Nghi án Franz Beckenbauer hối lộ: Chiến hữu giải thích thế nào?

thứ sáu 12-2-2016 15:07:33 +07:00 0 bình luận
Từng sát cánh cùng Franz Beckenbauer trong Ủy ban xin đăng cai World Cup 2006 cho Đức, Fedor Radmann vừa lên tiếng biện hộ cho “Hoàng đế” về vụ bị tố cáo hối lộ cho Jack Warner, nhưng có vẻ không ổn!

Fedor Radmann – một chiến hữu thân cận của Franz Beckenbauer trong Ủy ban xin đăng cai World Cup 2006 vừa bác bỏ cáo buộc cho rằng “Hoàng đế” có hành vi hối lộ để Đức giành phần thắng. Tuy nhiên, cách giải thích của Radmann xem ra thiếu thuyết phục khi khẳng định hợp đồng dành cho Jack Warner chủ yếu nhằm khiến ông này giữ im lặng!

Trong cuộc trò chuyện trên tờ "Die Welt” phát hành tại Hamburg cuối tuần này, Radmann tuyên bố: “Tôi vẫn xin nhắc lại hoàn toàn rõ ràng rằng: Chúng tôi không hối lộ ai cả”. Dù vậy, Radmann phải thừa nhận nội dung của một tài liệu do một công ty luật phát hiện và dẫn tới cuộc điều tra về sai phạm trong LĐBĐ Đức (DFB). Tài liệu này tiết lộ một hợp đồng mà Ủy ban xin đăng cai World Cup 2006 của Đức dành cho Warner với hứa hẹn về những ưu đãi nhất định. Từng làm PCT FIFA thời điểm đó, Warner đang bị cấm hoạt động bóng đá suốt đời do tham nhũng.

Radmann cho biết: “Lúc đó, chúng tôi chỉ muốn ngăn cản Jack Warner vươn tay quá xa. Bởi chúng tôi biết rõ ông ta sẽ không bỏ phiếu cho Đức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không muốn bị ông ấy xem như kẻ thù ngay trước thời điểm trao quyền tổ chức World Cup”. Thế nhưng, Radmann thừa nhận ông ta “hầu như không nhớ” nội dung hợp đồng ấy và chỉ đảm bảo rằng đấy là một giải pháp nhằm “bịt miệng” Warner.

Radmann cho biết thêm: “Khi ấy, Jack Warner đang là PCT FIFA. Ông ấy sắm vai trò quan trọng và không nghi ngờ gì cả, đang có rất nhiều ảnh hưởng. Vì thế, chúng tôi không muốn ông ta làm gì chống lại mình. Do đó, chúng tôi phải tìm cách khiến ông ta khép mỏ”. Những lời của Radmann có thể gây khó khăn cho Beckenbauer, đặc biệt khi “Hoàng đế” một mực khẳng định chẳng biết gì về vụ này do mù quáng ký vào mọi giấy tờ nhận được.

Đến đây, có lẽ cũng cần lưu ý rằng cuộc trò chuyện trên "Die Welt” của Radmann xảy ra chỉ vài ngày sau khi DFB yêu cầu thanh toán khoản tiền 6,7 triệu euro cho ông ta. Đây có lẽ là một động thái nhằm giúp DFB giải vây trước cáo buộc hối lộ từ Freshfields Bruckhaus Deringer – công ty luật chuẩn bị tung ra các bằng chứng đang nắm trong tay vào đầu tháng sau.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội