Louis van Gaal – một nhà thơ: Ai là mặc khách của Van Gaal? (Kỳ 2)

thứ ba 5-8-2014 13:00:22 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Thơ là người, là tiếng lòng, là điệu hồn đi tìm những tiếng lòng, những điệu hồn đồng điệu. Vậy

(thethao24.tv) – Thơ là người, là tiếng lòng, là điệu hồn đi tìm những tiếng lòng, những điệu hồn đồng điệu. Vậy ai kẻ tâm giao, ai người tri kỷ của Louis van Gaal trong cái thú vui của một bậc tao nhân mặc khách?

>>>Van Gaal tiết lộ danh sách những cầu thủ rời Man Utd

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ  Kỳ 1: Xuất khẩu thành thơ

>>>Van Gaal sẽ giúp Man Utd vô địch Premier League mùa giải tới?

Van Gaal tán gái cũng bằng thơ

Louis van Gaal đang chung sống hạnh phúc với bà Hilda (tên thời con gái là Hilda Opmeer), người phụ nữ mà ông thầy của Manchester United gọi thân mật là Truus hay Truusje. Tuy nhiên, trong tổ ấm của mình và bà Truus, Van Gaal hiện vẫn treo di ảnh của một người phụ nữ rất đẹp, đó là Fernanda, bà vợ đầu tiên của nhà cầm quân kiêm nhà thơ nổi tiếng Hà Lan.

Van Gaal và Fernanda lần đầu tiên gặp nhau khi sinh hoạt trong Hội thanh niên theo Thiên Chúa giáo tại một nhà thờ gần nhà ông ở Amsterdam. Lúc đó, chàng 18 tuổi còn nàng mới 16. Van Gaal và cô thiếu nữ ấy “yêu từ cái nhìn đầu tiên” nhưng có điều, nói như cụ Nguyễn Du thì họ: “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”.

 Van Gaal thời trẻ cùng bà vợ Fernanda

Chinh phục một thiếu nữ đã rung động e ấp có thể nói là nghề của những nhà thơ trẻ như Van Gaal. Rất nhiều bài thơ được gửi tới Fernanda, tiêu biểu nhất là bài “Ik hou van je” (Anh yêu em).

ZIE je ik hou van je,

ik vin je zo lief en zo licht

je ogen zijn zo vol licht,

ik hou van je, ik hou van je.

En je neus en je mond en je haar

en je ogen en je hals waar

je kraagje zit en je oor

met je haar er voor.

 

O ja, ik hou van je,

ik hou zo vrees’lijk van je,

ik wou het helemaal zeggen —

Maar ik kan het toch niet zeggen.

Xin vô phép các ông, các bà được dịch… đại khái thế này:

Nhìn em, anh đã yêu em

Ngọt ngào và êm ái

Trong mắt em anh thoảng thấy thiên đàng

Bao mộng ảo và tràn đầy ánh sáng

 

Anh yêu em, anh yêu em

Yêu đôi môi, đôi tai cùng sống mũi

Trên bờ vai ngọn suối tóc bồng bềnh

Kìa cái cổ trắng ngần trong vạt áo…

 

… Ồ vâng, anh đã yêu em

Điên cuồng và vụng dại

Anh muốn thét lên cho thỏa

Nhưng tình yêu, đâu cần thốt ra lời.

Những lời thơ như thế thì bảo sao Fernanda – cô thiếu nữ tuổi trăng rằm và căng tròn mộng ảo như trăng treo cành liễu chẳng… “chết” với anh thi sĩ trẻ đa tài. Tiếc thay, năm 1994, bà Fernanda qua đời vì ung thư. Không chỉ là một người vợ hiền, cái chết của bà Fernanda còn khiến Van Gaal mất đi một người bạn tâm giao, biết chia sẻ và biết thưởng thức những tác phẩm thi ca của ông.

Trên tạp chí văn học DWB, Brenda – con gái của Van Gaal và Fernanda từng thổ lộ: “Cha từng làm nhiều bài thơ tình tặng mẹ tôi. Khi bà mất, ông vẫn thường làm thơ tặng và tưởng nhớ bà ấy”.

Hội nhà thơ bóng đá

Nhưng Fernanda cũng chỉ là người yêu thơ, biết thưởng thức thơ của Van Gaal chứ không phải một văn nhân. Vậy ai mới là “mặc khách” của Van Gaal trên… “túc cầu thi đàn”? Người làm thơ đã hiếm, làm thơ về bóng đá lại càng không nhiều. Tuy nhiên, những người có cũng sở thích, có duyên ắt có ngày tương ngộ.

“Mặc khách” đầu tiên của “tao nhân” Van Gaal phải kể đến là Henk Spaan. Ngoài nhà báo và ngôi sao truyền hình, người đàn ông sinh năm 1948 này còn được người hâm mộ Hà Lan biết tới như “nhà thơ bóng đá” (De voetballende dichter). Đặc biệt phải kể tới cựu tiền vệ Wim Jonk – học trò cũ của Van Gaal ở Ajax và ĐT Hà Lan. Wim Jonk được xem là nhà thơ tiên phong trong lĩnh vực bóng đá, khi cho ra đời hàng loạt tác phẩm trong thời điểm đang cùng ĐT Hà Lan tham chiến tại World Cup 1994.

Wim Jonk vừa đá World Cup 1994 vừa… làm thơ

Nhưng “mặc khách” mà Van Gaal trọng nhất trên “túc cầu thi đàn” là Kitty Courbois – nữ diễn viên 77 tuổi người Hà Lan. Bà đã nghỉ diễn từ lâu và đã trở thành một “De voetballende dichter” khiến ông thầy của M.U phải kính nể.

Theo tạp chí văn học DWB, vào những lúc rảnh rỗi, Van Gaal thường cùng với Henk Spaan, Wim Jonk và bà Courbois uống rượu, thưởng thơ và làm thơ như những tao nhân mặc khách. Và người ngâm thơ của Van Gaal ở những buổi tao ngộ ấy thường là ca sĩ nổi tiếng Hà Lan, Barry van Vliet – nhân vật từng bình luận rằng: “Van Gaal là thi sĩ của những cảm xúc mãnh liệt nhất” vào tháng 10/2003, sau khi nghe bài thơ “Trở lại Arena” của Van Gaal (đã đăng ở kỳ 1).

Bà Kitty Courbois bình luận trên DWB: “Thơ phản ánh đúng bản chất con người Louis. Tình cảm, chân thật, mãnh liệt mà ở đó, cái tôi cá nhân được thể hiện rất mạnh mẽ”.

Nhưng cũng vì cái tôi quá lớn, quá ngông trong thi ca, Van Gaal từng gây ra một cuộc chiến bất lợi cho ông ở thành Munich…

Đón đọc kỳ 3: Làm thơ ngông, Van Gaal gây chiến

Sỹ Đoan

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội