Louis van Gaal – một nhà thơ: Van Gaal thi tập (Kỳ cuối)

thứ bảy 9-8-2014 17:30:32 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Người hâm mộ đã phần nào biết cuộc đời và sự nghiệp của Louis van Gaal qua những cuốn sách,

(thethao24.tv) – Người hâm mộ đã phần nào biết cuộc đời và sự nghiệp của Louis van Gaal qua những cuốn sách, những cuốn tự truyện ông viết. Nhưng trong tương lai không xa, ngoài sự nghiệp sân cỏ, người đời sẽ còn hiểu hơn về tâm hồn và con người của nhà thơ Van Gaal qua tuyển tập thi ca của ông.

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ: Ai là mặc khách của Van Gaal? (Kỳ 2)

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ: Rooney nên nghe thơ của Van Gaal (Kỳ 4)

>>> Louis van Gaal – một nhà thơ: Mùi trong thơ Louis van Gaal (Kỳ 5)

Van Gaal đã sáng tác hơn 400 bài thơ

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Rudi van den Hoofdakker, biên tập viên chuyên phụ trách mảng thi ca Hà Lan và nước ngoài của tạp chí Armada vào năm 2004, Van Gaal thổ lộ, ông yêu thơ và bắt đầu làm thơ từ thời còn đang là cầu thủ trẻ ở RKSV de Meer. Nhưng thời điểm đó, chàng thi sĩ trẻ Van Gaal chủ yếu sáng tác những bài thơ tình hoặc về thiên nhiên mà chẳng liên quan gì tới nghề nghiệp chính của ông là bóng đá.

Phải tới năm 2003, khi trở lại Ajax trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, Van Gaal mới nổi hứng sáng tác bài “De cirkel” (tạm dịch: Vòng xoay) nổi tiếng, nói về cảm xúc của ông khi trở lại Arena, về tâm huyết, tình yêu của mình với Ajax làm lay động người hâm mộ Ajax thì nhà cầm quân 62 tuổi này mới bắt đầu chuyển hướng sang đề tài bóng đá. Và cũng từ thời điểm đó, ông kết thân với những “nhà thơ bóng đá” (De voetballende dichter) như nhà báo Henk Spaan, nữ diễn viên Kitty Courbois, cựu tiền vệ Wim Jonk – nhân vật được xem là tiên phong trong thể loại thơ bóng đá Hà Lan, và người hâm mộ thơ ông, ca sĩ Barry van Vliet.

Nhưng Van Gaal đã sáng tác được bao nhiêu bài thơ? Ông thầy M.U tiết lộ với Van den Hoofdakker: “Tôi không viết thơ bằng máy tính và lưu giữ trên công cụ hiện đại này, mà vẫn viết thơ bằng bút trên giấy. Tôi không nhớ rõ mình đã làm được bao nhiêu bài nhưng với những cuốn tập và giấy còn giữ lại được thì ước chừng tôi có khoảng hơn 400 bài thơ ở các thể loại”.

Louis van Gaal không chỉ là một nhà cầm quân tài ban, ông còn là một “thi sĩ” hiếm gặp trong giới thể thao

Dùng thơ để “khẩu chiến”

Mỗi khi nhắc tới Van Gaal trong tư cách nhà thơ, bà Kitty Courbois – một mặc khách của tao nhân Van Gaal nói rằng, bà thích cái “chất trữ tình” và “chất trào phúng” trong thơ của ông thầy người Hà Lan. Trên kênh truyền hình Tv-zender at 5, Ca sĩ Barry van Vliet lại bình luận rằng: “Thơ Van Gaal mang đậm chất nhạc” và anh đã phổ nhạc nhiều bài thơ tình của Van Gaal để biểu diễn.

Nhưng dường như kể từ năm 2003, sau khi chuyển sang thể loại thơ bóng đá giống đàn em Wim Jonk, thơ còn là công cụ để ông “khẩu chiến” với các phóng viên luôn bới móc, chỉ trích ông trên các phương tiện truyền thông. Tiêu biểu như bài “Hallo Munchen” (Chào Munich) năm 2009 (đã đăng ở kỳ 3) và mới nhất là trước thềm World Cup 2014, Van Gaal sáng tác bài “Oranje maakt een goede kans” (tạm dịch: Cơ hội lớn của Hà Lan). Xin trích một đoạn:

“Ja journalisten, word weer ziek,

Want mijn methode is uniek.

Van voetbal hebben jullie geen verstand,

Vallen steeds weer door de mand.

Truus zegt steeds het is maar even,

Maar ik kan er niet mee leven.

Dus journalisten luister goed,

Kijk maar goed hoe Louis het doet.

En schrijf die stomme blaadjes vol”

Xin tạm dịch đại khái thế này:

“Vâng, các nhà báo lại bị bệnh

Vì phương pháp của tôi là duy nhất

Vì bóng đá, các anh chẳng biết gì

Nên sai lầm, nối tiếp những sai lầm

Truus (vợ) nói, tôi không cần lên tiếng

Nhưng tôi thấy ngứa tai

Các nhà báo hãy nghe đây

Nhìn cho kỹ Louis làm tốt thế nào

Và đừng viết những điều ngu xuẩn nữa”

Thơ Van Gaal sắp lên kệ

Tháng 06/2014, nhà xuất bản Ebury đã tung ra thị trường cuốn “Louis van Gaal: The Biography” do tác giả Maarten Meijer chấp bút. Chưa hết, dự kiến vào mùa thu tới, nhà xuất bản Yellow Jersey Press còn cho ra mắt một cuốn sách khác về tân HLV Manchester United mang tên “O, Louis” do nhà báo nổi tiếng Hà Lan, Hugo Borst viết.

Matt Phillips – phụ trách biên tập Yellow Jersey Press tiết lộ: “Cuộc đời, sự nghiệp, bí mật thành công của Louis và cả những cuộc chiến của Louis với giới truyền thông sẽ có trong O, Louis”. Nhưng theo báo chí Anh, bên cạnh cuốn “O, Louis”, Yellow Jersey Press cũng đã đạt được thỏa thuận với Van Gaal về việc cho ra đời một tuyển tập thơ đặc sắc của nhà cầm quân này vào thời điểm thích hợp.

Louis van Gaal luôn nhận mình là người yêu thơ, là nhà thơ. Ngoài chất trữ tình và trào phúng, thơ ông còn phảng phất cái chất ngông. Vậy nên, xin mượn chính 2 câu thơ của ông thầy Hà Lan để thay cho lời kết:

“Nhìn cho kỹ Louis làm tốt thế nào

Và đừng viết những điều ngu xuẩn nữa”.

Sỹ Đoan

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội