Những câu chuyện độc và lạ quanh số áo cầu thủ

thứ bảy 3-9-2016 11:06:46 +07:00 0 bình luận
Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ Jonathan De Guzman trở thành chủ đề “hot” trên khắp các trang mạng xã hội sau khi khoác áo... số 1 ở đội bóng mới Chievo.

Jonathan De Guzman có thể không phải một cầu thủ quá nổi tiếng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh đang trở thành chủ đề “hot” trên khắp các trang mạng xã hội sau khi khoác áo số 1 ở đội bóng mới Chievo.

Rất nhiều CĐV của Chievo đã đăng đàn chỉ trích đội bóng về quyết định để cho một tiền vệ như De Guzman mặc chiếc áo số 1, số áo vốn “độc quyền” cho các thủ môn. Mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn khi hai thủ môn của đội bóng, Walter Bressan và Andrea Seculin, lại sở hữu những số áo rất … to, 32 và 90.

Theo các CĐV của Chievo, điều này “thực sự điên rồ” và “chính thức phá vỡ mọi nguyên tắc trong việc đặt số áo trong bóng đá”. Nhưng có lẽ với những ai có trí nhớ tốt, hẳn họ chưa quên Chievo đã từng... "điên rồ hơn một lần", bởi trong quá khứ, một trong những thủ môn ấn tượng với cái đầu trọc và bộ râu dê của họ, Cristiano Lupatelli lại từng đeo áo... số 10, khi Chievo lần đầu tiên lên chơi ở Serie A, mùa 2001/02.


Jonathan De Guzman mặc áo số 1 tại Chievo.

Nhắc đến số áo đấu, NHM vẫn thường quen với việc cầu thủ đá vị trí nào thì sẽ được xếp một nhóm số áo đấu tương ứng. Ví dụ, hầu hết các thủ môn chính thức mặc chiếc áo số 1. Số 2 hoặc 22 thường là hậu vệ phải, số 3 hoặc 23 là hậu vệ trái. Trong khi đó, số 6 và 8 thường dành cho các tiền vệ trung tâm, còn số áo quen thuộc của các tiền đạo là số 9, 11 và số 10 vẫn được coi như số áo thiêng liêng đã gắn bó với nhiều huyền thoại.

Trước khi chuyển sang Chievo, Jonathan De Guzman thi đấu tại Napoli với chiếc áo số 6. Giải thích về quyết định lựa chọn chiếc áo số 1 tại Chievo, tiền vệ người Hà Lan cho biết:

“Đây thực sự là một con số tuyệt vời. Quyết định này của tôi lấy cảm hứng từ hình ảnh huyền thoại Edgar Davids mặc chiếc áo số 1 khi anh còn thi đấu ở CLB FC Barnet tại Championship”.

Cách đây 3 năm, Edgar Davids từng mạnh miệng tuyên bố: “Tôi là người đầu tiên tạo nên trào lưu mới khi không chỉ có các thủ môn mới được mặc chiếc áo số 1”. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử của bóng đá, việc chiếc áo số 1 không thuộc về các thủ môn đã từng xảy ra khá nhiều. 


Edgar Davids mặc áo số 1 tại FC Barnet.

Ở thế kỷ 20, rất nhiều ĐTQG và CLB có xu hướng đánh số áo của các cầu thủ theo thứ tự tên của họ được xếp từ bảng chữ cái ABC. Điều này đã dẫn tới việc người hâm mộ được chứng kiến những Norberto Alonso, Ossie Ardiles hay Ruud Geels thi đấu tại World Cup với chiếc áo số 1, dù cho họ không phải là một thủ môn.


Ossie Ardiles mặc áo số 1 khi thi đấu cho ĐT Argentina tại World Cup 1982.

Khác với những trường hợp trên, việc tiền vệ người Montenegro, Simon Vukcevic mặc chiếc áo số 1 tại CLB Partizan lại được chính các CĐV đội bóng này đồng thuận. Với họ, chiếc áo số 1 giống như phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ được coi là xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng này.


Simon Vukcevic được các CĐV tôn vinh bằng chiếc áo số 1.

Trước Jonathan De Guzman, rất nhiều cầu thủ đã lựa chọn áo đấu của mình theo sở thích, nổi bật nhất trong số này có lẽ là ngôi sao người Chile Ivan Zamorano khi anh cập bến Inter Milan vào năm 1996.

Thời điểm đó, cựu tiền đạo Real Madrid muốn được chọn chiếc áo số 9 tại đội bóng thành Milan. Tuy nhiên, do chiếc áo số 9 đã thuộc về Ronaldo “béo” và Roberto Baggio sở hữu chiếc áo số 10, Ivan Zamorano đã quyết định chọn số 18 kèm theo một dấu cộng nhỏ nằm chính giữa với hàm ý 1+8 = 9, số áo ưa thích của anh. 


Ivan Zamorano và chiếc áo "1+8".

Một trường hợp khác cũng “dị” không kém là việc cựu tuyển thủ người Morocco Hicham Zerouali lựa chọn chiếc áo … số 0 khi thi đấu tại CLB Aberdeen. Điều này vốn xuất phát từ việc Zerouali rất nổi tiếng với biệt danh “Zero” (số 0). Không may cho Zerouali khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã cấm mọi cầu thủ mặc áo số 0 chỉ 1 năm sau khi ông cập bến Aberdeen. 


Zerouali và chiếc áo số 0.

Ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện khác như con số 99 mà Ronaldo "béo" mặc tại AC Milan vì đó là tên món kem anh yêu thích hay áo đấu số 618 mà thủ thành Rogerio Ceni mang trên mình để kỷ niệm số lần anh ra sân trong màu áo Sao Paulo. Mọi giá trị hay lý thuyết về số áo đều có thể bị phá vỡ, cũng giống như sự khó lường của bóng đá vậy.

Video: Số áo của những cầu thủ đắt giá nhất hành tinh

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội