Michel Platini: “Họ căm ghét UEFA”

thứ ba 29-12-2015 22:58:05 +07:00 0 bình luận
Platini không còn giữ im lặng với truyền thông, nhấn mạnh án phạt với ông là một thuyết âm mưu: “Họ công kích UEFA, bởi nếu không có những scandal, đó sẽ là một tổ chức đoàn kết, vững mạnh”.

Không chỉ nổi danh là một trong những số 10 huyền thoại của bóng đá thế giới, Platini trở thành vị Chủ tịch UEFA có nhiều sáng kiến đột phá nhất trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, trong đó nổi bật là việc cải tổ công thức tổ chức giải vô địch châu Âu theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, ban hành và thực thi nghiêm ngặt luật Công bằng tài chính (FFP) nhằm đem đến nền tảng tài chính ổn định cho các CLB và tạo cơ hội công bằng cạnh tranh cho các đội bóng, tổ chức các trận đấu của giải vô địch châu Âu tại nhiều thành phố, thay vì tập trung ở

1-2 quốc gia như trước… Platini nghiễm nhiên trở thành ứng viên sáng giá thay thế Sepp Blatter, trước và sau khi hàng loạt Giám đốc điều hành FIFA bị bắt giữ bởi tội danh nhận hối lộ. Tuy nhiên, chính Platini sau đó cũng bị tố cáo dính dáng tới số tiền mờ ám.

“Năm 1998, tôi nói chuyện với Blatter về việc bảo đảm cho tôi mức lương 300 ngàn Francs và được hứa hẹn về điều đó; nhưng bây giờ, ông ta từ chối thừa nhận thỏa thuận đó, và người ta có lý do để tấn công tôi vì chuyện đó”, Platini cho biết. “Năm 2011, Giám đốc tài chính của FIFA yêu cầu tôi phải trưng ra hóa đơn, và tôi đáp ứng. Mười ngày sau, tôi nhận được khoản tiền ấy thông qua 4 lần chuyển khoản trị giá 500 ngàn Francs. Tôi đã trả thuế cho khoản tiền mình nhận được ở Thụy Sĩ, bởi đó là nơi tôi đang ở”.

“Làm sao người ta có thể nói tôi có tội khi mà tôi đã trả thuế đầy đủ”, Platini khẳng định. “Nhưng tệ hại hơn là việc làm thế nào mà những người đã đưa tiền lại có thể lôi tôi ra trước Ủy ban đạo đức và luận tội như vậy? Nếu cần thiết, chúng tôi có thể đưa ra thảo luận vụ việc trước tòa án thông thường. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt hại”.

Platini cũng bày tỏ hy vọng sự nghiệp của mình chưa chấm dứt. “Nếu phán quyết là trắng án, như tôi hy vọng, hoặc dưới 3 năm, tôi vẫn có thể trở lại UEFA. Tôi hy vọng điều đó không mất nhiều thời gian, nhưng nó đã không còn chuyện cá nhân tôi nữa. Mục tiêu không chỉ nhằm vào Platini. Những người ở Zurich căm ghét UEFA, tổ chức bóng đá quyền lực không có những vụ tham nhũng. Tôi được bầu chọn bởi 100 văn bản cam kết ủng hộ và 50 phiếu bầu công khai. Và chuyện này khiến Zurich tức giận”.

“Những lợi ích kinh tế mà UEFA đem tới hoặc tạo ra là rất rõ ràng đối với mọi người, bao gồm các chính trị gia”, Platini nói. “Tôi hy vọng Chủ tịch FIFA kế tiếp sẽ duy trì được tính độc lập của tổ chức. Tuy nhiên, những người như vậy không còn nhiều. FIFA hay UEFA về sau sẽ phải chịu những áp lực từ các chính trị gia, những người cam kết đem tới lợi ích tài chính từ các sự kiện thể thao hoặc dùng nó để đánh bóng tên tuổi, sự nghiệp của mình”. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội