Muốn đỗ thủ khoa, Ronaldo bái Công Vinh làm thầy

thứ sáu 8-1-2016 22:24:52 +07:00 0 bình luận
Bây giờ mà nói “Tôi đẹp trai, nhà giàu, đá bóng giỏi” như Cristiano Ronaldo năm xưa thì xin lỗi, lạc hậu lắm rồi! Phải như Lê Công Vinh: “Đẹp trai, đá bóng giỏi, học giỏi” và đi thi đại học, không đỗ thủ khoa thì cũng phải đậu “tam khoa” thời thiên hạ mới nể…

CV9 trọng đạo…

Hôm 05/01 vừa qua, Lê Công Vinh nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội hệ tại chức. Vinh không bất ngờ, giới hiếu kỳ cũng không bất ngờ, vì hồi cuối tháng 11 năm ngoái, tiền đạo xứ Nghệ đã bảo đại khái rằng, chắc là đỗ thôi vì anh làm được bài và hài lòng với những gì mình đã làm.

Lê Công Vinh trúng tuyển ĐH.Luật Hà Nội.

Nhưng khi ca sĩ Thủy Tiên, tức vợ Vinh khoe thành tích của chồng “xém tí thủ khoa” trên mạng xã hội thì ai nấy bất ngờ cả. Điểm số 3 môn Văn, Sử và Địa của nhà vô địch V.League lần lượt là 7.5, 6.5 và 7, tổng điểm 21. Số điểm này cao thứ 3 trong kỳ thi vừa qua, nên cứ mạn phép gọi là “tam khoa”. Thủy Tiên nói “xém thủ khoa” vì theo nàng WAG này, tỉ dụ khối C có môn toán thì tiền đạo của đội bóng đất Thủ cầm chắc “thủ khoa”, bởi anh tính toán như thánh, nhanh hơn cô tính bằng máy.

Nhưng một cầu thủ quanh năm bận bịu với lịch thi đấu và tập luyện như Vinh mà đỗ “tam khoa” với số điểm 21 là quá giỏi. Thậm chí, đây còn là số điểm mơ ước của không ít sĩ tử chỉ lo ăn học và đi thi. Và bởi vậy, bên cạnh những tiếng thán phục, cũng tồn tại không ít “lời ong tiếng ve” cho rằng các thầy giám khảo chắc khi chấm bài cũng nương tay cho Vinh.

Nhưng làm gì có chuyện ưu ái ở đây. Vinh bảo: “Tôi cũng không rõ liệu giám khảo có ưu ái nào cho mình hay không, nhưng sau khi làm bài xong tôi nghĩ mình đã hoàn thành tốt bài thi, và tự tin sẽ đủ điểm để vượt qua kỳ thi”. Vinh cũng chia sẻ bí quyết: “Hồi còn phổ thông, tôi học rất tốt môn văn, thế nên giờ khi ôn lại bài cũng không quá khó khăn, trong khi môn địa lý thì là những kiến thức thực tế mà mình trải qua hàng ngày, môn lịch sử thì có khó khăn hơn một chút”.

Một đồng nghiệp, một nhân vật nổi tiếng thế giới khác cũng tỏ ra bức xúc khi “một bộ phận không nhỏ” nghi ngờ kết quả thi của Vinh, ấy là Cristiano Ronaldo. Tâm sự với “Siêu tưởng cuối tuần”, CR7 nói: “Tôi nghe nói từ sau trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup, Vinh đã dùi mài kinh sử rồi. Môn văn cậu ấy lại “trúng tủ” với truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Thay vì nghi ngờ, các cậu sĩ tử khác nên lấy Vinh làm gương”.

CR7… “phang sư”

Sở dĩ Cristiano Ronaldo quan tâm tới thành công của Công Vinh trên con đường kinh sử, vì học hành bài bản chính là điểm khuyết, hay cũng có thể nói là nỗi hổ thẹn trong cuộc đời của anh.

Ronaldo thừa nhận anh “học dốt”, ghét trường lớp, ghét thầy cô và chỉ mê bóng đá. Một lần bị thầy giáo chế nhạo cái “giọng nhà quê”, CR7 tức giận vác ghế ném thẳng vào mặt thầy giáo. Ông giáo toét máu đầu, nhập viện khâu vài mũi, còn Ronaldo bị đuổi học. Năm 2011, khi trả lời phỏng vấn báo chí Anh, cựu ngôi sao Man Utd bảo: “Nhờ vậy mà tôi mới tập trung được cho sự nghiệp và có được như ngày hôm nay”.

Mục đích của học hành cũng chỉ để có kiến thức nhằm… kiếm tiền? Nếu vậy thì đúng là Ronaldo chẳng cần phải ngồi trên ghế nhà trường để học kiến thức suông. Hiện nay, siêu sao Real Madrid không chỉ thành công về mặt nghề nghiệp, về hình ảnh mà còn là doanh nhân thành đạt với thương hiệu kinh doanh CR7. Ronaldo bảo, đôi khi anh còn không nhớ nổi mình có bao nhiêu tiền trong ngân hàng.

Nhưng giờ đây, khi đã 30 tuổi, cái tuổi sắp “hưu trí” của sự nghiệp thi đấu nhưng sự nghiệp kinh doanh thì chỉ mới bắt đầu. Mà muốn trở thành một doanh nhân tầm cỡ thế giới hẳn phải nắm vững luật, phải có học hành bài bản thì cái nghiệp mới vững, chứ lơ mơ về luật có ngày ăn đòn. Ronaldo đã thấm thía bài học này từ mùa Hè năm 2014, khi anh bị anh chàng vô danh Christopher Renzi kiện cho thua… hộc máu, vì sử dụng nhãn hiệu CR7 bất hợp pháp trên lãnh thổ nước Mỹ. Từ ấy, Ronaldo mới thấm cái giá trị của học hành. Có học vẫn hơn, hơn về mặt… hình ảnh và quan trọng hơn là kiến thức.

Nhiều khi ở Madrid, Ronaldo… “buồn” và muốn đi học cho bằng anh bằng em. Vậy nên, khi hay tin “Quả bóng Vàng Việt Nam 2007” thi đỗ “tam khoa” vào Đại học Luật thì “Quả bóng Vàng FIFA 2014” rất nể. Mà CR7 lại là người cầu thị, nên anh đã quyết định xin bí quyết “luyện thi đại học cấp tốc” từ… CV9.

Từ Bồ Đào Nha, người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo xác nhận: “Vinh và Ronaldo cùng tuổi, cùng là chân sút số 1 của hai ĐTQG, cùng đoạt 3 QBV của Việt Nam và FIFA. Nhưng phải thừa nhận, cái sự học thì Ronaldo thua xa Vinh. Vinh suýt đỗ thủ khoa trường Luật đã giúp Ronaldo… tự tin, mạnh dạn đi thi. Về việc ôn luyện, thi cử này thì chắc chắn Ronaldo phải trực tiếp học hỏi Vinh. Thú thực, Ronaldo lực học không tốt, anh ấy chỉ cần thi đỗ vào trường là được, không mơ ước thủ khoa hay suýt thủ khoa”.

Ronaldo tính hay khoe khoang, tỉ dụ có đỗ đại học, kiểu gì anh ấy cũng lại vỗ ngực bảo: “Tôi bị người ta ghét, đố kỵ vì đẹp trai, nhà giàu và học giỏi như… Lê Công Vinh”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội