rằng bóng đá là nguồn gốc của tham nhũng và sự mê muội, bọn chúng khó mà chấp nhận việc người Pháp đã đưa World Cup 2022 đến Qatar. Và đừng quên là những tiết lộ của Blatter chỉ mới được đưa ra cách đây đúng 2 tuần, nghĩa là thay vì chờ đến World Cup 2022 hay một thời điểm nào đó để phóng những quả tên lửa Scud tầm xa tới Qatar, IS đã cho nổ bom ngay tại Paris.

Rốt cuộc, nếu FIFA một mặt cấm các nước can thiệp chính trị vào bóng đá nhưng chính họ đã đi ngược với quy định này, giờ thì họ đang phải trả giá cho điều đó khi để bóng đá trở thành công cụ phục vụ cho những lợi ích cá nhân của mình. Paris đã đổ máu và không hiểu Qatar năm 2022 có nhận một kết cục tương tự vì Platini?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội